Kim cương được giấu trong hộp kẹo của du khách Ấn Độ (Ảnh: Tổng cục Hải quan).
Từ ngày 23 đến ngày 25/10, giới chức TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ hai vụ nhập lậu kim cương với tổng số lượng hơn 1.000 viên, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 23/10, qua hình ảnh soi chiếu Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục phát hiện hình ảnh nghi vấn từ kiện hành lý của ông P.S.H (quốc tịch Ấn Độ), nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam.
Cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý của ông P.S.H. có nhiều tập giấy nhỏ in chữ IGI và 10 gói nylon chứa 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo được cất trong ví, để lẫn cùng quần áo tư trang.
Ông P.S.H. vận chuyển kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách hàng, nhưng không khai báo hải quan.
Đến ngày 25/10, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu khi soi chiếu hành lý lại phát hiện kiện hành lý của du khách D.A.K. (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Hong Kong, có dấu hiệu nghi vấn.
Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương được giấu dưới đáy 2 hộp kẹo, bên trên phủ kín bởi các viên kẹo thật. Hai hộp kẹo này được để lẫn lộn với các đồ dùng cá nhân khác để ngụy trang.
Tổng số kim cương bị bắt giữ qua 2 vụ việc là trên 1.000 viên, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây vận chuyển trái phép kim cương qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, rồi bán lại cho các chủ cửa hàng ở TP.HCM, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Khi Nga tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu diesel, thị trường diesel toàn cầu đang…
Những ngày gần đây, Quảng Tây - Trung Quôc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng.
Sau 2 ngày tìm kiếm liên tục, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu…
Một quan chức Mỹ hôm thứ Năm (9/7) xác nhận Washington vẫn tiếp tục các…
Gần đây, nhiều nơi ở Quảng Tây hứng chịu lũ lụt dữ dội. Không chỉ…
Báo cáo cho rằng thị trường fentanyl vẫn duy trì hoạt động có thể do…