Thi thể ông Cường được người dân địa phương và lực lượng chức năng đưa lên bờ. (Ảnh: Truyền hình Quảng Bình/Facebook)
Nhìn thấy cháu bé đi qua đoạn đường ngập lụt bị nước cuốn trôi, người đàn ông 53 tuổi không ngại ngần lao xuống, cứu được cháu bé. Đuối sức, ông bị dòng nước lũ cuốn trôi.
Theo tin từ báo Quảng Bình, khoảng 7h sáng 6/11, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông Cao Văn Cường (SN 1971, ngụ thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa). Thi thể ông Cường được tìm thấy cách điểm gặp nạn khoảng 50m, sau khoảng 14 tiếng mất tích.
Vào khoảng 16h30 ngày 5/11, khi thấy một cháu bé đi qua đoạn đường ngập lụt ở thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa không may bị nước cuốn trôi, ông Cường lao xuống, bơi ra giữa dòng nước chảy xiết, cứu được cháu bé. Ông Cường đuối sức, bị dòng nước lũ cuốn trôi.
Cháu bé được cứu sống là một học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Mai (xã Mai Hóa).
Hiện gia đình đã đưa thi thể ông Cường về nhà để lo hậu sự.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình vào chiều 5/11, mưa lớn từ ngày 3-5/11 khiến huyện Tuyên Hóa có 33 điểm ngập lụt tại các xã: Thanh Hóa, Thạch Hóa, Hương Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa, thị trấn Đồng Lê, Ngư Hóa, Đồng Hóa, Lê Hóa; 11 điểm chia cắt với 594 hộ và 2.132 nhân khẩu; 56 hộ dân với 191 nhân khẩu phải sơ tán, di dời.
Những loài chim khỏe mạnh như đại bàng đầu trắng thường cần mang con mồi…
Trong thời Cách mạng Văn hóa, Hồ Tĩnh Chi bị phiến quân địa phương vu…
Tối ngày 22/5, một mỏ than tại huyện Thẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây xảy ra…
Ông Tập Cận Bình đã chỉ trích đích danh Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae…
Nội soi đại tràng là phương pháp xét nghiệm sàng lọc được sử dụng rộng…
Lòng tôn trọng chân chính bắt nguồn từ sự cảm phục trước phẩm chất đạo…