Khu du lịch Sơn Tiên, hồi năm 2021. (Ảnh chụp màn hình/Thế Tùng BDS/Youtube)
Giàn giáo cao 8m tại công trình trong Khu du lịch Sơn Tiên, TP. Biên Hòa, bất ngờ đổ sập, khiến hai công nhân thiệt mạng. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.
Ngày 7/6, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai báo cáo về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng trong Khu du lịch Sơn Tiên, phường An Hòa, TP Biên Hòa.
Cụ thể, khoảng 7h ngày 5/6, khi các công nhân đang thi công trên giàn giáo cao 8m, thuộc cấu trúc mái vòm hình hoa cao khoảng 15,9m, giàn giáo bất ngờ đổ sập.
Hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hùng,SN 1975, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai, và ông Bùi Văn Mạnh, SN 1963, quê Thái Bình. Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau sự cố nhưng không qua khỏi do chấn thương nặng.
Chủ đầu tư công trình là Công ty Cổ phần Thành phố Du lịch sinh thái Sơn Tiên, trực thuộc Tập đoàn Suối Tiên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp chưa cung cấp được giấy phép xây dựng, hồ sơ pháp lý liên quan, tên nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan.
Khu du lịch Sơn Tiên có tổng diện tích 380ha, trong đó khu du lịch chiếm khoảng 200ha, phần còn lại là khu đô thị sinh thái. Dự án được đưa vào hoạt động từ ngày 30/4/2022, với các hạng mục như công viên nước, du lịch tâm linh và khu đô thị sinh thái.
Sau vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân.
Theo Sở Xây dựng, đây là sự cố liên quan đến an toàn trong quá trình thi công xây dựng, được xếp vào loại cấp 2 theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
“Bậc trí giả thấy nhiều biết rộng, luôn ôn hòa khiêm tốn, ví như lúa…
Ông Trump đã chủ trì cuộc họp nội các tại Trại David, tập trung thảo…
Tuyến 131 vòm cầu đường sắt dài hơn 1,7 km tại phố Phùng Hưng dự…
Sau quá trình xác minh ban đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định vụ…
Ngày 20/7/1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu phát động chiến dịch đàn áp toàn diện…
Sống trong thời đại công nghệ, việc giữ cho con trẻ tránh xa điện thoại…