Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang 13 người đang sát phạt, trong đó, phạt hành chính 4 người, tạm giữ hình sự 9 người. (Ảnh: Bình Yên Tây Ninh/Facebook)
Sòng bạc trái phép đặt gần bờ sông, cuối hẻm, vắng người qua lại, có thuê người cảnh giới. 13 người bị công an bắt quả tang khi đang sát phạt tại đây.
Ngày 2/5, Công an thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phát hiện một tụ điểm đánh bạc ở phường Hiệp Tân, tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về hành vi Đánh bạc.
Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 30/4, tại khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, cơ quan công an đột kích, bắt quả tang sòng bạc trái phép dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền, do bà Huỳnh Thị Vón (SN 1961) và ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1981, cùng ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) làm nhà cái.
Tại đây, Công an thị xã Hòa Thành bắt quả tang 13 người đang sát phạt, trong đó, phạt hành chính 4 người, tạm giữ hình sự 9 người. Tang vật bị thu giữ gồm: hơn 52 triệu đồng, 12 điện thoại di động các loại, 7 xe mô tô và nhiều đồ vật khác có liên quan.
Bước đầu, công an xác định các nghi phạm chọn địa điểm cạnh bờ sông, cuối hẻm, vắng người qua lại để tổ chức đánh bạc. Đồng thời, để tránh bị lực lượng công an phát hiện, bà Vón và ông Toàn đã thuê người đứng ra cảnh giới.
Thời gian hoạt động đánh bạc hàng ngày từ 13h đến 20h, những người đánh bạc tập trung tại căn nhà ở phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành và được ông Ngô Anh B. (SN 1977, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) quản lý, tổ chức cho đánh bạc. Mỗi ván bài, mức độ thắng thua từ vài triệu đồng.
Vụ việc đang được Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý.
Từ năm học 2025-2026, hơn 444.000 học sinh ngoài công lập ở TP.HCM được hỗ…
Bão số 10 và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề với 65 người chết…
Musk cho biết ông đã hủy đăng ký Netflix và trích dẫn bài đăng trước…
Cơn bão Matmo, có thể trở thành bão số 11, di chuyển vào Biển Đông…
Dân chúng phản đối Hiệp ước 1883, các tướng lĩnh người thì phân chia, có…
Trong kho tàng thi ca thời Phục Hưng, không thiếu những vần thơ chiêm nghiệm…