Hôm thứ Hai (28/9), hơn 100 học viên Pháp Luân Công tập hợp trước trụ sở Bộ Ngoại giao Canada, kêu gọi Chính phủ liên bang lên án vụ đe dọa giết và hành hung học viên xảy ra trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto hôm 22/9. (Ảnh: Lương Diệu/Epoch Times)]
Hơn 100 học viên Pháp Luân Công hôm thứ Hai (28/9) tập hợp trước Bộ Ngoại giao Canada, kêu gọi Chính phủ liên bang lên án vụ tấn công nhằm vào học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto.
Các học viên đề nghị Chính phủ lên án cả lời đe dọa giết người lẫn hành vi bạo lực trong vụ việc hôm thứ Ba (22/9). Họ cũng muốn Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) điều tra khả năng nước ngoài can thiệp và truy tố kẻ hành hung, nhằm ngăn chặn đàn áp xuyên quốc gia.
Tại cuộc họp báo trước trụ sở Bộ Ngoại giao, hai nạn nhân kể lại những gì đã xảy ra.
Bà Lý Na (Lina Li) là học viên đã nhiều năm kiên trì kháng nghị ôn hòa và giảng chân tướng (nói rõ sự thật về Pháp Luân Công) trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto. Bà kể sáng 22/9, bà cùng một học viên khác là bà Cảnh (Nora Geng) vừa dựng xong các tấm bảng trưng bày thì một người đàn ông Trung Quốc từ bên kia đường lao đến, nhắm thẳng vào các tấm bảng.
Người này nhổ cả tấm bảng cùng khung sắt lên, gập đôi rồi quật mạnh xuống đất như muốn phá hỏng hoàn toàn. Ông ta làm hỏng thêm một tấm bảng nữa, rồi tiếp tục lao về phía hai tấm biểu ngữ bên trái. Bà Lý Na lập tức bước lên che chắn biểu ngữ và bảng trưng bày. Trong lúc giằng co, bà bị trầy cằm.
Kẻ tấn công còn đá bà Cảnh, người đang quay video. Trong lúc đó, ông ta nhiều lần dọa giết: “Theo Luật Chống ly khai, tôi có thể bắn chết bà, bà có biết không?”, “Tôi quật chết bà, bà có tin không? Tôi bắn chết bà…”.
Khi người qua đường can ngăn, người đàn ông này chửi bới Canada bằng những lời tục tĩu. Vụ tấn công kéo dài khoảng 5 phút, sau đó một chiếc ô tô đến đón kẻ gây án đi.
Cảnh sát Toronto đang điều tra vụ việc và đã tiếp nhận các đoạn video làm bằng chứng.
Bà Lý Na cho biết hành động của kẻ tấn công “cực kỳ dã man” và bà hoàn toàn không thể ngăn cản. Bà cho rằng người đàn ông rõ ràng đã chuẩn bị từ trước: ông ta không hề che giấu, còn để người đi cùng quay phim, ngang nhiên như quyết phá cho bằng được.
Bà nhận thấy thái độ hung hăng của người này khác hẳn những kẻ quấy rối trước đây, như thể ông ta có “chỗ dựa vững chắc”.
Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý Na được hưởng nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng bà cũng từng bị bức hại ở Trung Quốc. Bà kể lúc sự việc xảy ra, bà không kịp sợ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: bảo vệ biểu ngữ.
Bà Cảnh cho biết cả gia đình bà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) theo dõi nhiều năm, vì cha bà từng là người hướng dẫn tại một điểm luyện công Pháp Luân Công. Sang Canada, bà nghĩ mình có thể tu luyện an toàn trong môi trường dân chủ, tự do, không ngờ lại bị hành hung ngay trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto.
Bà cho rằng kẻ tấn công rõ ràng đã qua huấn luyện. Ông ta lấy luật của ĐCSTQ làm cớ để ra tay trên đất Canada. Với bà, đó chính là đàn áp xuyên quốc gia.
Cả hai nạn nhân kêu gọi Chính phủ Canada nhìn thẳng vào thực tế đàn áp xuyên quốc gia đang diễn ra ngay tại Canada, và có biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ học viên Pháp Luân Công. Các biện pháp họ đề nghị gồm tăng cường cảnh sát tuần tra, truy cứu trách nhiệm nghiêm minh và giữ vững các giá trị tự do của Canada, để sự việc tương tự không tái diễn và học viên được bày tỏ quan điểm ôn hòa một cách tự do, an toàn.
Ông Jeff Lee, người phát ngôn Pháp Luân Công, cho rằng vụ bạo lực này không phải vụ việc đơn lẻ, mà là bước leo thang của những vụ quấy rối kéo dài nhiều năm. Ông cho biết học viên đã kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto từ năm 1999 đến nay, đã 27 năm.
Ông kể các vụ tấn công học viên trước đây phần lớn diễn ra chớp nhoáng, thường chưa đến một phút, có khi chỉ vài chục giây. Những kẻ tấn công kéo sụp mũ, đeo khẩu trang hoặc bịt mặt, lao đến chửi vài câu hoặc rạch biểu ngữ bằng dao rồi bỏ chạy ngay, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Lần này thì khác.
Ông Lee nhận định vụ tấn công lần này đã được chuẩn bị từ trước và là một bước leo thang rõ rệt. Kẻ gây án không hề che giấu, còn mặc một chiếc áo khoác in hình quốc kỳ của ĐCSTQ rất dễ nhận ra, ngang nhiên xuất hiện cùng đồng bọn và cho quay phim suốt từ đầu đến cuối. Người này không chỉ xô đẩy, đá người, mà còn đe dọa giết một cách rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ tấn công thân thể và đe dọa giết trực tiếp đến vậy, ông cho biết. Ông cho rằng vụ việc có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, đủ khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi.
Ông Lee đặc biệt lo ngại vì vụ việc xảy ra đúng lúc ông Tập Cận Bình thăm Mỹ, trong khi ở Mỹ cũng xảy ra vụ việc tương tự. Ông e rằng phía sau còn có động cơ hay sự chỉ đạo lớn hơn, và dường như họ muốn nhân dịp này tăng cường đàn áp Pháp Luân Công.
Ông Lee cho rằng kẻ tấn công đã coi thường thể chế tự do của Canada khi đến tận lãnh thổ nước này để đe dọa, dùng bạo lực thay mặt ĐCSTQ. Ông khẳng định hành vi đó tuyệt đối không thể dung thứ. “Mục đích của họ rất rõ ràng: dùng đe dọa để buộc chúng tôi ngừng kháng nghị ôn hòa. Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại,” ông nói.
Ông kêu gọi Chính phủ Canada thực sự coi trọng vụ việc, bảo vệ học viên Pháp Luân Công tốt hơn để sự việc không tái diễn. Theo ông, kẻ gây án phải bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, và cần điều tra xem ĐCSTQ có đứng sau hậu thuẫn hay chỉ đạo hay không.
“Chúng tôi cho rằng vụ việc này là hành vi đàn áp xuyên quốc gia điển hình của ĐCSTQ,” ông Lee nói.
Cùng ngày, bà Grace Wollensak, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, trao thư gửi Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các nghị sĩ liên bang Canada. Bức thư thông báo về vụ đàn áp xuyên quốc gia nghiêm trọng này và đề nghị Thủ tướng cùng Bộ trưởng Ngoại giao khẩn cấp vào cuộc.
Bức thư nêu rõ vụ việc gồm những hành vi phạm tội nghiêm trọng: hành hung, đe dọa giết và phá hoại tài sản. Nghiêm trọng hơn, các hành vi này nhằm buộc một cuộc kháng nghị ôn hòa, hợp pháp phải dừng lại, và nhằm vào các nạn nhân vì đức tin của họ. Ngoài tính chất hình sự, bối cảnh vụ việc còn làm dấy lên lo ngại lớn về can thiệp nước ngoài và đàn áp xuyên quốc gia.
Bà Wollensak viết rằng trong lúc tấn công, kẻ gây án nhiều lần tuyên bố cuộc kháng nghị ôn hòa của học viên là “bất hợp pháp”, gọi vỉa hè công cộng bên ngoài lãnh sự quán là “lãnh thổ Trung Quốc”, và viện dẫn luật của ĐCSTQ để biện minh. Bằng lời nói và hành động, người này cho thấy ông ta muốn áp đặt những giới hạn của ĐCSTQ về tín ngưỡng và ngôn luận lên cư dân Canada ngay trên đất Canada, xâm phạm các quyền được Hiến chương Canada bảo vệ.
Bức thư viết rằng dù kẻ gây án hành động một mình hay theo lệnh của người khác, hành vi của ông ta cho thấy người này tự cho mình quyền thực thi ý chí của một chính phủ nước ngoài trên đất Canada. Đó là hành vi thách thức trực tiếp chủ quyền của Canada.
Bà Wollensak nhấn mạnh vụ tấn công không phải trường hợp riêng lẻ. Hơn 20 năm qua, học viên Pháp Luân Công ở Canada liên tục trình báo các vụ quấy rối, theo dõi, đe dọa, uy hiếp và hành hung có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Báo cáo tổng hợp “Cập nhật năm 2025: Can thiệp và đàn áp của nước ngoài nhằm vào Pháp Luân Công tại Canada” đã ghi lại các trường hợp này.
“Vụ tấn công lần này xảy ra ngay trước cửa một cơ quan ngoại giao của ĐCSTQ nên càng gây chấn động. Vụ việc cho thấy một số người có thể đã hành động thay mặt cho một chế độ nước ngoài và dám đàn áp quyền bày tỏ hợp pháp tại Canada. Nếu những hành vi như vậy không bị đáp trả, sự đe dọa sẽ càng được đà, làm xói mòn pháp quyền và các quyền tự do cơ bản tại Canada,” bức thư viết.
Thư cũng khẳng định: “Đường phố và không gian công cộng của Canada chỉ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Canada. Tuyệt đối không thể để bất kỳ chính phủ nước ngoài nào hay người đại diện của họ đe dọa, uy hiếp hoặc tấn công những người đang ôn hòa thực hiện các quyền tự do cơ bản tại Canada.”
Bức thư đề nghị Chính phủ Canada thực hiện 5 việc:
Cũng trong ngày thứ Hai, một quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang thăm Canada. Khi xe của quan chức này chạy vào trụ sở Bộ Ngoại giao, các học viên đang tập hợp bên ngoài đã hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”.
Người dân cần lưu ý 5 thay đổi trên VNeID từ ngày 28/9, đặc biệt…
Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon thuộc RTX hợp đồng nhiều năm trị giá…
Báo cáo của Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ cho rằng USDT…
OpenAI xin lỗi, cam kết lập nhóm đặc nhiệm tại Úc sau vụ tác nhân…
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai (28/9) nói Washington hy vọng Cuba sẽ…
Lũ lụt ở Thái Lan từ ngày 16/9 đã khiến 23 người chết và hiện…