Thời sự

Vụ 4 người chết ở Hà Nội: Nghi phạm bị bắt giữ khai báo gì?

Công an TP. Hà Nội vừa bắt giữ nghi phạm trong vụ án 4 người trong một gia đình ở Hà Nội chết bất thường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Facebook)

Chiều ngày 18/1, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án 4 người chết tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên.

Nghi phạm là con trai của cụ Nh., tên Vũ Văn Vương. Nghi phạm bị bắt khi ở Vũng Tàu và đang được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Công an phát hiện nghi phạm Vương trốn ở chùa Liên Trì, số 92/10 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 14h ngày 17/1, con gái cụ Nh. phát hiện mẹ tử vong tại gian ngoài của căn nhà.

Sau đó, người con gái vào trong phòng ngủ, bàng hoàng phát hiện thêm 3 thi thể khác. Những người này nằm cạnh nhau ở dưới gầm giường.

Khoảng 1h sáng ngày 18/1, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao các thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Đến 4h sáng cùng ngày, gia đình và bà con hàng xóm đã đưa thi thể các nạn nhân đi hỏa táng để về làm đám tang theo phong tục của địa phương.

Theo vị trưởng thôn, cụ Nh. sống cùng gia đình ông Vương (gồm vợ 50 tuổi và hai con lần lượt 19 tuổi và 17 tuổi).

Theo lời kể của người địa phương, cụ Nh. sức khỏe yếu. Ông Vương vốn ít nói, ít giao tiếp với những người xung quanh. Vợ chồng ông Vương có hai con gái và một con trai, trong đó con gái lớn đang đi làm xa nhà.

Hàng xóm không phát hiện gia đình ông Vương trước đó có mâu thuẫn, cãi vã.

Nghi phạm Vương khai gì?

Theo báo Công an Nhân Dân, nghi phạm Vương khai nhận sơ bộ, khoảng 10h ngày 15/1 đã dùng chày giã cua đập, bóp cổ con gái là Vũ Thu H. đến chết, sau đó giấu xác dưới gầm giường.

Buổi trưa, con trai là Vũ Thành T. về thì nghi phạm bảo con trai vào ngủ, sau đó đến khoảng 15h cùng ngày, nghi phạm dùng búa sát hại con trai và giấu xác dưới gầm giường.

Đến tối, vợ của nghi phạm là chị Đỗ Thị T. đi làm về nhà. Khoảng 23h, nghi phạm Vương dùng búa đập đầu, bóp cổ vợ đến chết, sau đó tiếp tục giấu xác dưới gầm giường.

Đến khoảng 1h ngày 16/1, nghi phạm Vương dùng tay bóp cổ người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường đến chết.

Sau khi gây án, nghi phạm Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết.

Đến chiều ngày 16/1, nghi phạm Vương đón xe khách đi từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến TP.Vũng Tàu, thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân.

Nghi phạm Vương khai động cơ phạm tội là muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo.

Minh Long

Minh Long

Published by
Minh Long

Recent Posts

Giao tranh giữa Campuchia với Thái Lan lại bùng nổ vào tối thứ Sáu – Khmer Times

Giao tranh dữ dội lại bùng nổ vào tối nay (25/7) tại khu vực đền…

2 giờ ago

Hà Tĩnh: Người đàn ông ngã xe máy rơi trúng thi thể người cùng ngày tháng năm sinh

Một người đàn ông 29 tuổi ở Hà Tĩnh bị tai nạn ngã xe máy…

2 giờ ago

Bộ Tài chính xác nhận Vụ trưởng ngã tử vong tại trụ sở

Ông Phan Đức Dũng, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, ngã tử…

4 giờ ago

Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58: Tìm thấy thi thể nữ, còn 1 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Quảng Ninh tìm thấy thi thể nữ tại Cửa Dứa, nghi…

5 giờ ago

Cựu Thủ tướng Úc Morrison: Không thể đàm phán để xóa bỏ tham vọng của ĐCSTQ

Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison cảnh báo rằng không thể thay đổi hoặc đàm…

7 giờ ago

Thái Lan từ chối hòa giải quốc tế để chấm dứt giao tranh với Campuchia

Căng thẳng biên giới âm ỉ giữa Thái Lan và Campuchia đã bùng phát thành…

8 giờ ago