Việt Nam

Túng quẫn do thất nghiệp, cả gia đình uống thuốc ngủ tự tử

Buồn chuyện gia đình và túng quẫn do thất nghiệp, người đàn ông cùng vợ đưa 2 con nhỏ đến An Giang thuê nhà trọ uống thuốc ngủ tự tử.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Ngày 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Tiến (SN 1991, trú tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo điều tra của công an, vì buồn chuyện gia đình và đang thất nghiệp, bị can Tiến cùng vợ là N.T.K.O. (SN 1992) bàn với nhau uống thuốc sâu và thuốc ngủ để tự tử. Sau 2 lần thuê phòng trọ uống thuốc để tự tử nhưng Tiến cùng O. và 2 con nhỏ (SN 2014 và 2017) đều không chết.

Bị can Nguyễn Minh Tiến tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Ngày 13/6, bị can Tiến cùng O. đưa 2 con đến phường Núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) thuê phòng trọ để tiếp tục tự tử.

Sau khi ghé nhiều tiệm thuộc tây mua được 10 vỉ thuốc ngủ, đến đêm 15/6, Tiến cùng O. chia thuốc ngủ ra đưa cho 2 con và 2 vợ chồng cùng uống.

Đến sáng hôm sau, chủ nhà trọ kiểm tra phòng thì phát hiện vợ con Tiến đã chết. Tiến đang thoi thóp nên được mọi người đưa đi cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một số loại thuốc như Bromaze…, Rotu…

Sau khi bình phục sức khỏeTiến bị bắt tạm giam để điều tra cho đến nay.

Bảo Khánh

Bảo Khánh

Published by
Bảo Khánh

Recent Posts

Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Chevron: Cả Los Angeles chấn động trong đêm

Nhà máy lọc dầu El Segundo là nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của…

3 phút ago

Biểu tình quy mô lớn ở Seoul, người dân Hàn Quốc hô vang “Đả đảo ĐCSTQ”

Nhiều tổ chức công dân bảo thủ Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình và…

18 phút ago

Chính quyền Trump gây sức ép buộc Apple gỡ bỏ ứng dụng theo dõi đặc vụ ICE

Các quan chức chính quyền Trump cho biết những ứng dụng như vậy có thể…

23 phút ago

Tiếng rao hàng đêm mưa tháng tám

Tôi nghe thấy tiếng rao hàng “Ai bánh mì không?” vào đâu khoảng 2-3 giờ…

27 phút ago

Một đoạn sử ngoại giao đời Tiền Lê (980 – 1009)

Lê Hoàn có những cử chỉ “ngạo nghễ” với thiên sứ; thái độ ấy sau…

33 phút ago

Câu chuyện lịch sử: Điều quý giá nhất của người phụ nữ Weinsberg

Có bao nhiêu lần người ta có thể nhìn thấy phái yếu cõng phái mạnh…

43 phút ago