Việt Nam

Uống nước suối người lạ đưa, nam thanh niên bị bán sang Campuchia

Khi đang chờ xe ở quốc lộ 1, một người đàn ông bị lừa lên xe ô tô của người lạ và được đưa cho một chai nước suối. Uống nước xong, anh này ngủ mê man và bị bán sang Campuchia.

Nạn nhân với các vết thương trên người được cho là bị đánh đập, chích điện khi bị bắt cóc. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua cand.com.vn)

Ngày 16/12, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết bà Trần Thị Mỹ (SN 1970, trú tại huyện Thủ Thừa) trình báo công an địa phương về việc con trai bà là Lê Văn Quí (SN 1993) bị một nhóm người bắt cóc sang Campuchia, đánh đập.

Sau khi nhận được tiền chuộc, anh Quí đã được nhóm bắt cóc thả tự do. Hiện anh Quí đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo trình báo của bà Mỹ, khoảng 13h ngày 10/12, anh Quí được người quen hẹn lên huyện Bến Lức (tỉnh Long An) để xin việc làm ở một công ty.

Khi ngồi chờ trên quốc lộ 1, anh Quí được một nam tài xế lái ô tô 5 chỗ tiếp cận hỏi đi về đâu, lên xe đi cho vui. Ban đầu anh từ chối nhưng do chờ bạn quá lâu, tài xế nói không lấy tiền vì đi chung tuyến đường nên anh Quí đồng ý.

Đi được khoảng 1km, tài xế đưa cho anh Quí chai nước suối. Khi uống vào, anh ngủ mê man. Lúc thức dậy, anh Quí mới nhận ra mình đang ở Campuchia. Anh bị đưa vào căn phòng có 5 người (có một cô gái) và quản lý nghiêm ngặt.

Vài giờ sau, nhóm bắt cóc yêu cầu anh ký hợp đồng giao việc, bị yêu cầu phải đảm bảo doanh thu trung bình 2.000USD/tháng (khoảng hơn 50 triệu đồng). Nếu không hoàn thành mức lương, họ sẽ bán anh sang công ty khác. Anh Quí không đồng ý thì bị nhóm này yêu cầu đưa 200 triệu tiền chuộc. Anh Quí bị thu toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân, tiền mặt.

Tối 11/12, bà Mỹ nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu chuyển gấp số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, nhóm bắt cóc cho anh Quí nói chuyện qua điện thoại và cầu cứu người thân chuyển tiền vì bị đánh, chích điện không thể chịu đựng được nữa.

Theo bà Mỹ, khi nhận thông tin này cả nhà hoang mang lo lắng tột cùng, do gia đình khó khăn, không kiếm đâu ra tiền lúc này, nếu chuyển tiền liệu nhóm bắt cóc có thả con về không, bà Mỹ kêu chờ đợi để đi vay mượn.

Trong lúc này, anh Quí bị đánh liên tục bằng cây vào cơ thể phải nằm bất động. Một thanh niên bị nhốt chung phòng tên Hiếu ở Tuyên Quang, gia đình anh này đồng ý chuộc con về với giá 120 triệu đồng.

Sau đó, anh Quí nhờ anh Hiếu nói với cha mẹ ruột cho mượn 150 triệu đồng chuyển cho nhóm bắt cóc (do nhóm này giảm 50 triệu đồng).

Chiều ngày 13/12, nhận được tiền, nhóm bắt cóc thả hai người ra đường, từ đây cả hai người thuê xe chở đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) với giá 20 triệu đồng. Tại đây, cả hai tiếp tục thuê xe về nhà Quí ở ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa.

Cũng theo bà Mỹ, khi con về rồi, bà đi vay mượn để trả lại cho anh Hiếu tổng cộng 170 triệu đồng.

Bảo Khánh

Bảo Khánh

Published by
Bảo Khánh

Recent Posts

Làm những việc nhà kiểu này giúp thư giãn, tác dụng như thiền định

Dành chút thời gian mỗi ngày để dọn dẹp nhà cửa có thể mang lại…

2 giờ ago

9 đặc điểm tính cách của những phụ nữ không trang điểm

Những người phụ nữ xinh đẹp tự nhiên có những ưu tiên khác trong cuộc…

2 giờ ago

Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt, nhiều nơi gần 39 độ C

Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Tĩnh là 4 địa phương ghi nhận…

4 giờ ago

Ông Zelenskyy bác đề xuất “quy chế hạng hai” của Đức

ông Zelensky tiếp tục kêu gọi Ukraine sớm được kết nạp đầy đủ vào EU.

5 giờ ago

Việt Nam ra thông báo khẩn, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch Ebola

Ngày 17/5/2026, WHO đã công bố dịch bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Congo…

5 giờ ago

Người cha để con trai 3 tuổi cầm lái cano

Vừa mua lại chiếc cano, một người đàn ông ở Đồng Tháp cho con trai…

6 giờ ago