Việt Nam

Vụ bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh: “Ở dưới đó lạnh lắm con ơi…”

Sang ngày thứ hai tìm kiếm, bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô (tỉnh An Giang) vẫn mất tích. Người mẹ khóc cạn nước mắt, mòn mỏi ngóng tin con.

Người mẹ thất thần, ngồi kế bên đứa áp út chưa biết nói trong căn chòi. (Ảnh chụp màn hình video/Bất Bình/Youtube)

Ngày 21/10, lực lượng chức năng xã An Biên (tỉnh An Giang) tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2, xã An Biên.

Chính quyền địa phương cùng Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng, Công an xã An Biên và dân quân huy động phương tiện, thợ lặn luân phiên, nỗ lực dò tìm cháu bé trên khu vực rộng hơn 5km dọc kênh xáng Xẻo Rô và kênh Thứ Ba – An Biên, song chưa có kết quả. 

Cháu bé mất tích là con út của chị Lê Thị Kiều (SN 1999, ngụ ấp 2, xã An Biên), 4 tháng tuổi. 

Phần vách ngăn hở nghi là nơi cháu bé bị rơi xuống kênh. (Ảnh chụp màn hình video/Facebok)

Mẹ cháu bé cho hay tối đó, chị ngủ chung với các con, sợ anh chị lớn đè nên để bé út nằm ngoài mép. Sáng sớm tỉnh dậy, chị không thấy con đâu, “chỉ thấy cái mùng bị văng, một phần rớt xuống sông”. Vì bé mới biết lật được vài ngày, chưa biết bò nên chị đoán con bị rơi xuống qua khe vách hở. 

“Ở dưới đó lạnh lắm con ơi. Con ơi con về với mẹ con ơi…”, chị Kiều thắp nhang rồi bật khóc, mong mau tìm thấy con. Bé lớn (10 tuổi) khóc cả ngày vì nhớ thương em. 


Người mẹ bàng hoàng trước biến cố mất con. (Ảnh chụp màn hình video/Facebok)

Ngoài các đội thợ lặn tìm kiếm, người dân địa phương cùng lội tìm kiếm ven bờ, cho xuồng ghe chạy tốc độ lớn tạo sóng mạnh để nếu cháu bé đã nổi nhưng còn mắc kẹt ở đâu có thể được sóng đánh ra ngoài. 

Vợ chồng chị Kiều có 5 người con. Người chồng làm thuê trên biển, khoảng 3 đến 6 tháng về một lần. Hàng ngày, chị đi bán vé số, chăm con nhỏ. Căn chòi tạm cất dưới gầm cầu là từ nhà nội, dột khi mưa gió.

Người dân mò tìm ven bờ, quanh đám lục bình, khúc gỗ. (Ảnh chụp màn hình video/Bước Chân Đây Đó/Youtube)

Theo báo An Giang, Phó Chủ tịch UBND xã An Biên Võ Thanh Toàn cho biết gia đình chị Kiều thuộc diện cận nghèo, đang ở tạm trên phần đất của Nhà nước. Do gia đình không có đất nên UBND thị trấn Thứ Ba (cũ) không hỗ trợ cất nhà được. Xã đang rà soát lại hồ sơ để có hướng giúp đỡ phù hợp.

Trước mắt, chính quyền địa phương cùng mặt trận và các đoàn thể xã An Biên hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng và giúp gia cố lại phần vách nhà bị hở.

Nguyễn Sơn

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Mỹ: Gần 1.000 tàu buôn đi qua eo biển Hormuz kể từ khi ngừng bắn

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã âm thầm nối lại các nỗ…

14 phút ago

Mỹ chế tạo tàu hạt nhân khổng lồ đầu tiên, sức chứa 80.000 người

Dự án được hình dung như một thành phố thực thụ trên biển, nơi cư…

2 giờ ago

Bài tập tự nhận thức: Hãy học cách nhận biết và chấp nhận cảm xúc (P1)

Phần lớn thời gian, chúng ta không nhận ra những phản ứng nội tâm này,…

3 giờ ago

Con gái doanh nhân Đài Loan tiết lộ cha mình bị thu hoạch nội tạng ở Vân Nam, TQ

Người dân Đài Loan một lần nữa đã dùng máu và nước mắt chứng minh…

4 giờ ago

Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch, đặt mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm đến 2030

Sau khi hợp nhất với Bình Thuận và Đắk Nông, Lâm Đồng định hướng phát…

5 giờ ago

Nhận tiền để giáo viên được vào dạy học, một hiệu trưởng bị bắt giam

Ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị bắt…

7 giờ ago