Anh Giàng Hồ (SN 2000) và chị Cư Mủa (SN 1993). (Ảnh: Hữu Chánh/laodong.vn)
3 người gồm 2 tài xế xe ôm và 1 tài xế taxi liên quan đến vụ “chặt chém” 4,9 triệu đồng tiền xe của hai người dân tộc thiểu số từ Lào Cai đã bị tạm giữ.
Ngày 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, tạm giữ 3 người gồm 2 tài xế xe ôm và 1 tài xế taxi, để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 4,9 triệu đồng của hai người dân tộc thiểu số là anh Giàng Hồ (SN 2000) và chị Cư Mủa (SN 1993, là thím của anh Hồ), trú xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, Lào Cai.
Sự việc bắt đầu vào khoảng 14h ngày 13/6, khi anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đi xe ôm công nghệ từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách Trúc Nghiu về quê.
Tại cổng bến xe, một người đàn ông đội nón lá, cầm gậy, tự xưng là nhân viên nhà xe Trúc Nghiu, nhưng thực chất không thuộc nhà xe này, thông báo xe đã rời bến. Người này gọi hai tài xế xe ôm chở họ đuổi theo xe khách.
Sau khi đi khoảng 1 km, hai tài xế xe ôm dừng lại, nói rằng xe khách đã vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai và không thể quay lại.
Họ yêu cầu anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa chuyển sang taxi để đến điểm đón tại km23, thu 700.000 đồng, được cho là “bao trọn” cả tiền xe khách.
Một chiếc taxi được gọi đến, nhưng thay vì đưa đến điểm hẹn, tài xế chở họ đến khu vực vắng gần cao tốc, khóa cửa xe và đòi 4,2 triệu đồng cho quãng đường khoảng 30 km, với lý do “đi 120 km”.
Không đủ tiền mặt, anh Giàng Hồ gọi người thân chuyển khoản 4 triệu đồng qua mã QR và đưa thêm 200.000 đồng, tổng cộng 4,9 triệu đồng.
Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh Xuân Trường, chủ một quán ăn, trên đường từ Hà Nội về quê, thấy hai nạn nhân đi bộ giữa nắng nóng gần cao tốc Nội Bài – Lào Cai, vác bao tải, dáng vẻ mệt mỏi.
Sau khi hỏi chuyện, anh cho họ đi nhờ đến trạm thu phí để bắt xe về Lào Cai. Chị Cư Mủa bật khóc cho biết con trai chị (SN 2010) đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình đã vay gần 100 triệu đồng để chữa bệnh. “Số tiền 4,9 triệu đồng là cả gia tài với chúng tôi. Chúng tôi bị đe dọa, sợ không trả tiền sẽ bị giết”, chị nói. Anh Trường ghi hình, đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Ngày 15/6, anh Xuân Trường đặt xe khách đưa anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa từ Lào Cai xuống Hà Nội. Tối cùng ngày, anh đón họ về quán ăn của mình nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau (16/6), anh đưa hai nạn nhân đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo. Công an xác nhận đã tiếp nhận đơn, tạm giữ 3 người liên quan, và đang xác minh danh tính để xử lý.
Sau khi clip lan truyền, người thân tài xế taxi liên hệ anh Xuân Trường, xin lỗi và đề nghị gửi lại 4,9 triệu đồng cho nạn nhân, viện dẫn hoàn cảnh khó khăn của tài xế. Tuy nhiên, anh Trường từ chối trả lời, cho rằng “lòng tin đã bị phản bội”.
Ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, khẳng định 3 người hoạt động ngoài khuôn viên bến xe, nhưng đã xâm hại quyền lợi hành khách. Bến xe cũng đang phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 và Trạm công an Bến xe Mỹ Đình để điều tra.
Ông Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với 2,6 triệu người…
Cú ngã ngựa từ năm 2023 khiến công ty làm ăn bết bát, mất khả…
Tổng thống Putin cảm ơn người Tổng thống Erdogan vì đã giúp sắp xếp các…
Ông Trump yêu cầu Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 ban hành lệnh…
Các cuộc đàm phán thương mại gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc tại London…
Một tài khoản mạng xã hội có nền tảng tình báo Nga tiếp tục đăng…