Hiện trường chiếc ghe bị chìm tại Kênh xáng Lương Thế Trân. (Ảnh: dẫn qua Đinh Giang/Facebook)
Giữa đêm, chiếc ghe neo đậu trên kênh xáng Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) chìm bất ngờ, kéo theo cả gia đình 3 người xuống sông. Người chồng tử vong, bé gái 6 tuổi mất tích, người vợ may mắn được cứu.
Theo báo cáo nhanh của Công an xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau), khoảng 2h30 sáng 16/5, người dân ấp Năm Đảm (xã Lương Thế Trân) nghe tiếng kêu cứu trên sông thuộc khu vực ấp Năm Đảm.
Khi chạy ra, mọi người nhận ra một ghe đang chìm. Chị D.T.B.T được cứu kịp lên bờ, đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, công an xã tới ứng cứu. Theo thông tin ban đầu, chiếc ghe mang biển kiểm soát CM-10666 neo đậu trên sông. Chiếc ghe là nơi sinh sống của anh N.H.K (sinh năm 1980), cùng vợ là chị D.T.B.T (sinh năm 1992) và con gái N.T.H.Đ (sinh năm 2020, cùng ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang).
Công an xã Lương Thế Trân cùng Trạm Giao thông đường thuỷ Hòa Trung và người dân tổ chức trục vớt phương tiện và tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Hiện thi thể anh K. đã được tìm thấy, cháu Đ. vẫn đang mất tích.
Hiện chị T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cháu bé và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo kết quả xác minh và kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, có thể do trong lúc neo đậu chờ nước lớn, ghe bị phá nước dẫn đến chìm. Lúc chìm, trên ghe chở gạch, số lượng gạch đang được xác minh.
Minh Sơn
Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà vẫn kiên trì viết thư khuyên thiện…
Bị mù bẩm sinh, một phụ nữ 22 tuổi đã lần đầu tiên nhìn thấy…
Sáng thứ Bảy ngày 15/8, khu vực ngoài khơi Flores, Indonesia, hứng chịu một trận…
Trong các nhiệm vụ được giao cho năm học 2026-2027, Bộ Nội vụ được yêu…
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 13/8 ra phán quyết có lợi cho…
Lịch sử dạy cho chúng ta rằng sức mạnh nội tâm thường được bồi đắp…