Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương viết bản kiểm điểm
Vì nói chuyện riêng trong lớp, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương – giáo viên trường Tiểu học An Đồng (TP. Hải Phòng) bắt một học sinh trong lớp phải uống nước được vắt từ giẻ lau bảng.
Sáng ngày 5/4, Bộ GD&ĐT có văn bản số 551 về việc xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo của cô Nguyễn Thị Minh Hương – giáo viên trường Tiểu học An Đồng (TP. Hải Phòng).
Theo văn bản, Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, đồng thời báo cáo tình hình sự việc, kết quả xử lý về Bộ qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chậm nhất 11h ngày 6/4/2018.
Trước đó, khoảng 18h ngày 3/4, nhà trường nhận được phản ánh của ông Phạm Khắc Thảo (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) – ông nội của em P.A (học sinh lớp 3A5 trường tiểu học An Đồng) về việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương cho học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng.
Sau khi phản ánh, bà Trần Thị Ngọc Bảo – hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng cho biết nhà trường đã yêu cầu cô cùng chi hội lớp đến gia đình xin lỗi ông bà và cháu P.A.
Sáng 4/4, ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường đã họp và chính thức đưa ra hình thức kỷ kuật cảnh cáo trước toàn trường, bỏ công tác chủ nhiệm đối với cô Hương.
Liên quan tới vụ việc, ông Đặng Văn Thông – trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương cho hay cô Minh Hương mới ra trường được 3 tháng, công tác tại trường từ hè năm học 2017.
“Quan điểm của phòng GD&ĐT là xử lý nghiêm vụ việc. Sau khi làm việc với nhà trường, phòng GD&ĐT sẽ báo cáo UBND huyện An Dương, có thể sẽ cắt hợp đồng, đuổi cô giáo khỏi ngành giáo dục” – ông Thông cho hay.
Kim Long
Xem thêm:
Những công việc lương cao không còn là tiêu chuẩn vàng để một số thanh…
Từ ngày 1/8, giá vé lượt hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và…
“Tôi hứa rằng sẽ không có vũ khí nào tài trợ cho ông,” dân biểu…
Sotheby's, một nhà đấu giá nổi tiếng thế giới, cho biết một thiên thạch được…
Khi tuổi tác tăng lên, làn da dần mất đi độ săn chắc. Trong Trung…
Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể bị phế truất vào tháng Năm năm sau…