Trung Quốc

2 cặp vợ chồng bị ĐCSTQ bức hại thảm khốc vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, trang Minh Huệ đã nhận được thông tin rằng vào ngày 21/3/2025, học viên Pháp Luân Công Diêm Thanh Hoa ở khu vực Kim Phương, Kim Châu, Tp. Đại Liên, Trung Quốc đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và bị giam giữ trái phép. Chồng bà đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại qua đời 3 năm trước đó, và gia đình bà không phải là trường hợp duy nhất mà cả vợ lẫn chồng đều bị bức hại thảm khốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Nhà tù Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (The Epoch Times)

Bà Diêm Thanh Hoa bị bắt cóc vào tháng 7/2019, sau đó bị kết án oan 3,5 năm tù giam và phạt 8.000 nhân dân tệ. Lúc đó, bà không bị giam giữ vì chồng bà, ông Đinh Quốc Thần, đã bị bức hại đến mức trở thành người thực vật và con cái của bà vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Hiện tại chồng bà đã qua đời, con cái đang học cấp ba, và các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án của thành phố Đại Liên đang tìm cách đưa bà vào tù.

Vợ chồng bà Diêm Thanh Hoa đều tu luyện Pháp Luân Công và sống hòa thuận với bạn bè, hàng xóm. Ông Đinh Quốc Thần tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Điện tử của Đại học Công nghệ Đại Liên. Ông đã mắc bệnh viêm gan B trong nhiều năm và bị huyết khối não khiến ông bị liệt nửa người. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996 và mọi bệnh tật của ông đều biến mất. Ông trở thành nhân viên xuất sắc và là trụ cột kỹ thuật của đơn vị.

Vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Cặp đôi này đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công và sau đó cả hai đều bị đuổi việc. Sau đó, ông Đinh Quốc Thần mở lớp dạy kèm cho học sinh, được nhiều học sinh và phụ huynh yêu mến.

Sáng ngày 11/7/2019, ông Đinh Quốc Thần bị cảnh sát từ đồn cảnh sát và Lữ đoàn An ninh Quốc gia bắt cóc khi đang dạy học. Cùng ngày hôm đó, bà Diêm Thanh Hoa cũng bị bắt cóc. Nhà của họ và lớp học cũng bị cướp bóc trái phép. Chứng minh nhân dân, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của ông Đinh Quốc Thần bị tịch thu.

Khi Diêm Thanh Hoa trở về nhà, bà chỉ thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Chồng bà bị giam giữ, hai đứa trẻ vẫn đang đi học, và còn có người mẹ già hơn 70 tuổi. Gia đình này làm sao có thể chịu đựng được đây?

Bà Diêm Thanh Hoa thường xuyên đến trại giam để yêu cầu thả người. Một lần, một đội trưởng họ Lý đã túm tóc bà, đẩy qua đẩy lại và đe dọa rằng nếu bà tiếp tục yêu cầu thả người, khi con trai bà đủ 18 tuổi, họ sẽ bắt bà. Khi về nhà và chải tóc, bà phát hiện tóc mình bị kéo rụng từng mớ.

Cùng lúc đó, ông Đinh Quốc Thần bị nhà giam khu Kim Châu bức hại đến mức không còn ý thức và mất thính lực hoàn toàn. Sau khi được thả về nhà, cơ thể ông có phần hồi phục, nhưng vẫn không thể nghe được.

Ông Đinh Quốc Thần sau khi bị bức hại. (Minh Huệ.org)

Năm 2020, vợ chồng bà Diêm Thanh Hoa bị vu cáo và bị đưa ra Viện Kiểm sát và Tòa án khu Kim Châu, Tp. Đại Liên. Tòa án muốn xét xử họ trái phép, nhưng họ không hợp tác. Cảnh sát và nhân viên tòa án liên tục đến nhà họ quấy rối.

Dưới sự quấy rối này, tình trạng của ông Đinh Quốc Thần trở nên nghiêm trọng hơn. Vào ngày 27/1/2021, ông lại bị xuất huyết não, hôn mê và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông gần như trong trạng thái thực vật.

Khi Đinh Quốc Thần hôn mê được một tháng, gia đình ông đã nhận được cái gọi là “phán quyết”. Ông Đinh Quốc Thần bị kết án bất hợp pháp 2 năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ, còn bà Diêm Thanh Hoa bị kết án 3,5 năm tù giam và phạt 8.000 nhân dân tệ.

Sau đó, 3 người từ tòa án đến nói là để tìm hiểu tình hình gia đình bà. Ông Đinh Quốc Thần phải thở bằng ống mũi, hôn mê không tỉnh. Bà Diêm Thanh Hoa nói: “Người ta bị bức hại đến mức này rồi, các vị tự nhìn xem! Chi phí điều trị ở bệnh viện cao ngất, chúng tôi cũng không có khả năng chi trả, chỉ có thể chăm sóc ông ấy ở nhà”.

Để trả tiền thuốc men cho chồng, Diêm Thanh Hoa đã sử dụng hết tất cả tiền tiết kiệm của gia đình, trong đó phần lớn là sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Trong khi bà chỉ có thể ở nhà chăm sóc chồng, gia đình rơi vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Vào ngày 30/4/2022, dưới sự quấy rối không ngừng của chính quyền địa phương, ông Đinh Quốc Thần đã qua đời trong sự oan ức.

Chưa đầy 3 năm sau khi ông qua đời, bà Diêm Thanh Hoa lại bị bắt, trong nhà chỉ còn lại cô con gái đang học cấp ba, không có ai chăm sóc.

Trong hơn 20 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, vô số học viên tu luyện pháp môn này đã phải chịu cảnh gia đình ly tán, người thân qua đời. Trong số đó có những trường hợp tương tự như vụ việc này, khi cả hai vợ chồng đều bị bức hại, chồng qua đời, vợ lại rơi vào ‘ma trảo’ của ĐCSTQ. Những trải nghiệm đau thương của bà Diêm Thanh Hoa và ông Đinh Quốc Thần không phải là trường hợp cá biệt. Dưới đây là một trường hợp điển hình khác có hoàn cảnh tương tự.

Ảnh gia đình của Khúc Huy và Lưu Tân Dĩnh trước khi bị đàn áp. (Minh Huệ.org)

Học viên Pháp Luân Công Lưu Tân Dĩnh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã 2 lần bị bắt cóc trong vòng một tháng sau khi chồng bà, ông Khúc Huy, qua đời. Sau đó, bà bị kết án phi pháp 5,5 năm tù giam và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 24/3/2015. Sau khi ra tù, bà liên tục bị theo dõi và quấy rối, và qua đời vào ngày 22/4/2023.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, hai vợ chồng Khúc Huy và Lưu Tân Dĩnh một lần nữa đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 1/2000. Họ bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Khúc Huy bị lôi vào xe cảnh sát đánh đập, sau đó bị đưa về Đại Liên và bị phạt 9.700 nhân dân tệ. Ông bị cắt chức và giam giữ tại Trại tạm giam Đại Liên. Sau đó, bà Lưu Tân Dĩnh bị kết án lao động cưỡng bức trái pháp luật 3 năm, còn ông Khúc Huy bị kết án lao động cưỡng bức trái pháp luật 1 năm.

Ông Khúc Huy bị giam vào trại lao động cưỡng bức Đại Liên. Chiều ngày 19/3, khi chỉ còn 25 ngày nữa là mãn hạn tù, trại lao động đã huy động và chuẩn bị một lượng lớn cảnh sát và dụng cụ tra tấn, xe cứu thương chở theo bình oxy cũng được điều đến trại. Những học viên Pháp Luân Công không chịu ký vào “thư chuyển hóa” từ bỏ tu luyện đều bị tra tấn dã man. Tiếng la hét thảm thiết và tiếng chửi rủa của cảnh sát vang vọng khắp tòa nhà, những người bị tra tấn nằm la liệt trên mặt đất rên rỉ, cảnh tượng vô cùng thương tâm.

Từ 9:00 tối hôm đó đến 8:00 sáng hôm sau, ông Khúc Huy liên tục bị chích dùi cui điện và đánh đập, dẫn đến gãy đốt sống cổ, liệt tứ chi, bộ phận sinh dục bị hoại tử và được đưa ra khỏi trại lao động trên cáng trong tình trạng hấp hối.

Kể từ đó, bà Lưu Tân Dĩnh tận tâm chăm sóc người chồng nằm liệt giường suốt 13 năm. Sau khi chịu đựng vô vàn đau khổ, chồng bà qua đời vào ngày 19/2/2014.

Khoảng 8:00 sáng ngày 21/3/2014, bà Lưu Tân Dĩnh vừa ra khỏi nhà đã bị một nhóm cảnh sát phục sẵn bắt cóc. Bà bị một cảnh sát hung hãn còng tay ra sau lưng và đưa đến trại tạm giam, nhưng trại từ chối nhận vì tình trạng sức khỏe của bà.

Ngày 23/9 cùng năm, bà bị lừa đến khu dân cư rồi bị bắt cóc. Trại tạm giam một lần nữa từ chối nhận bà vì lý do sức khỏe, sau đó bà bị đưa đến Bệnh viện 210 Đại Liên.

Ngày 29/9, Tòa án quận Trung Sơn đã xét xử trái pháp luật bà Lưu Tân Dĩnh. Lúc đó, bà bị còng tay và còng chân, cơ thể suy nhược, không thể đi lại. Cha và con gái bà muốn được vào phòng xử án để theo dõi nhưng bị từ chối. Tại tòa, bà kể lại trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình và chồng, những đau khổ mà họ phải chịu đựng trong nhiều năm, việc chồng bà vừa qua đời chưa lâu thì bà lại bị bắt cóc, khiến người nghe xúc động.

Bà Lưu Tân Dĩnh bị kết án phi pháp 5,5 năm tù giam. Sau khi kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm đã không được mở. Đúng vào ngày giỗ đầu của chồng, bà nhận được phán quyết “giữ nguyên bản án” từ tòa án trung cấp.

Ngày 24/3/2015, bà Lưu Tân Dĩnh bị đưa đến Nhà tù nữ Liêu Ninh. Trong lần kiểm tra sức khỏe khi nhập tù, huyết áp của bà lên tới 240.

Cuối tháng 3/2020, bà ra khỏi nhà tù oan trái. Sau đó, bà vẫn liên tục bị giám sát và theo dõi. Khoảng 6:00 chiều ngày 22/4/2023, bà qua đời trong oan khuất.

Lý Khiết Tư

Published by
Lý Khiết Tư

Recent Posts

Mạn đàm về vị Hoàng đế từ chối nhận thiên lý mã

Trong “Đế giám đồ thuyết” của Thủ phụ Trương Cư Chính đời Minh có chép…

7 phút ago

Đặc phái viên Grenell: Nên chấm dứt bảo lãnh các khoản vay cho Pháp nếu họ trả đũa thuế quan

Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về các phái bộ đặc biệt Ric…

7 phút ago

ĐCSTQ cáo buộc du học sinh Philippines làm gián điệp, Manila bác bỏ

Vào thứ Bảy (5/4), Philippines đã chỉ trích việc Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung…

12 phút ago

Họ Lê Lương Giang: Dòng họ trung thần (P2)

Họ Lê Lương Giang từ đời Lê Lai quả thật là dòng họ trung thần.…

16 phút ago

Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump tăng 4 điểm, đạt mức 53%

Tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gia tăng…

27 phút ago

“Gương vỡ lại lành”: Tình nghĩa vợ chồng của người xưa

“Gương vỡ lại lành” không chỉ nói về tình nghĩa vợ chồng của người xưa,…

27 phút ago