3 học viên Pháp Luân Công lần lượt qua đời, bị bức hại cả sau khi ra tù

Ba học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã qua đời trong chưa đầy 10 ngày hồi tháng 9, sau nhiều năm bị giam cầm, tra tấn và tiếp tục bị sách nhiễu khi đã ra tù.

Trong ảnh là cuộc đại diễu hành do một số học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đến từ khu vực miền Đông nước Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. ngày 23/7/2026, nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công mà Trung Cộng đã tiến hành trong 27 năm qua, đồng thời kêu gọi “giải thể Trung Cộng, chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/Epoch Times)

Đó là bà Thượng Thế Oánh, 65 tuổi, ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc; ông Chu Thiệu Sơn, 72 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây; và bà Tào Ngọc Trân, 80 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cả ba vẫn bị bức hại kéo dài sau khi rời nhà tù của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nơi họ bị giam oan. Epoch Times đưa tin về các trường hợp này dựa trên ghi nhận của trang Minh Huệ.

Mỗi người một cuộc đời. Bà Thượng từng là điều dưỡng viên ở bệnh viện. Ông Chu từng phục vụ trong quân đội, sau đó làm việc tại Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn Tây. Còn bà Tào bị kết án vì tham gia chen sóng truyền hình cáp để phát phim tư liệu về “Cửu Bình Đảng Cộng sản”.

Họ cũng có nhiều điểm chung. Cả ba đều bị kết án tù vì kiên định với đức tin “Chân, Thiện, Nhẫn” và bị hành hạ trong tù. Khi ra tù, sức khỏe của họ đã suy kiệt nghiêm trọng, rồi họ tiếp tục bị sách nhiễu, giám sát trong nhiều năm.

Cuối cùng, cả ba qua đời trong cảnh bệnh tật kéo dài và áp lực tinh thần nặng nề.

Cuộc đời khác nhau, cảnh ngộ giống nhau

Năm 2008, bà Thượng Thế Oánh bị bắt cóc và giam giữ. Năm 2010, bà lại bị bắt cóc vì phổ biến sự thật về Pháp Luân Công, rồi bị kết án phi pháp 3 năm tù và bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc.

Ông Chu Thiệu Sơn bị bắt cóc cùng vợ và con gái năm 2019, sau đó bị kết án phi pháp 3 năm tù. Tháng 3/2021, ông bị đưa vào Nhà tù Tấn Trung tỉnh Sơn Tây.

Với bà Tào Ngọc Trân, mọi việc bắt đầu từ tháng 9/2005, khi bà chen sóng phát phim tư liệu về “Cửu Bình Đảng Cộng sản”. Hai tháng sau, bà bị kết án phi pháp 9 năm tù. Đầu năm 2006, bà bị giam vào Nhà tù Nữ số 1 Liêu Ninh.

Ba vụ việc cách nhau nhiều năm, xảy ra ở những nơi khác nhau. Song khi vào tù, cả ba đều bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công.

Nhà tù khác nhau, cùng bị ép “chuyển hóa” và tra tấn

Mỗi người bị giam ở một tỉnh, nhưng thủ đoạn của các nhà tù tương tự nhau. Ngoài việc bị tước tự do, cả ba còn bị ép “chuyển hóa” và bị tra tấn bằng cách bắt đứng nhiều giờ liền, hạn chế ăn uống.

Trong các nhà tù của ĐCSTQ, “chuyển hóa” là những biện pháp cưỡng ép nhằm buộc học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin. Với người không chịu từ bỏ, nhà tù thường gây áp lực tinh thần và tra tấn thể xác để ép họ chấp nhận cái gọi là “chuyển hóa”.

Tại Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc, bà Thượng bị phạt đứng tới 18 tiếng rưỡi mỗi ngày. Bà Tào bị tra tấn bằng các hình thức như “ngồi ghế sắt” và “ngao ưng” tại Nhà tù Nữ số 1 Liêu Ninh.

Ông Chu bị hành hạ trong thời gian thụ án ở Nhà tù Tấn Trung. Khi ra tù, ông không còn đi lại bình thường được, còn suy nghĩ, trí nhớ và phản ứng đều có dấu hiệu bất thường rõ rệt.

Kiểu “chuyển hóa” này không phải việc cá biệt. Nhiều năm qua, Minh Huệ đã công bố rất nhiều trường hợp tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang, Nhà tù Nữ Cát Lâm, Nhà tù Nữ Liêu Ninh…, trong đó cai ngục, tù hình sự và những người gọi là “bang giáo” nhiều lần cùng tham gia ép học viên “chuyển hóa”.

Ra tù chưa phải là hết bị bức hại

Trong cả ba trường hợp, mãn hạn tù không có nghĩa là cuộc bức hại dừng lại. Giám sát, sách nhiễu, trừng phạt kinh tế và sức ép lên gia đình vẫn đeo bám họ sau khi ra tù.

Bà Thượng ra tù năm 2013 trong tình trạng rất yếu, không đi lại bình thường được. Sau đó, bệnh viện chèn ép rồi sa thải bà, khiến bà mất nguồn thu nhập. Năm 2018, tổ dân phố ngăn không cho bà đi Bắc Kinh, viện lý do “Lưỡng hội” (kỳ họp thường niên của Nhân đại và Chính hiệp).

Năm 2018 và năm 2024, người của đồn công an đến tận nhà chụp ảnh, sách nhiễu và dò xét bà. Bà cũng bị tước lương hưu.

Ông Chu và gia đình liên tục bị người của ĐCSTQ sách nhiễu, đe dọa sau khi ông ra tù, khiến ông chịu áp lực tinh thần rất lớn. Hôm 4/3 năm nay, vợ ông là bà Cao Kế Bình bị cưỡng chế đưa vào tù.

Biến cố này giáng một đòn nặng nề vào tinh thần ông Chu, Minh Huệ cho biết. Từ đó, ông nằm liệt giường, ăn ngày càng ít và qua đời khoảng 7 tháng sau.

Năm 2014, bà Tào mắc chứng urê huyết nặng, toàn thân phù nề, tính mạng nguy kịch, sau đó được “tại ngoại chữa bệnh”. Năm 2015, bà lại bị xuất huyết não đột ngột và phải nằm liệt giường từ đó.

Suốt 11 năm sau đó, bà chịu những đau đớn khôn tả. Vào những dịp gọi là “ngày nhạy cảm”, công an đồn sở tại vẫn đến nhà sách nhiễu bà.

Cảnh ngộ của cả ba cho thấy cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không dừng ở việc “kết án bỏ tù”. Dù trong hay ngoài nhà tù, đủ mọi hình thức bức hại vẫn bám theo họ như hình với bóng.

Cuộc bức hại ấy không chỉ nhắm vào tự do thân thể, mà còn nhắm vào đức tin họ giữ vững. Dù đã mãn hạn tù, chừng nào họ chưa từ bỏ đức tin, cuộc bức hại vẫn chưa dừng lại.

Published by

Recent Posts

Nhìn bản đồ vệ tinh, người mê thiên văn phát hiện hố thiên thạch 25 km ở Canada

Các nhà địa chất xác định vết lõm một người mê thiên văn thấy trên…

48 phút ago

Nhật chi tới 21 tỷ USD xây 2 nhà máy chip tại Mỹ, Apple trong nhóm khách đầu tiên

Nhật Bản dự kiến chi tới 21 tỷ USD xây hai nhà máy chip tại…

52 phút ago

Nghị sĩ Canada đòi trục xuất người dọa học viên Pháp Luân Công nếu là nhà ngoại giao

Nghị sĩ Canada Jacob Mantle yêu cầu điều tra vụ học viên Pháp Luân Công…

54 phút ago

Viên Hồng Băng: Hoàng Kỳ Phàm bị điều tra vì bình luận kinh tế làm ông Tập giận

Cựu Thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm bị điều tra chủ yếu vì bình…

1 giờ ago

Trần Tĩnh: Đài Loan sau năm 1949 là “con thuyền Noah” của văn minh Trung Hoa

Trần Tĩnh cho rằng Đài Loan sau năm 1949 là “con thuyền Noah” giữ lại…

1 giờ ago

UPU: Bỏ miễn thuế, bưu kiện nhỏ vào Mỹ giảm hơn 70% trọng lượng, vào EU giảm 31%

Bưu kiện nhỏ vào Mỹ giảm hơn 70% về trọng lượng trong tháng đầu sau…

1 giờ ago