Trung Quốc

Bão Bebinca đổ bộ Thượng Hải: Hơn 1000 chuyến bay, hàng trăm chuyến tàu bị hủy

Ngày 16/9, bão Bebinca mạnh nhất 75 năm gây thiệt hại ở Thượng Hải, khiến hơn một nghìn chuyến bay và hàng trăm chuyến tàu bị hủy, cây cối bật gốc ở nhiều nơi, các công trình chất lượng kém cũng hiện hình, tòa nhà 128 tầng ở Thượng Hải có bộ giảm chấn gió nghìn tấn cũng rung chuyển. Trước khi cơn bão ập đến, bầu trời ở Thượng Hải chuyển từ màu hồng sang đỏ như máu, khung cảnh khiến nhiều người thấy sợ.

Ngày 16/9, bão Bebinca mạnh nhất 75 năm gây đổ bộ vào Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình video)

Bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải, hàng ngàn chuyến bay và hàng trăm chuyến tàu bị hủy

Theo Tân Hoa Xã vào khoảng 7:30 ngày 16/9, tâm bão số 13 năm nay Bebinca (cấp bão mạnh) đã đổ bộ dọc theo bờ biển Thành phố mới Nam Hội (Nanhui New City) thuộc Quận Phố Đông, Thượng Hải. Lực gió gần tâm khi đổ bộ là cấp 14 với tốc độ 42 mét/giây. Bão Bebinca trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải trong 75 năm.

Tin chính thức từ Thượng Hải cho biết, tính đến 12:30 ngày 16/9, 4 ngôi nhà ở Thượng Hải bị hư hại, 1 người bị thương, hơn 10.000 cây bị đổ hoặc gãy, tổng cộng 153 lần mất điện, hơn 800 mẫu đất nông nghiệp bị ngập lụt. Bên cạnh đó, 1.461 chuyến bay, 577 chuyến tàu chở khách đường sắt, và 39 chuyến tàu thủy bị hủy.

Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bebinca, 139 công viên tại các danh lam thắng cảnh ở Thượng Hải đã bị đóng cửa, cầu Đông Hải và cầu sông Dương Tử cũng tạm dừng lưu thông. Từ 1:00 sáng ngày 16/9, tất cả đường cao tốc ở Thượng Hải đã tạm đóng cửa và kiểm soát, 127 tuyến liên tỉnh từ Thượng Hải đến Chiết Giang và Giang Tô cũng tạm dừng. Tính đến 5:00 chiều ngày 15/9, Thượng Hải đã sơ tán hơn 377.000 người.

Sáng ngày 16/9 bà Bà Ngô, cư dân quận Dương Phố, Thượng Hải, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times rằng gió hôm nay nhẹ hơn đêm qua nhưng vẫn rất mạnh và lượng mưa có lẽ vừa phải . Các cành cây khu dân cư xã rung lắc dữ dội khiến người dân phải trốn trong nhà không dám ra ngoài.

Bà cũng cho biết: “Một người bạn của tôi đang ở gần nơi bão đổ bộ. Sáng nay anh ấy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ô của anh ấy đã bị thổi gẫy và kính của anh ấy cũng bị thổi bay mất, không tìm thấy, anh ấy sợ quá nên phải về nhà. Chỗ tôi vẫn còn đỡ hơn chút.” 

Cư dân mạng ở Dương Phố có nickname “Shui Ping Miaomiao 520” cho biết: “Cơn bão đã thổi bay chiếc xe ắc quy của tôi, tôi cảm thấy cây trước cửa sắp đổ, đang hơi nghiêng”.

Cô Li đến từ quận Tĩnh An, Thượng Hải, nói với tờ Epoch Times: “Chúng tôi ở tầng 4 một tòa nhà, gió rất mạnh, khoảng cấp 6 đến cấp 7. Mưa đã thổi vào nhà, và tôi rất lo lắng. Đi trên đường bị gió thổi rất khó đi, hiện tại thì mưa không lớn lắm, cây cũng chưa đổ.”

Một sinh viên đại học đến từ thị trấn Xà Sơn, quận Tùng Giang, Thượng Hải, cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng đây là “cơn bão lớn nhất mà anh từng chứng kiến ​​trong đời”, tường nhà người bạn anh ở Nam Hối đã nứt và hiện anh phải trốn dưới tầng hầm.

Tòa nhà “bã đậu” lại hiện hình, mảng tường nhà cao tầng lớn rơi, nóc nhà bay khắp nơi

Theo nhiều video, lớp vữa trát bên ngoài tường của một tòa nhà dân cư cao tầng bị gió thổi rơi, lớp vữa này rơi suýt trúng vào người đi đường, trên nóc các xe ô tô đậu dưới nhà cao tầng và mặt đất xung quanh rải rác những mảnh vụn từ nhà cao tầng rơi xuống, cho thấy các công trình chất lượng kém lại xuất hiện.

Ngoài ra còn có hình ảnh cho thấy gió mạnh thổi mạnh khiến nhiều cây lớn bị bật gốc, nhiều xe ô tô bị cây đổ đè vào. Khung sắt biển báo giao thông đổ đè trúng xe buýt. Một bức tường cao bị sập bên đường, mái nhà nghi bị gió mạnh thổi bay gây nguy hiểm.

Bão Bebinca bất thường, bầu trời Thượng Hải chuyển từ hồng sang đỏ máu

Theo truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, vài phút trước khi màn đêm buông xuống hôm 15/9, một số người dân ở Thượng Hải phát hiện “bầu trời ở Thượng Hải chuyển sang màu đỏ! Chẳng bao lâu sau nó lại chuyển sang màu tím”. Theo đoạn video, sau khi toàn bộ bầu trời chuyển sang màu đỏ, nó biến thành những mảng lớn màu đỏ như máu.

Một số cư dân mạng ở Thượng Hải để lại bình luận:

“Rõ ràng là trời đang tối, nhưng bầu trời đỏ đột ngột này có chút khác thường.”

“Vừa tắm xong đi ra thì thấy bầu trời đỏ ấm áp.”

“Bầu trời đỏ khiến tôi cảm thấy như lạc vào ngày tận thế.”

“Bầu trời ở Thượng Hải đỏ rực… Không phải dàn dựng, giống như ngày tận thế vậy!”

Bão Bebinca không đơn giản, làm rung chuyển thiết bị giảm chấn gió 1.000 tấn nặng nhất thế giới

Khi cơn bão đổ bộ vào ngày 16/9, bộ điều tiết gió có tên “Tuệ nhãn Thượng Hải” nặng đến 1.000 tấn được lắp đặt trên tầng 125 của Tháp Thượng Hải bắt đầu rung chuyển. Thiết bị giảm chấn (giảm rung lắc) là thiết bị lớn nhất và nặng nhất thế giới. Tòa tháp Thượng Hải có 128 tầng, cao 632 mét và nặng 850.000 tấn, cần phải chịu được áp lực gió rất lớn, đặc biệt khi có bão đổ bộ. Để giảm rung lắc cho tòa nhà, vai trò của bộ giảm chấn là đặc biệt quan trọng.

Thông tin công khai cho thấy “Tuệ nhãn Thượng Hải” là một trong những tính năng bắt mắt nhất ở Tháp Thượng Hải. Khi gió mạnh tấn công, bộ giảm chấn có thể giúp các tòa nhà siêu cao duy trì sự ổn định và an toàn, trở thành công cụ quý giá để kiểm soát tòa nhà. Bộ giảm chấn khổng lồ này ở Tháp Thượng Hải được treo vào bên trong tòa nhà bằng 12 sợi cáp thép, mỗi sợi dài 25 mét. “Tuệ nhãn Thượng Hải” được lắp đặt trên tầng 3 và 4 tính từ trên xuống, cách mặt đất 583 mét.

Tâm bão Benbica tiến vào Tô Châu

Tổng hợp thông tin từ báo chí Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bebinca, sức gió ở Tô Châu tăng nhanh. Vào khoảng 10:00 ngày 16/9, trạm quan trắc ở Lưu Hà, thành phố cấp quận Thái Xương đo được cấp gió mạnh cấp 13, tốc độ 37,5 mét/giây, đây là “sức gió phá kỷ lục” trong những năm gần đây.  Lúc 11:30 ngày 16/9, tâm bão đã tiến vào Côn Sơn, Tô Châu.

Một số cư dân mạng Giang Tô để lại bình luận:

“Tôi đã đánh giá thấp cơn bão này! Tôi chưa bao giờ thấy gió mạnh như vậy!”

“Các tấm pin mặt trời trên mái nhà bị bão thổi bay.”

“Gió ở Tô Châu đã phá kỷ lục, sức mạnh của thiên nhiên thực sự là Không thể đánh giá thấp!”

“Mọi thứ trên trái đất đều đang phá vỡ kỷ lục. Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Trang tin The Paper tại Trung Quốc hôm 16/9 đưa tin, tối ngày 15, bão số 14 Pulasan đã hình thành. Theo China Weather, đường đi của Pulasan dự báo sẽ “bắt chước” Bebinca. Để ứng phó, Phúc Kiến đã phát động ứng phó khẩn cấp bão cấp IV vào lúc 11:00 ngày 16/9. Được biết, áp thấp nhiệt đới số 17 sẽ mạnh lên thành bão Pulasan trong thời gian sớm nhất vào ngày 17.

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

TQ: Hàng trăm nhân viên y tế ở Quảng Đông giơ biển đòi lương

Mới đây, hàng trăm nhân viên y tế tại một bệnh viện công ở Quảng…

4 phút ago

Quảng Ngãi: Công ty thủy điện xây 64 trụ điện cao thế trái phép để bán điện

Công ty Đạt Phương Sơn Trà xây 64 trụ điện cao thế khi “không có…

11 phút ago

TQ: Trưởng thị trấn Giang Tây bị dân làng đâm chết khi đang đi khảo sát

Trưởng thị trấn Sơn Trang, Cát An, tỉnh Giang Tây, đã bị một người dân…

16 phút ago

Truy vết ‘cuộc chiến nhận thức’ của ĐCSTQ qua tài liệu rò rỉ của công ty hacker Trung Quốc

Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Nhật Bản (NHK) đã có phóng sự nhằm truy…

31 phút ago

Đại học Wollongong (Úc) bác thông tin không nhận hồ sơ học sinh 5 tỉnh, thành Việt Nam

Liên quan việc trường Đại học Wollongong (Úc) không nhận hồ sơ từ 5 tỉnh,…

3 giờ ago

Bão Trami sắp vào biển Đông, gây đợt mưa rất lớn dọc miền Trung

Bão Trami (bão số 6) sẽ vào biển Đông trong tuần này, có khả năng…

3 giờ ago