Một phần công trình tại Bảo tàng Thái Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây bất ngờ bị sập. (Ảnh cắt từ video)
Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các “công trình bã đậu kém chất lượng” xuất hiện khắp nơi. Gần đây, một công trình kiến trúc trong khu vực danh lam thắng cảnh của Bảo tàng Thái Sơn ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây bất ngờ sụp đổ. Công trình này mới được xây dựng trong những năm gần đây, khiến cư dân mạng Trung Quốc đồng loạt chỉ trích đây là một công trình bã đậu điển hình.
Theo báo Jimu News tại Trung Quốc, vào ngày 3/6, một cư dân mạng đã đăng tải video cho biết một tòa nhà trong khu danh thắng của Bảo tàng Thái Sơn (Thái Nguyên, Sơn Tây) bất ngờ bị sập, hiện trường bụi mù mịt trong tích tắc. Tối cùng ngày, Bảo tàng Thái Sơn ra thông báo đóng cửa khẩn cấp, đồng thời cho biết do xảy ra thảm họa địa chất, bảo tàng sẽ tạm thời đóng cửa ngay trong ngày hôm đó, thời gian mở cửa trở lại sẽ thông báo sau.
Ngày 4/6, phóng viên báo Jimu News đến hiện trường và ghi nhận rằng toàn bộ khu danh thắng đã bị phong tỏa, gần như không còn du khách, các cửa hàng gần đó cũng đóng cửa. Nhân viên khu du lịch cho biết do xảy ra thảm họa địa chất, nên khu vực này đã bị phong tỏa trong thời gian gần đây, khuyến cáo du khách nên tham quan các khu vực khác lân cận.
Từ hình ảnh quay bằng thiết bị bay không người lái, có thể thấy phần kiến trúc trên đỉnh núi Thái Sơn bị sập nghiêm trọng, một phần sườn núi bên ngoài tòa nhà sụp xuống tạo thành hố lớn, lộ ra lớp đất vàng bên trong. So sánh ảnh toàn cảnh Thái Sơn và video trên không cho thấy phần bị sập liên quan đến Phòng triển lãm nghệ thuật điêu khắc rễ cây Thái Sơn, Điện Thiên Vương và một số kiến trúc khác.
Theo tìm hiểu từ tài khoản WeChat chính thức của Bảo tàng Thái Sơn, công trình “Điện Thiên Vương” mới được xây dựng trong những năm gần đây, gồm 3 gian, sâu 8,6 mét, mái kiểu giả cổ thời nhà Đường. Bên trong điện có bốn tượng “Tứ Đại Thiên Vương” bằng gỗ điêu khắc theo phong cách nhà Đường. Chính quyền cho biết các hiện vật trong bảo tàng không bị ảnh hưởng và không có thương vong.
Ngày 4/6, một nhân viên bảo vệ trong khu danh thắng cho biết với Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc: “Hôm qua bị sập, hôm nay đóng cửa, không được lên núi.” Một công nhân vệ sinh ở khu vực gần đó nói: “Hôm qua nghe thấy một tiếng rầm lớn, rồi thấy khói bụi vàng bao phủ cả ngọn núi.”
Trước vụ việc này, cư dân mạng Trung Quốc lên tiếng chỉ trích gay gắt:
“Mới xây mấy năm mà đã sập? Chất lượng công trình thế này là ‘tu bổ như cũ’ hay là rút ruột công trình? Đề nghị điều tra nghiêm nhà thầu!”
“Tự mình làm sai mà lại đổ cho địa chất, đất thì vẫn ở đó từ trước đến nay. Rõ ràng là công trình bã đậu, lộ ra tham nhũng, mong được điều tra và trừng phạt nghiêm khắc.”
“Núi bị đào thành thế này rồi, lúc xây không biết làm sao mà lại qua được đánh giá tác động môi trường?”
Theo tài liệu công khai, Bảo tàng Thái Sơn ở Thái Nguyên nằm trong hẻm núi Phong Cốc, cách trung tâm thành phố khoảng 20km về phía tây nam, có diện tích khoảng 360 hecta. Năm 2013, nơi này được Quốc vụ viện ĐCSTQ liệt vào danh sách lô thứ 7 các di tích văn hóa trọng điểm quốc gia.
Tại Trung Quốc Đại Lục dưới sự cai trị của ĐCSTQ, “công trình bã đậu” có ở khắp nơi.
Tối 19/5, tại huyện Phụng Dương, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy, phần mái của trống trong khu di tích Minh Trung Đô bị sập, hàng loạt viên ngói rơi xuống gây bụi mù mịt. Công trình này vừa được tu sửa vào tháng 3/2023 với tổng chi phí 3,41 triệu nhân dân tệ và đã nghiệm thu xong, nhưng chỉ sau 2 năm đã bị sập.
Sáng 18/11/2024, khoảng hơn 7h, nhà thi đấu trượt băng ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm bất ngờ sập mái, bụi bay mù mịt. Công trình này mới được đưa vào sử dụng ngày 27/12/2019, tức là chưa đến 5 năm đã sập.
Rạng sáng 26/6/2024, một phần tường thành cổ Thủy Đình Môn ở Cù Châu, tỉnh Chiết Giang có lịch sử 1.800 năm bị sập do mưa lớn. Tuy nhiên, phần bị sập lại chính là phần được phục chế vào năm 1995, trong khi các phần còn lại thì vẫn nguyên vẹn. Điều này khiến cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích dữ dội, đặt câu hỏi vì sao tường cũ không sập mà tường mới lại sập, rõ ràng là công trình đậu phụ.
Công trình bã đậu ở Trung Quốc thậm chí còn xuất khẩu ra nước ngoài. Ngày 28/3 năm nay, một trận động đất 7,7 độ Richter tại Myanmar lan sang Bangkok, Thái Lan. Một tòa nhà 33 tầng của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thái Lan, do Cục 10 Đường sắt Trung Quốc (một doanh nghiệp nhà nước ĐCSTQ) xây dựng, đã sụp đổ hoàn toàn, trở thành tòa nhà cao tầng duy nhất ở Bangkok bị sập trong trận động đất này. Theo báo cáo, vụ việc gây ra ít nhất 18 người chết, 32 người bị thương và 78 người mất tích, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong xã hội Thái Lan cũng như nghi vấn sâu sắc về chất lượng công trình do Trung Quốc thi công.
Nhiều hộ kinh doanh đang tính toán lại chi phí đầu vào để điều chỉnh…
"Hố tử thần" mới có miệng hố dài khoảng hơn 1m, rộng 60cm, sâu khoảng…
Không phải loại đường nào cũng gây hại cho cơ thể. Một số loại, khi…
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa, Louisiana) cho biết ông hy vọng…
Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng hành tinh khổng lồ TOI-6894b quay…
Harvard, được thành lập vào năm 1636, đã tồn tại 140 năm trước khi thành…