Xử lý thi thể tại một lò hỏa táng ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh. (Ảnh: Getty)
Vấn đề dân số Trung Quốc từ lâu là tâm điểm quan tâm của dư luận bên ngoài, đặc biệt là hiện tượng đột tử ở người trẻ và trung niên trong những năm gần đây. Mới đây, một bài viết trên mạng Trung Quốc với tiêu đề “Ba năm tới, Trung Quốc sẽ đón một làn sóng tử vong kinh hoàng” đã thu hút sự chú ý.
Ngày 30/8, một bài viết trên Toutiao do tài khoản Huáncè Yán đăng tải cho rằng: “Ba năm tới, Trung Quốc sẽ đón một làn sóng tử vong kinh hoàng! Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hơn 32 triệu người sẽ qua đời, tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc, chẳng khác nào một ‘cơn bão dân số’ âm thầm đang quét qua!”
Bài viết cho rằng đây không phải là lời hù dọa. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, năm 2025 có 11,31 triệu người tử vong, với tỷ lệ tử vong 8,04‰, mức cao nhất kể từ năm 1960. Nhìn lại ba năm trước đó, năm 2023 có 11,10 triệu người tử vong, năm 2024 là 10,93 triệu và năm 2025 là 11,31 triệu, tổng cộng 33,34 triệu người, thậm chí vượt con số 32 triệu được đề cập trong bài viết. Theo tác giả, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Bài viết dẫn dự báo từ giới học thuật cho rằng tình hình còn đáng lo ngại hơn. Mô hình của Viện Nghiên cứu Dân số thuộc Đại học Phúc Đán dự báo số người tử vong hằng năm trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng từ 11,5 triệu lên 14 triệu, trong khi giai đoạn đỉnh điểm có thể tiến gần 19 triệu người, cao hơn gần 70% so với hiện nay.
Vì sao số người tử vong có thể tăng mạnh? Bài viết cho rằng Trung Quốc từng trải qua một trong những giai đoạn bùng nổ sinh đẻ lớn nhất lịch sử từ năm 1962 đến 1973. Trong 12 năm này, số trẻ được sinh ra trung bình mỗi năm vượt 25 triệu, tổng cộng hơn 300 triệu người. Hiện nhóm dân số này có người trẻ nhất khoảng 53 tuổi và lớn nhất khoảng 64 tuổi, đang đồng loạt bước vào giai đoạn tuổi cao.
Bài viết cho rằng nguy cơ tử vong bắt đầu tăng nhanh sau tuổi 60. Với khoảng 300 triệu người cao tuổi, ngay cả khi tỷ lệ tử vong hằng năm chỉ ở mức 3-4%, con số người qua đời cũng lên tới hàng chục triệu. Giai đoạn 2026-2028 được xem là khoảng thời gian quan trọng khi thế hệ bùng nổ dân số nói trên bước vào thời kỳ nghỉ hưu trên diện rộng và số người tử vong bắt đầu tăng nhanh.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, năm 2025 cả nước có 11,31 triệu người tử vong, với tỷ lệ tử vong 8,04‰. Tuy nhiên, dư luận bên ngoài Trung Quốc từ lâu đặt câu hỏi về độ tin cậy của số liệu chính thức, đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc từ cuối năm 2019. Số liệu tử vong được chính quyền Trung Quốc công bố trong thời gian này cũng nhiều lần bị nghi ngờ.
Trong thời gian đó, chính quyền Trung Quốc thúc đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, tính đến ngày 13/1/2023, hơn 1,27 tỷ người tại Trung Quốc đã được tiêm vaccine, với tỷ lệ tiêm đủ liều vượt 90% dân số.
Tháng 5/2025, một blogger Douyin có tên “Thời gian trôi như nước” đăng bài với tuyên bố “cơn sóng thần tử vong do vaccine gây ra đã ập đến”. Người này kể rằng một ngày trước khi đăng bài, một đồng nghiệp gọi điện và nói: “Bạn có thể tưởng tượng được không, bộ phận nhân sự hôm nay chỉ trong chưa đầy hai giờ buổi chiều đã gửi hai thông báo về người tử vong. Cả hai nhân viên đều còn trẻ và trước đây luôn khỏe mạnh.” Blogger này cho rằng bản thân đã dự đoán tình trạng này từ bốn năm trước và nói “bạn và tôi sẽ kiên quyết từ chối/phản đối vaccine”.
Ngày 11/5/2025, blogger Douyin “Lão Bành dám nói” đăng video bày tỏ: “Có lẽ chúng ta thực sự đã bước vào thời kỳ tử vong cao điểm. Một ngôi làng chưa đến 2.000 người mà trong ngày đã hỏa táng 3 người. Theo tính toán thông thường, một ngôi làng 2.000 người bình thường mỗi năm có khoảng 10 người tử vong, vậy mà ngôi làng này một ngày đã có 3 người chết!”
Ngày 25/7/2025, blogger Douyin “Lão Lưu – Nghĩa trang, nhà tang lễ Zibo” tuyên bố trong một video: “Nhà hỏa táng hiện nay tiếp nhận nhiều thi thể của ai nhất? Không phải người già mà là thế hệ 8X, 9X! Ca tối của chúng tôi toàn tiếp nhận những người đột tử, thức khuya, làm thêm giờ, kiệt sức vì cạnh tranh. Người tiếp theo có thể là bạn! Đột tử không còn là tin tức, mà là những người trẻ được hỏa táng mỗi ngày.”
Trong một video lan truyền trên mạng ngày 8/8/2025, một người đàn ông cho biết số thi thể được nhà hỏa táng tiếp nhận nhiều nhất hiện nay “không phải thế hệ 50, cũng không phải thế hệ 60, mà đều là thế hệ 70, 80, 90”. Theo lời kể của một người bạn làm việc tại nhà hỏa táng, hai ca sáng và tối tiếp nhận nhiều trường hợp khác nhau, trong đó ca sáng thường tiếp nhận những người đột tử, còn ca tối phần lớn là người trung niên. Người này nhấn mạnh: “Quá nhiều, quá nhiều!”
Ngày 6/5/2025, tài khoản WeChat “Thần Bất Long Thông” đăng bài có tiêu đề “Không may lại bị tôi nói trúng, di chứng sau ba mũi tiêm bùng phát”. Bài viết cho biết trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tác giả nhận thấy nhiều hàng xóm xuất hiện các vấn đề mà họ cho là di chứng sau khi tiêm vaccine COVID-19. Người này tuyên bố: “Phần hậu trường tài khoản công chúng của tôi đã trở thành bức tường than khóc của những nạn nhân vaccine.” Bài viết sau đó được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội trong và ngoài Trung Quốc.
Sau khi chính quyền Trung Quốc thúc đẩy việc tiêm vaccine trên diện rộng, một số nguồn trên mạng tiếp tục lan truyền các cáo buộc cho rằng nhiều người xuất hiện những vấn đề sức khỏe sau khi tiêm ba mũi vaccine sản xuất trong nước, bao gồm viêm cơ tim, nốt phổi, ung thư, bệnh bạch cầu và đột tử. Các cáo buộc này chủ yếu xuất phát từ những nguồn trên mạng và chưa được chứng minh là quan hệ nhân quả với vaccine.
Ngày 3/2 năm nay, một blogger X có tên “ryn” đăng thông tin thống kê, gọi đây là “chương đặc biệt về những hỗn loạn của ĐCSTQ trong đầu năm” và tuyên bố “làn sóng tử vong gây chấn động do thảm họa vaccine đang bùng phát! Một tập hợp các sự kiện tử vong bất thường có ý nghĩa thống kê!”
Blogger này cho biết đã thu thập và tổng hợp các thông tin truyền thông trong năm 2025 về những nhân vật công chúng, người nổi tiếng, giới tinh hoa thuộc nhiều lĩnh vực cùng một số người dân Trung Quốc tử vong hoặc mắc bệnh. Tổng cộng có 815 trường hợp, bao gồm quan chức trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân viên các cơ quan nhà nước, lực lượng công an và tư pháp, giới doanh nghiệp, truyền thông, học thuật, giáo dục, y tế, luật pháp, văn nghệ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và một số người dân.
Gần như tất cả các thượng tướng bị bãi nhiệm đều là những người được…
Báo cáo tài chính bán niên của Huawei cho thấy chi phí nghiên cứu –…
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 2/9 trực tiếp đến thủ đô Caracas…
Các ca ung thư hiếm gặp cũng đang gia tăng.
Dù tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng và Iran được cho là tìm…
Ding Linwei lần đầu bị truy tố vào tháng 3/2024 với 4 tội danh đánh…