Trung Quốc

Bị bắt cóc đến Sơn Đông, cô gái Bắc Kinh mất tích suốt 26 năm

Ngày 8/9, cô gái Bắc Kinh Tôn Mỹ Hoa (孙美华), người bị bắt cóc đưa đến huyện Tào, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình và được đưa trở về Bắc Kinh với sự giúp đỡ của những cư dân mạng chuyên tìm kiếm người thân, trong đó có blogger “Sơ Tâm” (初心). Sau khi thông tin được công khai, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên nền tảng X ở nước ngoài, với các video, hình ảnh và bài đăng liên quan liên tục được chia sẻ. Trái ngược với sự chú ý trên mạng quốc tế, truyền thông Trung Quốc đại lục gần như đồng loạt im tiếng, trong khi Weibo cũng hạn chế các thông tin liên quan.

Ngày 8/9/2026, cô gái Bắc Kinh Tôn Mỹ Hoa, người bị bắt cóc đưa đến huyện Tào, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình nhờ sự giúp đỡ của những cư dân mạng tìm kiếm người thân. Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc đại lục gần như đồng loạt im tiếng về vụ việc này. (Ảnh chụp màn hình trên mạng, tổng hợp)

Theo thông tin được blogger “Ngày hôm qua” (@YesterdayBigcat), người lâu nay theo dõi các vụ phản kháng tập thể tại Trung Quốc, đăng trên nền tảng X, Tôn Mỹ Hoa là người Bắc Kinh. Khi còn trẻ, cô biết khiêu vũ giao tiếp và múa ba lê, đồng thời có thể nói tiếng Anh. Cách đây 26 năm, khi 32 tuổi, Mỹ Hoa mất liên lạc với gia đình. Sau đó, cô xuất hiện tại Tào Huyện và sống cùng một người đàn ông lớn tuổi địa phương được gọi là “chú Long”.

Theo cư dân mạng, khi mới đến Tào Huyện, Mỹ Hoa “rất trắng và xinh đẹp”, nhưng sau đó phải chịu sự kiểm soát và đối xử tồi tệ trong thời gian dài từ “chú Long”. Thậm chí, cô dần mất khả năng tự chăm sóc bản thân và có biểu hiện rối loạn tâm thần. Một cư dân mạng nói: “Ông già hành hạ cô ấy, rồi lợi dụng cô ấy để kiếm tiền, hành hạ đến mức cô ấy không kiểm soát được đại tiểu tiện, sau đó phát điên. Nếu không phát điên thì có lẽ cô ấy không thể sống nổi”.

Sau khi blogger “Sơ Tâm” và những cư dân mạng lâu nay quan tâm đến các vụ tìm kiếm người thân tham gia, họ bắt đầu lần theo các manh mối trên mạng và hỗ trợ liên hệ với gia đình Tôn Mỹ Hoa. Sau quá trình tìm kiếm, xác minh từ nhiều phía, Mỹ Hoa cuối cùng đã liên lạc lại được với người thân ở Bắc Kinh.

Một phụ nữ khác được gọi là “Hà” (霞), từng sống cùng “chú Long” và sau đó cũng có biểu hiện rối loạn tâm thần, cũng đã được tìm thấy gia đình cách đây không lâu với sự giúp đỡ của blogger “Sơ Tâm”.

Một video được blogger đăng tải cho thấy một phụ nữ nói: “Tôi xin nói với mọi người một chút, dì Mỹ Hoa sinh năm 1968, tuổi Thân, đã được gia đình đón về Bắc Kinh”.

Tổng hợp các thông tin lan truyền trên mạng, Tôn Mỹ Hoa sống tại khu vực bên trong Vành đai 2 của Bắc Kinh, xuất thân từ một gia đình trí thức. Khi còn trẻ, cô viết chữ rất đẹp, nói tiếng Anh lưu loát, đồng thời biết khiêu vũ giao tiếp và múa ba lê. Khoảng 26 năm trước, cô bị lừa với lý do đi làm xa, sau đó bị bắt cóc và bán đến một ngôi làng ở Tào Huyện, Hà Trạch, Sơn Đông. Cô bị bán cho một người đàn ông lớn tuổi hơn mình hơn 20 tuổi, người dân trong làng gọi cô là “thím Long”.

Ảnh của Tôn Mỹ Hoa thời trẻ và hình ảnh hiện tại. (Ảnh tổng hợp)

Trong 26 năm sau đó, cô phải làm ruộng, chịu cảnh dãi dầu mưa nắng, cuộc sống khốn khó, thậm chí thường xuyên không đủ ăn và bị đánh mắng. Cuối cùng, cô mắc chứng rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, ngay cả khi thần trí không còn tỉnh táo, cô vẫn nhớ mình tên Tôn Mỹ Hoa, nhớ cha mình tên Tôn Đăng Khoa (孙登科), anh trai tên Tôn Bảo Hoa (孙宝华), nhớ ngôi nhà của gia đình ở khu vực Vành đai 2 Bắc Kinh. Cô thường xuyên viết đi viết lại những cái tên mơ hồ này trên giấy, dựa vào phần ký ức còn sót lại để níu giữ hy vọng được trở về nhà.

Tháng 5 năm nay, khi một blogger tìm kiếm người thân quay video, ông phát hiện Mỹ Hoa nói giọng Bắc Kinh rất đặc trưng và nhận định cô có thể là người Bắc Kinh. Sau đó, với sự giúp đỡ của nhiều cư dân mạng, họ lần theo các manh mối và cuối cùng xác nhận danh tính của cô thông qua xét nghiệm ADN.

Ngày 8/9, người anh trai đã ngoài 70 tuổi tức tốc đến Sơn Đông để đón em gái về nhà ở Bắc Kinh. Đáng tiếc, cha mẹ cô đều đã qua đời. Trước khi mất, người cha dặn người anh nhất định phải tìm được em gái. Gia đình còn một người chị gái đang định cư tại Mỹ.

Trong những video và ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng, hình ảnh Tôn Mỹ Hoa thời trẻ và hình ảnh của cô hiện nay tạo ra sự tương phản mạnh mẽ. Cuộc tìm kiếm kéo dài 26 năm đối với Mỹ Hoa là một cơn ác mộng kéo dài suốt 26 năm. Giờ đây, cô cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình.

Khi thông tin tiếp tục lan truyền trên mạng, sự chú ý của dư luận dần chuyển từ việc “tìm được người thân thành công” sang những câu hỏi về những gì thực sự đã xảy ra với Tôn Mỹ Hoa 26 năm trước, tại sao các quan chức địa phương biết sự việc nhưng không báo cáo, và liệu những người này có phải chịu trách nhiệm hay không.

Điều đáng chú ý là một vụ tìm kiếm người thân kéo dài suốt 26 năm như vậy lại gần như không gây tiếng vang trong dư luận Trung Quốc.

Phóng viên Epoch Times cho biết sau khi tìm kiếm trên Weibo, có thể thấy một số chủ đề liên quan đến vụ việc, nhưng rõ ràng đã bị hạn chế. Khi truy cập, nhiều chủ đề không có bài đăng nào của cư dân mạng, hoặc chỉ còn một số bình luận. Một số cư dân mạng đã đăng ảnh chụp nội dung do blogger “Ngày hôm qua” đăng trên Weibo lên Douban và những bài đăng này hiện vẫn chưa bị gỡ. NetEase từng đăng 3 bài viết liên quan nhưng sau đó đã xóa. Cho đến nay, truyền thông Trung Quốc đại lục gần như đồng loạt im tiếng về vụ việc này.

Hạ Tùng

Published by
Hạ Tùng

Recent Posts

Cổ phiếu Unitree giảm một nửa, có tin ĐCSTQ siết duyệt IPO robot hình người

Chỉ 16 phiên giao dịch sau khi lên sàn, cổ phiếu Công nghệ Unitree đã…

1 giờ ago

Đại sứ Úc lên án mối đe dọa từ ĐCSTQ, kêu gọi tăng cường hợp tác Nhật-Úc

Giữa tháng 8, hai nước đạt thỏa thuận quốc phòng mới, trong đó Nhật Bản…

2 giờ ago

ĐCSTQ thúc đẩy “khởi nghiệp bằng AI, công ty một người”, chuyên gia: lỗ còn nhanh hơn

Trung Quốc công bố “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và…

2 giờ ago

Mẩu giấy nhỏ châm ngòi khẩu chiến Trung Quốc–Philippines về Biển Đông

Tàu hải cảnh và tàu hải quân hai nước thường xuyên đối đầu, thậm chí…

2 giờ ago

Sự thật về Giang Trạch Dân (8.1) – Loạn tượng xã hội sau khi đạo đức sụp đổ

Trong lịch sử phương Tây, Pompeii là một thành phổ nổi tiếng xa hoa và…

2 giờ ago

Indonesia: Thuyền chở 8 người, gồm 5 nhà báo, mất tích khi đưa tin về núi lửa Anak Krakatau

Một chiếc thuyền cao tốc chở 8 người, trong đó có 5 nhà báo từ…

2 giờ ago