Chính trị - Xã hội

Video: Tiếng súng nổ ở Bắc Kinh thu hút gần 800.000 lượt xem

Sau khi Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị bắt, các thông tin về những biến động bất thường trong quân đội Trung Quốc đã tràn ngập trên mạng internet. Trong khi đó, tuyên truyền của bộ máy tuyên giáo ĐCSTQ rõ ràng đã hoàn toàn mất tác dụng. Dù một số video bị chỉ ra có thể là video cũ, nhưng phía sau những tài khoản lớn tiếng chửi bới là “bịa đặt”, đa số những tài khoản đó khả năng là của ‘đội quân 5 xu’ của ĐCSTQ.

Sau khi Trương Hựu Hiệp bị bắt, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều video ghi lại những động thái bất thường của quân đội Trung Quốc. (Ảnh chụp video)

Một cuộc đối đầu giữa người dân bình thường và ĐCSTQ đang diễn ra gay gắt trên không gian mạng. Cảnh tượng này từng xuất hiện trong Cách mạng Tân Hợi năm xưa, chỉ là dưới một hình thức khác. Và kết cục của cuộc đối đầu đó khi ấy là người dân giành chiến thắng vang dội.

“Chẳng lẽ đã nổ ra chiến tranh rồi sao?”

“Người dân Bắc Kinh trong nước gửi video cho biết, đêm qua khu vực Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vang lên suốt đêm những âm thanh giống như đấu súng. Khu vực Trung Nam Hải ban đêm tuyệt đối không được phép bắn pháo, vì vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất: đó là đấu súng, là đấu đá chính trị, là cuộc đối đầu giữa Trương và Tập”.

Trong video, từng loạt tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu trời đêm, khiến người nghe lập tức cảm thấy “chắc chắn có đại sự xảy ra”. Chỉ trong thời gian ngắn, video này đã thu hút 760.000 lượt xem.

Trong phần bình luận, nhiều ý kiến phản ánh tâm trạng thật sự của không ít người, chẳng hạn như:
“La Sát tộc nội đấu rồi à?”,
“Đánh đi đánh đi, đánh cho long trời lở đất càng tốt”,
“Đánh đi, tiêu diệt độc tài”,
“Đánh đi, lật đổ chế độ chuyên chế độc tài này”.

Cũng có một số tài khoản chỉ ra rằng đây là video cũ từ tháng 12/2025, thậm chí có những tài khoản chửi rủa gay gắt người đăng video.

Đối với ĐCSTQ, điều thực sự đáng sợ không phải là tính xác thực của video, mà là việc người dân lan truyền, theo dõi và công khai mong chờ “nổ ra chiến sự”. Hơn một trăm năm trước, chính sự theo dõi và kỳ vọng cách mạng chiến thắng như vậy đã trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của triều Thanh. Trong quá trình đó, những lời bàn tán bình thường nơi đầu đường cuối phố, dưới tác động của tâm lý “ai cũng muốn thay đổi”, đã hội tụ lại, tạo nên sức mạnh mang tính hủy diệt.

“Dân gian đồn thổi” đối đầu “quan phương bịa đặt”

Ngày 10/10/1911, Tân quân Hồ Bắc khởi nghĩa tại Vũ Xương, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ. Tổng đốc Hồ Quảng Thụy Trừng đục tường khoét lỗ trốn ra ngoài, xuôi sông chạy về phía đông, trước tránh ở Cửu Giang, sau cải trang trốn trên tàu nước ngoài chạy sang Thượng Hải.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tân quân Hồ Bắc cắt đứt đường điện báo và điện thoại, các kênh thông tin chính thức bị tê liệt, và tin đồn dân gian bắt đầu lên ngôi. Không ai ngờ rằng, chúng lại bộc lộ sức mạnh ghê gớm đến vậy.

Ngày 11/10, Morrison, phóng viên trưởng thường trú tại Trung Quốc của The Times, điện về tòa soạn: “Do điện báo với Hán Khẩu bị gián đoạn, rất khó có được thông tin chính xác”. “Bắc Kinh bị những tin tức về cách mạng bùng nổ và binh lính phản loạn làm cho hoảng loạn như chim sợ cành cong”.

Ngày 12/10, học sĩ Hàn Lâm Từ Triệu Vĩ nghe tin Hán Dương thất thủ, nhà máy binh khí bị chiếm, than rằng: “Loạn thế đã bùng phát dữ dội, e rằng không thể cứu vãn được nữa”.

Ngày 13/10, ông lại nghe tin phủ đốc Nam Kinh bị đốt, tưởng rằng Nam Kinh đã xảy ra biến, lo quê nhà Thường Thục không yên. Sau khi gọi điện mới biết là tin đồn. Ông ghi lại hàng loạt thông tin lan truyền khi đó: “Chiều nay, tin báo động nhiều nhất… nghe nói Trường Sa thất thủ; nghe nói An Khánh thất thủ; nghe nói Quế Lâm thất thủ… mỗi nơi mỗi khác, nhưng đều giống như thật”.

Trong bữa tiệc hôm đó, Miêu Thuyên Tôn nghe tin “giặc ở Kim Lăng khởi sự”, mọi người đều tái mặt. Vì cả gia đình ông ở Nam Kinh nên càng đau đớn. Đến ngày hôm sau nhận được điện báo gia đình bình an, ông mới thở phào.

Dưới tác động của đủ loại tin thật giả đan xen, lòng người các nơi chấn động, đặc biệt là ở Bắc Kinh, nơi “nhân tâm hoảng loạn, giá gạo tăng vọt”. Người dân đổ xô đến ngân hàng rút tiền mặt, khiến “trên thị trường, mua bán không có bạc thật thì không xong”.

Trong lúc tin đồn lan tràn khắp xã hội, quan chức triều Thanh cũng ra sức tung tin giả. Ví dụ, ngay sau khi Vũ Xương khởi nghĩa, Thụy Trừng lập tức phái người đi khắp nơi tung tin rằng triều đình đã điều đại quân nam tiến, cách mạng đảng chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt.

Đoàn Phương, người chỉ huy Tân quân Hồ Bắc tiến vào Tứ Xuyên trấn áp phong trào Bảo Lộ, để ngăn binh sĩ nổi loạn cũng bịa ra tin rằng: “Vũ Hán đã được quân triều đình thu phục, Nghi Xương cũng đã được thủy quân của Tát Trấn Băng chiếm lại.”

Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ: những tin đồn do quan phương tung ra không ai tin, cũng chẳng ai lan truyền.

Hoàng Viêm Bồi từng hồi tưởng lại tâm lý xã hội lúc đó: Sau khi Vũ Xương khởi nghĩa, mỗi tối phố Vọng Bình ở Thượng Hải đông nghịt người. Các tòa báo hai bên đường dán tin tức khắp cửa kính. Đám đông ngày đêm chen chúc nghe ngóng. Hễ có tin thắng lợi là vỗ tay cuồng nhiệt; hễ có báo cáo thất bại, họ cho rằng báo bị triều đình sai khiến “báo thắng thành bại”, liền phẫn nộ đập vỡ cửa kính. Từ đó, các báo không dám đăng tin thất bại, thậm chí không dám đăng trên báo.

Triều Thanh thấy vậy, ra lệnh cấm báo chí đưa tin về Vũ Xương khởi nghĩa. Không ngờ Quốc Phong Nhật Báo nghĩ ra cách đối phó: ngoài trang quảng cáo và tin xã hội, trang nhất để trắng hoàn toàn, chỉ in một dòng chữ lớn: “Báo này nhận được rất nhiều tin tức từ các nơi; do cảnh sát can thiệp, toàn bộ bị cắt bỏ, xin độc giả lượng thứ!”

Chính tờ báo trắng ấy lại khiến xã hội càng tin rằng: “Có lẽ quân cách mạng đã đại thắng hoàn toàn”.

Dân đồng lòng, Thái Sơn cũng phải dời

Khi toàn xã hội – từ báo chí đến tin đồn dân gian – đều lan truyền thông tin có lợi cho cách mạng, quan chức triều Thanh cuối cùng cũng ngồi không yên.

Ngày 23/10, Tuần phủ Giang Tô Trình Đức Toàn điện về nội các bày tỏ lo ngại: “Tai họa lớn ngày nay không phải ở chỗ cách mạng đảng hung hăng, mà ở chỗ lòng người tan rã; không phải ở việc mất Vũ Xương, mà ở việc các nơi hưởng ứng…”

Điều thú vị là không lâu sau, chính Trình Đức Toàn cũng phản chính, quay sang ủng hộ cách mạng.

Ngày 29/10, một bức thư của Cục trưởng Hải quan Thiên Tân viết rằng: nếu nơi đây nổ ra cách mạng, quan chức ngoài việc trốn vào tô giới sẽ không có hành động nào khác; tổng đốc thậm chí đã chuẩn bị sẵn tàu hơi nước nhỏ để bỏ trốn.

Ngày 31/10, báo cáo cảnh sát tô giới Thượng Hải ghi nhận: các nhà máy, kho thuốc nổ, pháo đài đều yên tĩnh lạ thường; nói chuyện với nhiều người cho thấy ấn tượng chung là: quân khởi nghĩa sắp tới, và khi tới thì tất cả sẽ im lặng đầu hàng.

Vì thế, ngày 3/11 Thượng Hải quang phục, Tưởng Duy Kiều ghi trong nhật ký rằng thị trường “bình tĩnh như không có gì, dễ như trở bàn tay”.

Ngày 15/11, sĩ thân Hoàng Quang ở Bình Dương, Chiết Giang viết: “Dân đồng lòng, Thái Sơn cũng phải dời! Thành tỉnh có trăm vạn hùng binh, vậy mà tổng đốc vẫn bị bắt. Dân tâm không phục, súng Tây cũng vô dụng!”

Ngày 16/11, phụ lục tấu chương của Giám sát Ngự sử Hồ Bắc Ôn Túc viết: “Từ khi Hồ Bắc xảy ra biến, quan địa phương nghe gió đã chạy… ngoài Thụy Trừng và Trương Bưu, hầu như đều bỏ thành mà trốn, các tỉnh khác nối nhau noi theo”.

Quan viên Thiều Châu, Quảng Đông Tả Thiệu Tá ngày 4/11 cảm thán: “Chỉ trong vài ngày mà thiên hạ rung chuyển… mười mấy năm bị bóc lột từ tân chính, mất lòng dân đã lâu lắm rồi…”

Cuộc đối đầu ấy cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng hoàn toàn của người dân.

Cảnh tượng hôm nay, nhìn qua rất giống với khi đó.

Cuộc đấu giữa Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập và Tập Cận Bình không hề chấm dứt sau khi ĐCSTQ chính thức công bố Trương – Lưu “ngã ngựa”. “Quân đội, xe quân sự dị động, tiếng súng vang lên…” – những thông tin này không chỉ có chữ mà còn có video, và người dân đang phấn khích theo dõi.

Trong khi đó, tuyên truyền của ĐCSTQ rơi vào trạng thái sụp đổ chưa từng có, hoàn toàn mất uy tín.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ tử vong vì bệnh dại vượt 95%, mức cao kỷ lục

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công…

2 giờ ago

Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng làm Nhà máy xử lý rác Côn Đảo

Thanh tra TP.HCM ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong…

3 giờ ago

Mỹ khởi động việc mở lại đại sứ quán tại Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành các bước đầu tiên để…

3 giờ ago

Amazon sa thải 16.000 nhân viên, không loại trừ khả năng tiếp tục cắt giảm và giảm lương

Hôm thứ Tư (28/1), Amazon xác nhận sẽ cắt giảm 16.000 nhân viên khối doanh…

3 giờ ago

Iran: Bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ “sẽ được coi là” khởi đầu của chiến tranh

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Tư (28/1) cho biết bất…

4 giờ ago

Sàn giao dịch vàng tại Thâm Quyến sụp đổ, nhà đầu tư tập trung đòi quyền lợi

Nền tảng giao dịch vàng tư nhân trực tuyến "Jiewo Rui" đã bị sập, dẫn…

4 giờ ago