Cựu doanh nhân Thượng Hải Hồ Lực Nhậm. Ảnh tư liệu. (Nguồn: Lindan/Epoch Times)
Gần đây, trong chương trình “Trung Quốc Chân Thực” của mình, cựu doanh nhân Thượng Hải Hồ Lực Nhậm đã dựa trên những điều tai nghe mắt thấy và trải nghiệm cá nhân để kể lại nhận thức của ông về Pháp Luân Công là một nhóm người như thế nào, thu hút sự quan tâm rộng rãi.
Ngày 11/2, trong chương trình “Trung Quốc Chân Thực”, cựu doanh nhân Thượng Hải Hồ Lực Nhậm cho biết nhiều người không hiểu về Pháp Luân Công, thậm chí còn hiểu lầm, có người còn công kích, xúc phạm. Vì vậy, hôm nay ông muốn nói với mọi người Pháp Luân Công là gì và vì sao nhóm người này có thể đi đến ngày hôm nay.
Lần đầu tiên ông tiếp xúc với Pháp Luân Công là khi còn làm tổng giám đốc công ty “Mỹ Á Online” ở Thượng Hải. Khi đó có một cô gái đến văn phòng phỏng vấn, “đó là điều tôi suốt đời không quên”. Cô vừa tốt nghiệp tiến sĩ văn học tại Đại học Giao thông Thượng Hải, cha mẹ đều là giáo sư của trường này.
Năm 1999, đúng lúc chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công rất mạnh. Sau khi phỏng vấn, thấy điều kiện của cô rất tốt, ông muốn tuyển cô vào làm biên tập viên vì nền tảng văn học của cô rất vững và còn từng viết sách. Cô thẳng thắn nói rằng cả gia đình mình đều tu luyện Pháp Luân Công.
“Lần đầu tiên tôi cảm nhận về Pháp Luân Công. Trước đây tôi cứ nghĩ Pháp Luân Công chỉ là tập luyện khí công, không ngờ đó lại là một nhóm người như vậy. Không chỉ có tín ngưỡng mà còn có nhiều trí thức trình độ cao; rất nhiều người trong số họ bước vào và tin theo Pháp Luân Công.”
Cô gái rất chân thành, đúng kiểu một cô gái Thượng Hải điển hình. Cô nói vì người nhà tu luyện Pháp Luân Công nên mất việc, cha cô còn bị bắt, hiện cô và mẹ không còn nguồn sinh sống nên phải tìm việc làm. “Tôi đồng ý, tôi sẽ cho cô một công việc.” Sau đó, cô kể về Pháp Luân Công là như thế nào.
Về sau, công ty cũng thường xuyên nhận được các cuộc gọi quốc tế từ học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài, phát bản ghi âm nói ĐCSTQ rất tà ác, ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Thực ra, “ĐCSTQ tà ác tôi đã biết từ lâu”.
“Pháp Luân Công rất vĩ đại, tôi thực sự ngưỡng mộ Pháp Luân Công!”
Ông Hồ Lực Nhậm cho biết: Vào thập niên 1990, ông từng làm tổng giám đốc một công ty internet ở Thượng Hải, nhưng theo quy định chính sách phải mời một biên tập viên do chính phủ bổ nhiệm để kiểm duyệt. Người này từng nói: Khi xem tin tức của ĐCSTQ, những gì họ ra sức tuyên truyền, “anh nhất định phải nhìn ngược lại; chỉ cần nhìn ngược lại, anh sẽ thấy sự thật”.
Khi đó tất cả truyền thông đều bôi nhọ Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công là “tà giáo” gì đó, nhưng “tôi nhìn ngược lại, vậy nên tôi biết bản chất của Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, tôi hiểu rõ. Vì thế ĐCSTQ không thể đầu độc được những người như tôi.”
Ông Hồ Lực Nhậm nói: “Tôi cảm thấy Pháp Luân Công rất vĩ đại, tôi thực sự ngưỡng mộ Pháp Luân Công, tôi tuyệt đối ngưỡng mộ Pháp Luân Công.”
Ông cũng cho biết, vào những năm 2000, ông có một công ty đầu tư ở Thượng Hải. Trong số nhân viên tuyển vào có một tài năng xuất sắc của Đại học Bắc Kinh, từng là thủ khoa khối tự nhiên của một khu vực ở Vân Nam.
Một buổi sáng xảy ra một việc khiến ông suốt đời không quên. Vừa bước vào công ty, người này ra khỏi phòng làm việc và nói “Tôi phát hiện một thứ hay lắm”. Anh nói đã thức cả đêm để đọc xong nó.
Anh kéo ông vào phòng và cho xem “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), đây là “lần đầu tiên tôi thấy Pháp Luân Công làm Cửu Bình”. Anh nói tối qua đột nhiên phát hiện nó trên mạng. “Anh nói hay quá, nó nói rõ toàn bộ lịch sử của ĐCSTQ.”
Anh nói từ khi đọc “Cửu Bình”, mới biết những gì trước đây mình thấy và hiểu về ĐCSTQ, những gì Đảng tuyên truyền đều mơ hồ. “Cửu Bình” đã trình bày rất rõ toàn bộ lịch sử của ĐCSTQ, vì sao đất nước đến nay vẫn như vậy, vì sao nhân loại phát triển đến mức này…
Công ty còn có một chàng trai tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, là sinh viên ưu tú toàn quốc, cũng là một người nổi tiếng trên mạng internet, từng là đảng viên xuất sắc trong trường đại học, người rất chính trực. Mọi người chuyền tay nhau đọc “Cửu Bình”, anh cũng tò mò đọc thử. Từ đó về sau, anh không còn nói tốt cho ĐCSTQ nữa, đột nhiên tự phản tỉnh.
“Cửu Bình” có sức công phá quá mạnh đối với ĐCSTQ. Vì vậy, “tôi rất kính trọng Pháp Luân Công, vì họ đã có đóng góp to lớn cho sự khai sáng dân tộc này.”
“Tôi từng nói, Cửu Bình đã cứu những người trong công ty chúng tôi.” Ông Hồ Lực Nhậm cho biết, nhân viên sau khi biết sự thật, nhìn lại các sự kiện xảy ra ở Trung Quốc đều hiểu ra. Những việc này diễn ra khoảng năm 2003 – 2005, “Cửu Bình” được truyền đọc khắp công ty.
Ông Hồ Lực Nhậm kể rằng bạn ông là Triệu Quân, một trí thức cao cấp, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ anh đều là giáo sư hưởng phụ cấp Quốc vụ viện Trung Quốc, đều làm bác sĩ. Ban đầu là người cô của Triệu Quân ở Bắc Kinh, vì sức khỏe không tốt, sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì khỏe lên. Sau đó, đồng nghiệp của cô và các giáo sư đại học cũng bắt đầu tu luyện.
Khi đó Triệu Quân từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, cô nói Pháp Luân Công rất tốt, mọi người đều tập, rồi đưa anh ra công viên luyện công. Lúc đó Triệu Quân mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng, có thể là hen suyễn, luyện vài tháng thì “khỏi hết, hoàn toàn khỏi, đó là kỳ tích”.
Sau đó anh bắt đầu luyện ở nhà và ra công viên luyện cùng mọi người. Họ đều là những người lương thiện, anh nghĩ “tôi phát hiện ra điều tốt và có thể dạy cho người khác”, nên dạy người khác và cùng nhau luyện ở công viên.
Năm 1999 khi chính quyền ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, Triệu Quân đã bị bắt. Ngày hôm sau anh xuất hiện trên truyền hình, nói với phóng viên rằng luyện Pháp Luân Công giúp cường thân kiện thể, rất tốt, anh sẽ không từ bỏ. Sau đó vợ và con gái anh cũng bị bắt. Ở Thượng Hải có nhiều trường hợp như vậy, đều là trí thức cao cấp.
Vợ Triệu Quân là trưởng khoa xét nghiệm của một bệnh viện ở Thượng Hải, con gái vừa tốt nghiệp Đại học Phục Đán, cả ba người đều bị bắt và “mất tích”. Từ năm 1999, cha mẹ anh đã tìm đến đồn công an địa phương, nhưng được trả lời là họ không quản lý, có tổ chuyên án phụ trách, nhưng tìm tổ chuyên án cũng vô ích.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Hồ Lực Nhậm kể rằng trước đây ông đưa cha mẹ hơn 70 tuổi đi khám sức khỏe. Cha ông vì có u nang ở bụng nên nhập viện tại Bệnh viện Trung Sơn chờ phẫu thuật. Trong phòng có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, quê Khải Đông, Giang Tô. Người này nói “tôi đang chờ nguồn tạng”. Vì chưa từng nghe khái niệm này, ông hỏi lại. Đối phương nói “tôi muốn ghép gan”.
Ông hỏi nguồn gan từ đâu. Người đó nói họ có một nhóm QQ để chờ nguồn tạng. Khi đó chưa có WeChat. Ở Thượng Hải, những người chờ nguồn tạng lập nhóm như vậy.
Người đó nói “Bệnh viện Trung Sơn mỗi ngày có khoảng 2–3 phòng mổ thay nội tạng”. Khi ông hỏi nguồn từ đâu, đối phương nói “anh không biết sao, họ đều là người luyện công”. Ông Hồ Lực Nhậm nói đối phương ám chỉ những người tu luyện Pháp Luân Công.
Ông cho biết mình từng thấy tận mắt những thùng giữ lạnh được mang vào phòng mổ. Những bệnh nhân chờ sẵn trong bệnh viện, một khi ghép thành công sẽ lập tức chuẩn bị phẫu thuật, tiến hành cấy ghép, rất đáng sợ.
Ông Hồ Lực Nhậm kể, sau này trong một bữa ăn gặp một quản giáo nhà tù ở Thượng Hải. Ông hỏi có phải trong tù giam nhiều người luyện công không, người đó nói có, là Pháp Luân Công. Ông hỏi có phải họ lợi dụng nội tạng của những người này không, đối phương hỏi lại “sao anh biết?”, và nói mình làm việc tại Nhà tù Thanh Phố Thượng Hải.
Ông Hồ Lực Nhậm nói khi đó ông đã đối chiếu được rằng sự việc này rất rõ ràng.
Theo điều tra nhiều năm của “Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), kể từ năm 1999 khi chính quyền ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, hoạt động cấy ghép nội tạng tăng trưởng bùng nổ, một lượng lớn học viên bị lấy nội tạng sống, số bệnh viện và bác sĩ liên quan rất đáng kinh ngạc, quy mô cấy ghép không ngừng mở rộng.
Gần đây, người đứng đầu tổ chức này trong một cuộc phỏng vấn cho biết có dấu hiệu việc lấy nội tạng sống đã mở rộng từ người tập Pháp Luân Công ra toàn xã hội. Ông kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và cùng nhau ngăn chặn tội ác chống lại loài người này.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bài diễn văn Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump tối thứ Ba…
Sau gần một năm nghiên cứu, Sở Xây dựng Hà Nội nghiêng về phương án…
Một cuộc điều tra công khai tại Anh cho thấy trước vụ tấn công ở…
Iran tuyên bố sẵn sàng làm “bất cứ điều gì cần thiết” để đạt được…
Tự ti trở thành chướng ngại tâm lý thường thấy ở trẻ. Do tự ti…
Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh chương trình nghị sự kinh tế của mình…