Trung Quốc

Cựu giáo viên Đại học Khoa học và Công nghệ Chiết Giang qua đời do bị ĐCSTQ bức hại

Bà Khương Vĩnh Cần, học viên Pháp Luân Công đến từ quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm, bị kết án phi pháp 5 năm tù vào năm 2024. Bà đã phải chịu đựng sự ngược đãi nghiêm trọng tại nhà tù nữ Cát Lâm, dẫn đến gãy chân, suy nhược cơ thể và ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà đã qua đời một cách oan uổng vào sáng ngày 25/1/2026.

Bà Khương Vĩnh Cần, học viên Pháp Luân Công đến từ quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm, bị bức hại dã man tại nhà tù nữ Cát Lâm và qua đời oan khuất vào ngày 25/1/2026. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Khương Vĩnh Cần, 57 tuổi, tốt nghiệp ngành Cơ khí tại Đại học Cát Lâm, sau đó theo học thạc sĩ tại Đại học Lan Châu. Sau khi tốt nghiệp, bà giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Chiết Giang và được nhiều người biết đến là một giáo viên giỏi.

Bà là mẹ của 3 đứa con. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, bà đã liên tục bị quấy rối, bắt cóc và giam giữ. Bà đã bị kết án oan hai lần và phải chịu đựng những màn tra tấn không thể tưởng tượng nổi.

Theo Minghui.org, tháng 2/2010, bà Khương Vĩnh Cần bị kết án oan 3 năm tù và bị bức hại tại Nhà tù Nữ Chiết Giang. Bà bị hai tù nhân giám sát 24/24 cho đến những giây phút cuối cùng trước khi được thả, đẩy bà đến bờ vực suy sụp tinh thần. Sau khi được thả, bà bị trường học sa thải trái phép.

Từ năm 2012 – 2019, bà liên tục bị cảnh sát quấy rối, bắt cóc và giam giữ. Tháng 10/2019, bà phát hiện nhà mình bị giám sát 24/24 và nhiều xe thường xuyên đậu gần nhà. Sau đó, bà bán nhà và chuyển từ Hàng Châu đến thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, nơi chi phí sinh hoạt thấp hơn. Tuy nhiên, cuộc sống của bà vẫn bất ổn và liên tục bị cảnh sát quấy rối.

Ngày 12/6/2022, bà Khương Vĩnh Cần bị cảnh sát bắt cóc. Ngày 7/7 hoặc 8/7, bà bị bịt mắt và đưa từ khách sạn đến một địa điểm bí mật, tại đó bà bị 4 cảnh sát nam tra tấn tàn bạo.

Ngày 24/1/2024, bà Khương Vĩnh Cần bị Tòa án quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm kết án trái pháp luật 5 năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Cát Lâm.

Tháng 9/2025, bà bị ngược đãi trong tù, bị gãy xương đùi và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tháng 11 cùng năm, bà suýt chết trước khi được thả tự do vì lý do sức khỏe.

Việc bà bị cảnh sát tỉnh Cát Lâm tra tấn, quấy rối và tấn công tình dục đã thu hút sự chú ý của quốc tế.

Vào lúc 7h13 phút sáng ngày 12/6/2022, bà bị các sĩ quan cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tân An, chi nhánh Long Đàm, Cục Công an thành phố Cát Lâm bắt cóc tại nhà riêng. Tất cả mọi người trong nhà bà cũng bị bắt cóc.

Ngày hôm sau, bà bị đưa đến đồn cảnh sát và giam giữ trong một phòng khách sạn. Tại đây, bà bị tra tấn và ép khai nhận. Vào ngày 7/7 hoặc 8/7, bà được chuyển đến một địa điểm bí mật.

Có 4 sĩ quan cảnh sát có mặt: 2 người từ “Phòng huấn luyện đặc biệt” của Cục Công an tỉnh Cát Lâm, một người được mô tả là “chuyên gia” tra tấn, và một người khác là trợ lý của anh ta, họ Lý. Hai người còn lại là sĩ quan cảnh sát an ninh quốc gia họ Đường và họ Lữ. Họ mang theo một “hộp dụng cụ” chứa tăm xỉa răng, dụng cụ y tế, chai thuốc, dây điện, thuốc kích dục, v.v.

Họ xịt dầu mù tạt vào mũi bà Khương Vĩnh Cần và nhét thuốc lá đang cháy vào đó. Họ dùng “hộp dụng cụ” để hành hung bà, thực hiện các hành vi xâm hại tình dục, bao gồm sờ mó ngực và lạm dụng tình dục bằng cách kéo quần bà xuống. Ngay cả sau khi phát hiện bà đang có kinh nguyệt, “chuyên gia” này vẫn tiếp tục tra tấn bà trong gần 2 giờ đồng hồ.

Ngày 21/7 cùng năm, bà bị giam giữ trái phép tại Trung tâm Giam giữ Thư Lan ở thành phố Cát Lâm. Khi gặp luật sư vào cuối tháng 7, bà đã kể lại những gì mình đã trải qua. Tháng 8 vừa qua, chị gái của bà, cùng với các luật sư nhân quyền Vương Vũ, Vương Toàn Chương, Tuỳ Mục Thanh, đã đến Viện Kiểm sát thành phố Cát Lâm, Ủy ban Giám sát, Đại hội Nhân dân và Ủy ban Chính trị và Pháp luật để khiếu nại các quan chức thuộc Sở Công an tỉnh Cát Lâm và Sở Công an thành phố Cát Lâm, nhưng không nhận được phản hồi cũng như không được chấp nhận đơn khiếu nại.

Hoàn cảnh của bà Khương Vĩnh Cần đã thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Ngày 5/3/2025, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc (CHRD) đã công bố một báo cáo mới, đặc biệt nêu rõ trường hợp tra tấn và tấn công tình dục của bà.

Báo cáo nêu rõ rằng từ năm 2019 – 2024, ĐCSTQ đã bắt giữ tùy tiện hàng nghìn người và giam giữ 1.545 tù nhân lương tâm. Trong thời gian giam giữ, các nữ tù nhân thường bị ép cởi trần và bị khám xét trước mặt các sĩ quan cảnh sát nam. Một số nữ tù nhân lương tâm phải đối mặt với nhiều hình thức lạm dụng khác nhau, như trường hợp của bà Khương Vĩnh Cần.

Ảnh chụp màn hình vụ án của bà Khương Vĩnh Cần từ báo cáo mới nhất của “Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc” (CHRD). (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 15/8/2022, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Victoria, Úc, đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc, mạnh mẽ lên án việc ĐCSTQ đàn áp bà Khương Vĩnh Cần bằng “công cụ” và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho bà.

Ông Hùng Kỳ, chồng của bà, hiện đang sống tại Úc, đã tiết lộ những tội ác mà ĐCSTQ gây ra cho vợ mình tại cuộc họp báo, kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những tên côn đồ cảnh sát và đòi công lý cho vợ mình.

Ngày 15/8/2022, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp bang Victoria đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc, yêu cầu ĐCSTQ thả học viên Pháp Luân Công Khương Vĩnh Cần. (Ảnh: Bá Xuyên/Epoch Times)
Ngày 15/8/2022, học viên Pháp Luân Công Hùng Kỳ phát biểu tại một cuộc họp báo, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do vô điều kiện cho vợ ông, bà Khương Vĩnh Cần. (Ảnh: Bá Xuyên / Epoch Times)

Sau khi vụ tra tấn và tấn công tình dục bà Khương Vĩnh Cần bị phơi bày trên truyền thông nước ngoài, chính quyền Cát Lâm đã cấm bà liên lạc với thế giới bên ngoài. Gia đình và luật sư của bà không nhận được tin tức gì về bà.

Cảnh sát ĐCSTQ không chỉ sử dụng “công cụ” tra tấn đối với bà Khương Vĩnh Cần, mà còn dựng lên “cáo buộc” để gài bẫy bà và đưa bà ra tòa. Sau khi bị giam giữ trái phép 1 năm, bà đã bị xét xử trái phép vào ngày 14/6/2023.

Gia đình bà không được thông báo. Luật sư Vương Thắng Sinh của bà bị ngăn cản xuất hiện tại tòa và không được phép gặp thân chủ của mình. Tòa án đã chỉ định một luật sư cho bà, và phiên tòa kết thúc vội vã chỉ sau 20 phút.

Ngày 24/1/2024, bà Khương Vĩnh Cần bị Tòa án quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm kết án trái phép 5 năm tù và bị bắt cóc, giam giữ trái phép và bức hại tại Trại giam nữ tỉnh Cát Lâm.

Trại giam nữ tỉnh Cát Lâm, được thành lập năm 1952, là nhà tù duy nhất ở tỉnh Cát Lâm giam giữ nữ phạm nhân. Trước đây được gọi là Trại giam Hắc Chủy Tử, Trường Xuân và được đổi tên thành Trại giam nữ tỉnh Cát Lâm vào năm 1994. Ngày 16/11/2012, nhà tù chuyển đến Lan Gia Tử, thành phố Trường Xuân.

Theo Minghui.org, từ năm 2000 – 2022, nhà tù nữ Cát Lâm đã giam giữ trái phép hơn 600 học viên Pháp Luân Công, trong đó có cả những người cao tuổi ngoài 70 và 80. Bản án oan dài nhất là 19 năm, ngắn nhất là 6 tháng. Ít nhất 29 người bị bức hại đến chết, 5 người bị tàn tật và 9 người bị điên.

Năm 2022, khi trả lời phỏng vấn của Epoch Times về vụ án của học viên Pháp Luân Công Tiêu Vĩnh Khang bị tra tấn trong nhà tù nữ, ông Lại Kiến Bình, thạc sĩ luật quốc tế từ Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, sống ở Canada, tin rằng: “Bản thân hệ thống nhà tù, hệ thống trại giam của ĐCSTQ là một nơi ngược đãi, khiến tinh thần và thể chất của tất cả mọi người hoàn toàn không ra hình người, như vậy họ mới đạt được mục đích chuyên chế, bạo chính.”

Bất kỳ ai vào trại giam hoặc nhà tù của ĐCSTQ sẽ không có bất kỳ sự bảo vệ pháp lý nào đối với nhân phẩm và quyền cơ bản của họ với tư cách là con người. Rất nhiều người đã bị tra tấn, bức hại và giết chết trong các nhà tù, nhưng lại bị “mắt nhắm mắt mở cho qua” và không ai bị truy cứu trách nhiệm.

“Vì vậy, vấn đề này mang tính thể chế, phổ biến, và là kết quả tất yếu bên trong logic của chính bản thân chế độ chuyên quyền này.”

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Nghị sĩ Dân chủ Fetterman: Ông Trump đã “làm điều đúng đắn” sau khi Mỹ-Israel đánh Iran

Thượng nghị sĩ John Fetterman (Dân chủ, Pennsylvania) đã ca ngợi chiến dịch quân sự…

23 phút ago

Israel công bố video không kích nhằm vào Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố một video về cuộc không kích…

31 phút ago

Thủ tướng Canada Carney ủng hộ Mỹ–Israel không kích Iran, kêu gọi bảo vệ thường dân

Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ ủng hộ việc Hoa Kỳ và Israel tiến…

45 phút ago

Các lãnh đạo châu Âu phản hồi về vụ tấn công Iran

Các lãnh đạo châu Âu cho rằng các cuộc tấn công hiện nay là “vô…

47 phút ago

Các bệnh viện Israel chuyển các ca phẫu thuật quan trọng xuống lòng đất

Các trung tâm y tế trên khắp Israel đã chuyển sang chế độ khẩn cấp

48 phút ago

Khói đen phủ trên không phận khu dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran

Ảnh vệ tinh Airbus cho thấy khói đen bốc lên tại khu dinh thự của…

54 phút ago