Rạng sáng ngày 15/7/2026, nữ người có ảnh hưởng trên mạng Khương Tiểu Nhu, người từng thu hút sự chú ý bằng các nội dung được gọi là “phản mê tín”, gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi cô không qua khỏi, từ khóa “tránh lời xui rủi” đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. (Ảnh tổng hợp từ ảnh chụp trên mạng)
Rạng sáng ngày 15/7, người có ảnh hưởng trên mạng 24 tuổi Khương Tiểu Nhu (tên thật Lý Tú Đình) gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đến Quảng Châu và sau đó qua đời. Khi còn sống, Khương Tiểu Nhu thu hút lượng người xem bằng những nội dung được gọi là “phản mê tín”. Cô từng dùng búa đập phá tượng Quan Âm và khiêu khích “xem tôi có thể sống được bao lâu”, làm hình nhân giấy, thậm chí gọi điện vào số điện thoại trước đây của những người đã tử vong trong tai nạn giao thông. Sau khi tin cô qua đời được công bố, nhiều cư dân mạng cho rằng những lời nói trước đây của cô đã “ứng nghiệm thành sự thật”, khiến nhiều người tiếc nuối và cho rằng cần biết “tránh lời xui rủi”.
Gần đây, một người tự nhận là trợ lý và học trò của Khương Tiểu Nhu cho biết người có ảnh hưởng này, người sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, đã qua đời vì tai nạn giao thông. Rạng sáng 20/7, tài khoản của Khương Tiểu Nhu đăng thông báo cho biết “người đã khuất thì đã khuất, mong cô ấy có thể ra đi trong yên bình và không tiếp tục bị làm phiền”.
Theo tổng hợp các nguồn tin truyền thông Trung Quốc đại lục, Khương Tiểu Nhu gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đến Quảng Châu vào rạng sáng 15/7, sau đó được đưa đến Bệnh viện Tôn Dật Tiên thuộc Đại học Trung Sơn để điều trị. Kết quả chẩn đoán cho thấy cô bị đa chấn thương nghiêm trọng trên toàn cơ thể, kèm theo rối loạn đông máu do chấn thương, tổn thương đa cơ quan và chấn thương não nghiêm trọng. Có thời điểm cô phải phụ thuộc vào máy thở để duy trì sự sống và được điều trị liên tục tại phòng chăm sóc đặc biệt. Sau gần một tháng điều trị, cô không qua khỏi. Ngày 10/8, cán bộ địa phương tại quê nhà cũng xác nhận thông tin cô qua đời.
Trong thời gian điều trị, gia đình cho biết phía gây tai nạn trì hoãn việc chi trả chi phí, khiến gia đình không đủ khả năng gánh khoản viện phí khổng lồ tại phòng ICU, nên đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng và người dân trong làng. Ngày 21/7, Hội Từ thiện thôn Tân, huyện Lam Sơn đã đăng thông báo cứu trợ và phát động quyên góp trong dân làng, hỗ trợ gia đình 2.000 nhân dân tệ.
Khương Tiểu Nhu thường sản xuất các nội dung về khám phá những địa điểm được cho là có yếu tố tâm linh, thám hiểm phế tích và cái gọi là “phá mê tín”. Tài khoản của cô có khoảng 1,28 triệu người theo dõi.
Tài khoản Douyin “Khương Tiểu Nhu Ya” cập nhật lần cuối vào ngày 9/7, với nội dung gọi điện đến những số điện thoại đáng sợ theo yêu cầu của người hâm mộ. Trong video, cô gọi vào số điện thoại trước đây của một phụ nữ đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Sau khi cô gọi, đầu dây bên kia không phát ra “tiếng hét” như người hâm mộ nói, mà chỉ vang lên tiếng vọng giọng nói của chính cô.
Một trong những video gây tranh cãi nhất của Khương Tiểu Nhu trước đây là cảnh cô dùng búa sắt đập phá tượng Quan Âm và có lúc chửi mắng bức tượng. Cô từng khiêu khích “xem tôi có thể sống được bao lâu”, khiến nhiều cư dân mạng chỉ trích.
Thông tin Khương Tiểu Nhu bị thương nặng rồi qua đời sau tai nạn giao thông đã gây chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Chủ đề “Khương Tiểu Nhu – tránh lời xui rủi” nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm phổ biến trên Weibo.
Một số cư dân mạng bình luận: “Nữ blogger ‘phản mê tín’ 24 tuổi với hơn 1 triệu người theo dõi, Khương Tiểu Nhu, qua đời vì tai nạn giao thông. Những đoạn video trước đây trong đó cô làm hình nhân giấy để nguyền rủa bản thân, nói rằng ‘ngày mai sẽ gặp tai nạn xe’, hay đùa rằng ‘xem tôi có thể sống được bao lâu’ được đào lại, khiến từ khóa ‘tránh lời xui rủi’ leo lên top tìm kiếm”.
Một người khác viết: “Thà tin là có còn hơn tin là không… Gọi vào số điện thoại của người từng gặp tai nạn, cuối cùng đầu dây bên kia lại là tiếng vọng giọng nói của chính mình”.
Một bình luận khác cho rằng: “Con người vẫn nên có lòng kính sợ, có những điều kiêng kỵ mà mọi người không nên đụng vào”.
Một cư dân mạng viết: “Con người rồi sẽ có ngày phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của chính mình”.
Một bình luận dài viết: “Hóa ra thật sự phải biết tránh những lời xui rủi. Lời nói và hành động đều có thể mang điềm báo. Khi còn sống, Khương Tiểu Nhu nhiều lần thách thức điều cấm kỵ, buông những lời độc địa, cuối cùng lại ứng nghiệm khiến người ta không khỏi tiếc nuối. Không tin ma quỷ nhưng vẫn nên giữ lòng kính sợ, đừng bao giờ đem tính mạng ra đánh cược với những điều cấm kỵ. Cuộc đời vô thường, làm người luôn phải có giới hạn và lòng kính sợ, đừng lấy những điều cấm kỵ để câu kéo sự chú ý, bình an mới là phúc lớn nhất”.
Một người khác viết: “Sáng sớm đã nhìn thấy tin nữ blogger được gọi là Khương Tiểu Nhu qua đời vì tai nạn giao thông, đúng với câu nói rằng cuộc đời vô thường. Nhưng một người như cô ấy chỉ đơn thuần vì câu kéo lượt xem mà thực hiện đủ loại hành vi quá khích, đã có được sự chú ý, còn chuyện nhân quả thì cũng đã đến, thật sự chẳng biết nói gì”.
Một bình luận khác cho rằng: “Trên đời này, có những thứ bạn có thể không tin, nhưng hãy tôn trọng. Có những chuyện xảy ra nghe giống như những điều huyền bí, nhưng kết quả lại là khoa học cũng không thể giải thích rõ. Đặc biệt với những người lớn lên ở nông thôn như chúng tôi, có rất nhiều chuyện từng nghe kể hoặc tận mắt chứng kiến”.
Một cư dân mạng đặt câu hỏi: “Bạn nói xem sau khi con người qua đời có còn linh hồn hay không, có còn một không gian song song với thế giới loài người hay không? Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của con người có tồn tại luân hồi lục đạo hay không? Thật sự rất khó nói. Tin thì có, không tin cũng chưa chắc là không có”.
Một người khác bình luận theo quan niệm mê tín: “Xúc phạm thần Phật là trọng tội, đáng lẽ phải bị bắt để làm gương. Quan trọng là cô ấy còn đi giao tiếp với ma quỷ, mà những thứ đó không quan tâm đến đạo đức hay tư tưởng, chẳng khác nào tự mình đắc tội với cả hai thế giới. Hơn nữa, kiểu người này có lẽ bản thân đã mang rất nhiều nghiệp chướng, không có nhiều công đức, khi gặp chuyện thì căn bản chẳng có ai bảo vệ, thật đáng tiếc”.
Một số cư dân mạng tổng hợp các nội dung mà Khương Tiểu Nhu từng thực hiện, bao gồm một mình thám hiểm các tòa nhà bỏ hoang và bệnh viện bỏ hoang vào ban đêm; công khai đập vỡ tượng Quan Âm; dùng đinh quan tài đóng một mảnh giấy ghi bát tự vào cây cổ thụ ngoài trời để thách thức những điều cấm kỵ dân gian; tái hiện các trò chơi gọi hồn như “Bút Tiên”; gọi đến những số điện thoại được lan truyền trên mạng với nội dung kỳ bí; mặc áo liệm ngủ qua đêm; và nói ra những lời cay nghiệt liên quan đến tai nạn giao thông. Video cuối cùng của cô cũng là một video thử nghiệm về một cuộc gọi đáng sợ.
Ông Luke de Pulford, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Liên minh Nghị…
Sự hợp tác giữa 2 nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn…
Nvidia là một trong số ít các tập đoàn lớn của Mỹ phát hành mô…
Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng phán quyết này đã bị diễn giải sai…
Ông Duffy viết: “Vào tháng Tư, chúng tôi đã phát động một chiến dịch mới…
Ông cho rằng các sản phẩm AI như chatbot “nên được huấn luyện để trở…