Ngày 20/7/2025, hàng nghìn người tập Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc tuần hành lớn “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại khu Phố Tàu ở Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia thành một đội ngũ trong đoàn diễu hành. (Ảnh: Mark Zou / Epoch Times)
Gần đây, thông tin về việc người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục bị kết án vì xem thông tin về Shen Yun đã được phơi bày. Các nhà quan sát cho rằng đây là dấu hiệu của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sợ hãi trước ảnh hưởng của Shen Yun. ĐCSTQ không chỉ đàn áp Pháp Luân Công trong nước mà còn mở rộng sang nước ngoài, thực hiện các hành động trấn áp xuyên quốc gia, sử dụng chiến tranh pháp lý và tuyên truyền bôi nhọ để tấn công Shen Yun.
“ĐCSTQ sợ nhất là Cửu Bình, sau đó là Shen Yun,” bà Vương, một nhà quan sát lâu năm tham gia cứu trợ những người tập Pháp Luân Công, nói với phóng viên Epoch Times.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun mỗi năm lưu diễn tại khoảng 20 quốc gia và hơn 200 thành phố trên toàn cầu, được hàng chục triệu khán giả yêu thích và trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, chế độ ĐCSTQ đã chi ra nguồn lực lớn để cố gắng phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun. Theo thống kê từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, các quan chức ĐCSTQ và đại diện của họ đã thực hiện hơn 250 vụ quấy rối nhắm vào Shen Yun tại hơn 40 quốc gia trên toàn cầu. Hơn nữa, ĐCSTQ còn đang tìm cách đàn áp Shen Yun thông qua các vụ kiện vô lý và kích động Chính phủ Mỹ tiến hành điều tra.
Tại Trung Quốc, ĐCSTQ đã tạo ra nhiều vụ án oan sai để vu khống những người tập Pháp Luân Công. Nhiều bản án và cáo trạng mà Epoch Times thu thập được cho thấy nhiều người bị kết án trái pháp luật chỉ vì phát tán đĩa Shen Yun hoặc xem các bài báo liên quan đến Shen Yun.
Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Quận Thục Sơn, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, cảnh sát ĐCSTQ đã bắt giữ và truy tố hai người tập Pháp Luân Công chỉ vì họ cùng nhau xem bài viết về cảm nhận của khán giả tại thủ đô Mỹ về Shen Yun và sở hữu sách Pháp Luân Công cũng như nói sự thật về cuộc đàn áp của ĐCSTQ.
Vụ án này do Phân cục Công an Dao Hải, thành phố Hợp Phì điều tra và kết thúc, được chuyển đến Viện Kiểm sát Quận Thục Sơn vào tháng 11/2022 để xem xét truy tố. Viện này đã thụ lý vụ án và trong vòng ba ngày đã thẩm vấn “bị cáo”, xem xét toàn bộ tài liệu vụ án, bao gồm hai nội dung chính:
Khoảng 19:00 ngày 20/5/2022, cô Vương Khả Trân đến ngã tư đường Đồng Lăng và đường Lâm Hoài, quận Dao Hải, thành phố Hợp Phì, để tuyên nói sự thật cuộc đàn áp và Pháp Luân Đại Pháp tốt, đồng thời khuyên một người qua đường họ Đổng thoái Đảng, Đoàn.
Chiều ngày 3/8/2022, cô Vương Khả Trân đến nhà cô Trương Bình, cùng Trương Bình sử dụng máy tính xách tay để xem bài viết trên Minghui.org có tựa đề “Mùa diễn Thần Vận khép lại viên mãn, khán giả thủ đô Mỹ bày tỏ lòng biết ơn”.
Tối hôm đó, vào lúc 20:00, cảnh sát đã bắt giữ cả hai tại nhà cô Trương Bình. Sau đó, họ tiến hành lục soát để thu thập thêm “bằng chứng”, tịch thu tại chỗ hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân, hai cuốn Hồng Ngâm, và một máy tính xách tay. Đến 22:00 cùng ngày, cảnh sát tiếp tục lục soát nhà cô Vương Khả Trân, thu giữ 130 trang ghi chú viết tay về Pháp Luân Công và ba phát nhạc.
Trong phiên tòa, công tố viên Lý Vệ Hoa bắt đầu đọc cáo trạng. Khi đọc đến phần Vương Khả Trân bị kết án vì “giáo phái X” và bị coi là “tái phạm”, cô Vương Khả Trân đã ngắt lời ông ta, tuyên bố tại tòa rằng đó đều là những vu khống và oan sai. “Anh cứ liên tục nói Pháp Luân Công là một giáo phái, xin hãy đưa ra căn cứ pháp lý! Anh biết luật mà phạm luật, dùng quyền lực thay luật. Tôi và anh không thù không oán, anh vu khống tôi, điều này mang lại lợi ích gì cho anh và gia đình anh?!”
Chồng của cô Vương Khả Trân, ngồi ở ghế dự thính, cũng đứng lên nói: “Khi lục soát nhà tôi, chỉ có hai tờ giấy, sao giờ lại thành 130 tờ?”
Thẩm phán vội vàng nói: “Hãy nghe công tố viên trình bày.” Cô. Vương Khả Trân phản bác: “Công tố viên từng câu từng chữ đều vu khống tôi, trong khi chồng tôi là người hiểu rõ tình hình nhất, là nhân chứng đầu tiên khi nhà bị lục soát, tại sao không để anh ấy nói?”
Lý Vệ Hoa tức giận, quát tháo rằng cô Vương Khả Trân “gào thét nơi tại tòa”. Cô Vương Khả Trân lớn tiếng đáp trả: “Tôi giờ đây tố cáo công tố viên Lý Vệ Hoa tại tòa…”
Như hầu hết các phiên xét xử bất hợp pháp, mặc dù luật sư hoặc đương sự tranh luận có lý, thường khiến thẩm phán không nói nên lời, nhưng việc kết án bất hợp pháp là quy trình đã được định sẵn. Ngày 2/11/2023, cô Vương Khả Trân bị kết án bất hợp pháp một năm sáu tháng tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ, đến đầu tháng 5/2025, cô được thả về sau khi mãn hạn tù oan.
Theo Minghui.org, từ tháng 7/1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cô Vương Khả Trân, người kiên định với niềm tin “Chân Thiện Nhẫn”, đã nhiều lần bị bắt cóc, ba lần bị kết án bất hợp pháp: một lần 5 năm, một lần 1 năm, và lần này 1,5 năm. Vì từ chối “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện), trong tù cô đã phải chịu tra tấn bằng dùi cui điện, bị đánh đập, bị phạt đứng hàng tháng, bị giám sát chặt chẽ bởi các tù nhân khác, bị hạn chế đi vệ sinh, và nhiều hình thức đàn áp khác. Do bị đàn áp trong thời gian dài, cô xuất hiện các triệu chứng như huyết áp cao, đau tức ngực, chóng mặt, tứ chi vô lực, và thường xuyên bị tra tấn đến mức kiệt quệ.
Trường hợp của cô Vương Khả Trân chỉ là một trong hàng ngàn người tập Pháp Luân Công bị kết án oan sai. Các bản án mà Epoch Times thu thập được cho thấy, ở nhiều nơi, người tập Pháp Luân Công bị bắt và kết án chỉ vì phát tán hoặc đơn giản là mang theo đĩa Shen Yun. Những trường hợp này chủ yếu tập trung trước năm 2015, vì từ năm 2016, tại Trung Quốc Đại Lục, đĩa Shen Yun không còn được sản xuất và phân phát nữa, khán giả chỉ có thể đến trực tiếp xem biểu diễn.
Một bản án năm 2015 của Tòa án Quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh cho thấy, vào tháng 4/2014, 2 người tập Pháp Luân Công bị bắt khi đang nói sự thật và bị lục soát. Báo cáo kiểm tra hình ảnh và âm thanh của cảnh sát cho rằng các đĩa bị tịch thu tại nơi ở của 2 người họ đều chứa nội dung “Gala Tân Niên 2015 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân”. Sau đó, cả hai bị kết án 2 năm tù và bị phạt bất hợp pháp 2.000 nhân dân tệ.
“Gala Tân Niên 2015 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân” có tên đầy đủ là: “Gala Tân Niên Toàn cầu của Người Hoa 2015 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân – Gala Thần Vận”.
Một bản án năm 2017 của Tòa án Quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh cho thấy, một người tập Pháp Luân Công họ Đoàn đã làm 55 bức ảnh về Gala Tân Niên 2015 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, 4 bức ảnh về Cửu Bình Cộng Sản Đảng, 102 bùa hộ mệnh, và 17 đĩa, đã bị kết án một năm sáu tháng tù và bị phạt bất hợp pháp 2.000 nhân dân tệ.
Hình ảnh: Một phần bản án của Tòa án Quận Thuận Nghĩa. (Nguồn: người cung cấp thông tin)
Một bản án năm 2012 của Tòa án thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc cho thấy, người tập Pháp Luân Công họ Vương vì làm 100 đĩa Gala Tân Niên 2012 của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, 9.800 bìa đĩa, 200 áp phích biểu diễn, cùng với sách Pháp Luân Công và tranh treo “Chân Thiện Nhẫn”, đã bị kết án bất hợp pháp ba năm tù.
Một bản án năm 2014 của Tòa án Quận Trường An, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cho thấy, vào tháng 12/2013, cảnh sát lục soát và tịch thu đĩa Pháp Luân Công, sách, câu đối từ anh Lý, đồng thời kiểm tra ổ cứng máy tính của anh, coi tất cả nội dung liên quan đến Pháp Luân Công là “bằng chứng”. Trong phiên tòa, anh Lý và luật sư bào chữa cho rằng chỉ có vài đĩa Shen Yun là của anh, phần lớn vật phẩm bị tịch thu là của mẹ anh để lại trước khi qua đời, và công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, tòa án vẫn kết án anh ta 5 năm tù bất hợp pháp.
Một bản án năm 2013 của Tòa án huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc cho thấy, anh Trần, một nhân viên nghỉ việc của Cục Vật tư huyện Lũng Tây và là người tập Pháp Luân Công, bị kết án bất hợp pháp ba năm rưỡi tù. Trong số các vật phẩm bị tịch thu, có sách Pháp Luân Công, tiền giấy in sự thật, 14 đĩa DVD Gala Tân Niên Toàn cầu của Người Hoa 2012 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, 2 đĩa DVD của Đoàn Hợp xướng Shen Yun, 74 con tem, 51 hộp đĩa trống, máy tính xách tay, máy in, v.v.
Một cáo trạng năm 2014 của Viện Kiểm sát Quận Bạch Ngân, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc cho thấy, cơ quan này đã đồng thời truy tố bốn người tập Pháp Luân Công, với lý do tại nhà thuê của họ phát hiện sách Cửu Bình, 297 đĩa Gala Shen Yun 2014, v.v.
Minghui.org ghi nhận nhiều trường hợp hơn nữa. Khi tìm kiếm trên Minghui.org với từ khóa “đĩa Shen Yun” và “bắt cóc”, có 3.698 kết quả được tìm thấy.
Tháng 8/2017, Tòa án huyện Lợi Tân, thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy đã xét xử bất hợp pháp bốn học viên Pháp Luân Công, bao gồm Võ Linh. Luật sư bào chữa đã đưa ra lập luận vô tội và phát đĩa Shen Yun tại tòa. Thẩm phán chủ tọa sau khi xem cũng nói rằng “không có nội dung bất hợp pháp hay phản động”. Tuy nhiên, người tập Pháp Luân Công này vẫn bị kết án bất hợp pháp ba năm, bốn năm, còn Võ Linh bị kết án bốn năm rưỡi.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là mục tiêu trọng điểm trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Đoàn nghệ thuật này được những người tập Pháp Luân Công thành lập tại New York, Mỹ vào năm 2006, với mục tiêu thể hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc và vạch trần cuộc đàn áp tín ngưỡng của ĐCSTQ.
Phóng viên Epoch Times đã xem bài báo “Mùa diễn Shen Yun khép lại viên mãn, khán giả thủ đô Mỹ bày tỏ lòng biết ơn”, trong đó hình ảnh đầu tiên là khán phòng chật kín tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York năm 2022. Bài báo giới thiệu rằng trong thời gian biểu diễn, giới tinh hoa Washington từ mọi lĩnh vực đã đổ xô đến xem, bao gồm các nghị sĩ Mỹ, quan chức chính phủ, nhà ngoại giao, chuyên gia từ các viện nghiên cứu, cũng như các chuyên gia trong giới nghệ thuật, thương mại, công nghệ, y học, tư pháp, giáo dục tại Washington.
Dân biểu Quốc hội Mỹ Brian Babin ca ngợi Shen Yun đã thể hiện văn hóa thần truyền, mang “ý nghĩa cực kỳ to lớn” đối với toàn xã hội. Quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ Tim Sharpe nói: “Chúng tôi thực sự rất thích thú khi tìm hiểu về văn hóa truyền thống Trung Quốc qua buổi diễn Thần Vận.”
Khi biết rằng Shen Yun bị cấm biểu diễn tại Trung Quốc, ông Sharpe nói: “Thông qua các báo cáo truyền thông, việc để thế giới biết rằng chế độ cộng sản không cho phép (Shen Yun biểu diễn) là rất quan trọng.”
Bà Vương cũng chia sẻ với phóng viên một câu chuyện cá nhân. Khi còn ở Trung Quốc, bà từng khuyên một người bạn làm việc tại công ty chứng khoán thực hiện “tam thoái” (ra khỏi Đảng, Đoàn, Đội), nhưng người bạn không chịu. Một ngày gặp lại, người bạn nói: “Tôi xin lỗi bạn, tôi sai rồi, Pháp Luân Công là tốt, tôi muốn tam thoái!” Bà Vương ngạc nhiên hỏi lý do.
Người bạn đáp: “Tôi đã xem đĩa Shen Yun (Gala Thần Vận), diễn xuất quá tuyệt vời! Một buổi diễn xuất sắc như vậy, chắc chắn chỉ có những người tốt mới làm được. Nhìn các buổi diễn do ĐCSTQ tổ chức bây giờ, toàn những thứ lộn xộn, làm sao sánh được với Shen Yun.” Người bạn này thường xuyên đưa khách hàng đi xem các buổi diễn cao cấp và có nhiều bạn bè là cảnh sát, cô nói sẽ “khuyên họ đừng bắt học viên Pháp Luân Công nữa”.
Bà Vương cho biết điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Shen Yun rất lớn. Khi con người nhìn thấy những điều tốt đẹp, họ tự nhiên sẽ hiểu ra. Trong nhiều năm qua, Shen Yun thực sự đã trở nên quen thuộc tại Đại Lục và có sức ảnh hưởng lớn.
Bà nói: “Buổi diễn Shen Yun giúp người Trung Quốc hiểu về văn hóa trước thời cộng sản. Ví dụ, có câu chuyện về hai nhà hàng cạnh tranh, đối đầu nhau, nhưng một ngày khi nhà hàng này bị cháy, nhà hàng kia lập tức đến cứu, và hai bên làm hòa. Văn hóa truyền thống luôn đề cao sự giúp đỡ lẫn nhau, không giống như con người ngày nay tranh đấu, đánh nhau. Con người bản năng hướng tới cái đẹp, và Shen Yun đã khắc họa những giá trị truyền thống, chân thực.”
“Do đó, ĐCSTQ rất sợ Shen Yun. Bao nhiêu năm nay nó đã xuyên tạc lịch sử, cố ý phá hoại văn hóa Trung Hoa. Nếu người dân đều biết rằng xã hội Trung Quốc trước đây vốn không tệ như những gì nó tuyên truyền, thì họ sẽ bắt đầu nghi ngờ: ‘Đảng Cộng sản này không ổn, vậy thì nên xuống thôi.’ Chính vì thế mà nó đặc biệt sợ bị người dân buộc phải hạ đài.” bà Vương nói.
Bà cho rằng trong các trường hợp đàn áp người tập Pháp Luân Công, chỉ cần xem phản hồi của khán giả Shen Yun cũng bị coi là “tội phạm”. Chỉ cần liên quan chút ít đến Shen Yun là không được phép, vì ĐCSTQ sợ người dân biết về Shen Yun. Chỉ cần có bìa đĩa Shen Yun cũng bị coi là “bằng chứng tội phạm”, thậm chí đĩa trống cũng bị kết tội. Điều này cho thấy ĐCSTQ cực kỳ căm ghét và sợ hãi, dẫn đến những hành động bất thường như vậy.
Về việc ĐCSTQ cố gắng tấn công Shen Yun, bà Vương cho rằng trước đây ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công tràn lan, nhưng kết quả là người dân lại biết đến Pháp Luân Công là gì. Bây giờ với Shen Yun cũng vậy. Những người đã xem Shen Yun đều biết Shen Yun tuyệt vời đến mức nào, và điều này không thể bị dập tắt bởi đàn áp hay bôi nhọ. Thực tế, điều này còn góp phần làm tăng ảnh hưởng của Shen Yun, khiến nhiều người muốn đi xem Shen Yun hơn.
Gần đây, nhiều người tập Pháp Luân Công đã xuống đường, đến các ga tàu điện ngầm để kể cho người dân nước ngoài về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Shen Yun. Bà Vương nhận được phản hồi rằng nhiều người dân vẫn chưa xem Shen Yun và không biết về Shen Yun, vì số lượng khán giả mỗi năm của Shen Yun chỉ khoảng hơn một triệu, vẫn là tỷ lệ nhỏ so với dân số hàng tỷ người.
“Những người không biết về sự tà ác của ĐCSTQ giờ đây không còn nhiều, mọi người đều biết ĐCSTQ xấu xa. Chúng tôi cũng gặp một vài người trẻ tuổi, vừa không biết ĐCSTQ xấu, cũng không biết Shen Yun tốt. Nhưng chỉ cần họ xem Shen Yun, mọi vấn đề đều được giải quyết. Vì vậy, đến cuối cùng, ĐCSTQ không làm được gì, mà ngược lại còn góp phần nâng cao ảnh hưởng của Thần Vận,” bà nói.
Theo Lý Viên Minh / Epoch Times
Nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk từng cảnh báo "văn hóa ám…
Tòa án Tối cao Brazil đã kết tội cựu Tổng thống Jair Bolsonaro với cáo…
Hôm 11/9 vừa qua, phía Belarus đã thả 52 tù nhân thuộc nhiều quốc tịch…
Giới chức cho biết, chiều thứ Tư (10/9), một vụ nổ súng đã xảy ra…
Al Qaeda hiện không chỉ duy trì hoạt động tại Afghanistan mà còn mở rộng…
Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) – đơn vị trực…