Dịch bệnh tại Đông Bắc TQ: Bệnh viện cabin được đưa vào sử dụng

Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục. Vùng Đông Bắc như Hắc Long Giang, Cát Lâm liên tiếp có các ca nhiễm mới. Có thông tin cho biết thành phố Thông Hóa tỉnh Cát Lâm trong 48 giờ đã khẩn cấp xây dựng xong bệnh viện cabin với 310 giường bệnh, đồng thời lập tức đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nguồn tin tiết lộ, bệnh viện cabin này giống với mô hình thời kỳ dịch tại Vũ Hán năm ngoái, giữa các giường bệnh chỉ có một tấm vách ngăn cao 1 mét. Ngoài ra, còn có cư dân mạng tiết lộ, dưới áp lực dịch bệnh, Hắc Long Giang đã xảy ra bi kịch, một cư dân huyện Vọng Khuê nhảy lầu tự sát, tử vong tại chỗ. Đây là vụ tự sát thứ 3 trong vòng 8 ngày qua tại Hắc Long Giang.

bệnh viện cabin tại Thông Hóa tỉnh Cát Lâm đã được xây dựng xong và lập tức đưa vào sử dụng. Nguồn tin tiết lộ, giữa các giường bệnh chỉ có một vách ngăn cao 1 mét. (Ảnh từ Weibo).

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục. Thành phố Thông Hóa đăng thông tin trên tài khoản WeChat hôm 29/1 cho biết, trải qua 48 giờ thi công liên tục, đã xây dựng xong bệnh viện cabin tại nhà bóng rổ tại Trung tâm Thể thao toàn dân thành phố Thông Hóa, với 310 giường bệnh, diện tích khoảng 5300 mét vuông. Bệnh viện này sẽ tiến hành điều trị củng cố hồi phục sức khỏe trong 14 ngày đối với bệnh nhân xét nghiệm axit nucleic 2 lần âm tính, xuất viện điều trị lâm sàng.

Báo cáo chỉ ra, trong bệnh viện này có bố trí mạng wifi và các thiết bị sinh hoạt, còn nói để ngăn lây nhiễm chéo nên điểm cách ly thiết lập khu sinh hoạt riêng cho nhân viên y tế, kèm theo các tiện nghi văn phòng, nhà ăn, nhà tắm, v.v. Tuy nhiên lại không đề cập đến việc áp dụng biện pháp dự phòng, tránh lây nhiễm chéo giữa những người đang ở trong khu vực phục hồi như thế nào.

Theo video được cư dân mạng chia sẻ có thể thấy, trong một sảnh lớn, xếp kín giường bệnh, các giường bệnh chỉ cách nhau hơn 1 mét, tấm ngăn cách cũng chỉ cao hơn 1 mét. Sau khi đưa vào sử dụng, sẽ có 310 người bệnh ở khu vực này. Người đàn ông quay video này nói trong video rằng: “Các anh em Thông Hóa, nơi này đây, mong rằng mọi người đừng có ai đến. Hãy bảo vệ bản thân cho tốt. Cố lên!”

Hiện tại, theo số liệu chính thức mới nhất về dịch bệnh vùng Đông Bắc, chỉ riêng ngày 28, Cát Lâm tăng thêm 13 ca nhiễm tại bản địa, bao gồm 2 ca tại Trường Xuân, 11 ca tại Thông Hóa. Số ca nhiễm không triệu chứng tăng thêm là 7 ca, đều tại Thông Hóa. Tỉnh Hắc Long Giang có 21 ca nhiễm, bao gồm 12 ca tại huyện Vọng Khuê (thành phố Tuy Hóa), 8 ca tại khu Hô Lan (thành phố Cáp Nhĩ Tân), 1 ca tại khu Nam Cương  (thành phố Cáp Nhĩ Tân); số ca nhiễm không triệu chứng tăng thêm là 16 ca, bao gồm 10 ca tại huyện Vọng Khuê (thành phố Tuy Hóa), 3 ca tại khu Hốt Lan (thành phố Cáp Nhĩ Tân), 1 ca tại khu khai phát Lợi Dân (thành phố Cáp Nhĩ Tân), 2 ca tại khu Nam Cương  (thành phố Cáp Nhĩ Tân).

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc có thói quen che giấu tình hình thực sự của dịch bệnh, nên ngoại giới cho rằng dịch bệnh thực tế tại vùng Đông Bắc có thể nghiêm trọng hơn so với những gì được công bố chính thức. Cũng có cư dân mạng cho biết, dịch bệnh nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, hy vọng mọi người đều có thể bình an.

Bi kịch liên tiếp xảy ra trong lúc dịch bệnh lây lan

Cùng với việc dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, nhiều nơi đã áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như phong tỏa nhà, phong tỏa khu vực, khiến nhiều người dân rơi vào tuyệt vọng.

Ngày 28/1, có cư dân mạng cho biết, dưới áp lực của dịch bệnh, lại tiếp tục có người dân nhảy lầu tự tử. Theo cư dân mạng chia sẻ video cho thấy, một cư dân ở huyện Vọng Khuê thành phố Tuy Hóa đã nhảy lầu tự sát, nằm ngay tại đường đi bên dưới nhà và tử vong tại chỗ. Trong video có một người đàn ông hô lên kinh hãi rằng: “Xem kia, chết rồi, chết thật rồi. Xem kìa, não văng cả ra, máu chảy đầy đất. Vỏ não vỡ thành 2 nửa, có mấy mảnh.” Hiện trường còn có nhiều người mặc đồ phòng hộ đang đứng bên cạnh nhìn. 

Được biết, đây là sự kiện tự sát thứ 3 trong vòng 8 ngày. Ngày 20/1, tại gia viên Hồng Thuận (huyện Tuy Lăng, thành phố Tuy Hóa), có một cư dân nhảy lầu tự sát; ngày 21/1, khu dân cư Bảo Đỉnh (thị trấn Hải Luân, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang) một cư dân treo cổ tự tử trên xà đơn tập thể dục trước cổng. Địa phương này cũng là khu vực bị kiểm soát nghiêm ngặt để phòng dịch.

Có cư dân mạng cảm thán, “Thành phố Vũ Hán phong tỏa, có không dưới vài nghìn người trèo tường ngã tử vong do cửa nhà bị hàn kín, chết ở đâu cũng được, không bị mắc virus corona là được. Đây chính là cái gọi là Trung Quốc chống dịch thành công, phòng dịch đặc sắc Trung Quốc. Chính sách dẫn đến bi kịch.”

Văn Lệ, Vision Times

Xem thêm:

Văn Lệ

Published by
Văn Lệ

Recent Posts

Tấn công khủng bố tại giáo đường Do Thái ở Anh gây nhiều thương vong

Cảnh sát đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố khi một người đàn…

4 giờ ago

Nữ doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam

Bà Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng,…

6 giờ ago

Tin di trú 4.10: Cơ sở ICE Portland bị tấn công liên tiếp trong hơn 100 đêm

Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…

6 giờ ago

Ông Bessent: Chính phủ đóng cửa có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, việc chính phủ đóng cửa có…

8 giờ ago

Giáo sư drag queen sẽ dạy dân tộc học giới tính phi truyền thống (queer) tại Harvard

Kế hoạch của Đại học Harvard mời một giáo sư drag queen thỉnh giảng để…

8 giờ ago

Nhà Trắng yêu cầu các trường đại học cam kết cải cách để nhận trợ cấp liên bang

Bản ghi nhớ ‘Thỏa thuận Xuất sắc Học thuật trong Giáo dục Đại học’ thể…

8 giờ ago