Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc vẫn đạt mức 17,9% đáng kinh ngạc trong tháng Chín. (Ảnh minh họa: tuaindeed / Shutterstock)
Chủ đề “Bây giờ là thời giữ mạng” hôm thứ Tư (21/10) lên top tìm kiếm nóng trên Weibo, giữa lúc kinh tế Trung Quốc đi xuống, thu nhập người dân liên tục giảm và áp lực mưu sinh ngày càng lớn.
Thông tin trên mạng mà Epoch Times tổng hợp cho thấy, câu “Thời liều mạng đã qua, bây giờ là thời giữ mạng” là chủ đề tâm lý xã hội nổi nhất năm 2026 và là mạch bàn luận chính trên mạng xã hội.
Theo cách nói này, “thời liều mạng” đã khép lại. Đó là thời người ta vắt kiệt sức khỏe, thức khuya, tăng ca để đổi lấy của cải. Thay vào đó, “thời giữ mạng” đang mở ra: người ta coi trọng sức khỏe thể chất, tinh thần và sự bình ổn trong lòng.
Đằng sau sự chuyển biến ấy là kinh tế tăng trưởng chậm lại và “nội quyển” (cạnh tranh khốc liệt mà vô ích) nơi làm việc ngày càng nặng. Nhiều người nhận ra “liều mạng” ngày càng đem lại ít hơn, còn nguy cơ sức khỏe suy sụp lại tăng lên.
Trên mạng, những trường hợp người thế hệ 8x, 9x qua đời sớm vì thức khuya triền miên, kiệt sức do áp lực được cho là ngày càng nhiều ở các nhà tang lễ. Những trường hợp ấy trở thành lời cảnh tỉnh đau xót nhất của thời đại.
Blogger sức khỏe “Hạnh Nhân Lang Trung” viết trên Weibo:
“Có người nói trước lò hỏa táng ở nhà tang lễ, ngày càng thấy nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x. Họ vốn là trụ cột gia đình, trên còn cha mẹ già, dưới còn con nhỏ. Nhưng vì thức khuya kéo dài, áp lực quá sức, không biết giữ gìn sức khỏe, họ đã ra đi trước tuổi. Xin hãy nhớ: thời liều mạng đã qua, bây giờ là thời giữ mạng.”
“Gần đây lướt mạng thấy nội dung kiểu này ngày càng nhiều. Thảo nào người trẻ ngày càng nhìn đời thấu đáo. Đây là thời giữ mạng, không phải thời liều mạng,” blogger bất động sản “Thố Lão Ti” viết.
Một tài khoản tên “1 câu nói thật”, tự giới thiệu là phó tổng giám đốc Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Năng lượng Đại Đức Thánh Hỏa Bắc Kinh, viết:
“Thời liều mạng đã qua, bây giờ là thời giữ mạng. Trước đây mọi người so nhau nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Bây giờ là so xem ai ngủ được, ai giữ được tâm lý vững vàng. Không tin thì nhìn quanh mà xem: ai cũng lo âu, đêm nào cũng mất ngủ. Lúc này mà bạn vẫn ăn ngon ngủ yên thì chỉ riêng điều đó đã là một lợi thế áp đảo rồi.”
“Không cần so với ai. Cả nhà được ăn no mặc ấm, không bệnh không tai, thân tâm thoải mái, ngày tháng bình lặng, đó chính là phúc lớn nhất.”
Tài khoản “Kim Hàm Mộc” cho rằng thời liều mạng đã qua từ lâu. Trong thời giữ mạng, mọi việc một người làm đều nhằm sống sót an toàn, nên không cần bận tâm người khác đánh giá ra sao, chỉ cần sống tốt cuộc đời mình.
“Trước đây người ta hay nói ‘liều ăn nhiều’, vì khi ấy miếng bánh còn đang lớn: cơ hội nhiều, làm sai vẫn còn đường gỡ, dám xông pha thường đổi được cơ hội đi lên. Bây giờ, nhiều lĩnh vực đã chuyển sang giành nhau một miếng bánh không còn lớn thêm. Lúc này, điều thực sự quan trọng lại là kiểm soát rủi ro, giữ gìn thực lực, tránh để một sai lầm xóa sạch tích lũy nhiều năm,” người này viết.
Cây bút tài chính Viên Quốc Bảo cũng nhắc lại câu “thời liều mạng đã qua, bây giờ là thời giữ mạng”.
“Nhiều việc chỉ cần không làm là đã thắng. Bạn chỉ cần không ăn uống quá độ, không thức khuya, không nổi giận, vận động vừa phải, rồi tránh xa hẳn những người và việc làm mình hao tổn. Sống khỏe được như vậy là đã hưởng lợi từ thời đại này. Đó mới là chiến thắng cao nhất,” ông viết.
Sự cố vận hành cống ở Vĩnh Long làm ngập 32,19 ha cây trồng, khiến…
Anders Corr cho rằng chiến dịch nhắm vào Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung…
Công tố viên liên bang tại Massachusetts, Mỹ, triệt phá đường dây bị cáo buộc…
Nhân dân Nhật báo đăng bài đề cao ngành ô tô Trung Quốc sau màn…
Đề xuất hạn chế xuất khẩu 40 công nghệ có thể cho Trung Quốc thêm…
Một bồn chứa tại Toledo, bang Ohio, Mỹ, bị rò rỉ hóa chất khiến gần…