Tại một bệnh viện ở Trung Quốc, bệnh nhân tái khám ghép tạng đông như kiến. (Ảnh chụp màn hình video)
Gần đây, trên mạng lan truyền việc tại một bệnh viện ở Trung Quốc Đại Lục, bệnh nhân tái khám ghép tạng “đông như kiến”, có blogger đưa ra hàng loạt nghi vấn: Liệu có ẩn giấu một chuỗi ngành công nghiệp đen không ai biết? Thậm chí có cư dân mạng chỉ thẳng đây là “dấu hiệu ngày tận thế”.
Theo video do tài khoản X “Đức Nhuận Truyền Thông” đăng ngày 20/4, số người tái khám ghép tạng tại một bệnh viện ở Trung Quốc thậm chí có thể dùng cụm từ “đông như kiến” để mô tả.
Tài khoản này đưa ra hàng loạt câu hỏi: Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nội tạng này đến từ đâu? Có minh bạch công khai hay không? Hay là ẩn giấu một chuỗi công nghiệp đen không ai biết?
Video cho thấy dòng chữ gây sốc “tái khám ghép tạng đông như kiến”. Người quay trong video nói: “Người đông quá, trời ơi! Đông như kiến, chen cũng không chen nổi. Người tái khám ghép tạng thật sự là quá nhiều!”
Nội dung bài đăng trên tài khoản X: “Tại một bệnh viện nào đó ở Trung Quốc, số người tái khám ghép tạng thậm chí có thể dùng từ ‘đông như kiến’ để mô tả. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nội tạng này đến từ đâu? Có minh bạch công khai hay không? Hay đang ẩn giấu một chuỗi công nghiệp đen không ai biết? Khi kỹ thuật ‘cứu người’ được xây dựng trên cơ sở ‘tước đoạt mạng sống’, đó sẽ là thảm họa của toàn xã hội”.
Về việc này, có cư dân mạng Đại Lục nhắc nhở: “Người thân của tôi sau khi phẫu thuật hơn 2 tháng thì qua đời Khuyên những bệnh nhân chưa làm tuyệt đối đừng đi con đường này”.
“Xuống bàn mổ, ca mổ rất thành công. Xuất viện vài ba tháng thì chết, không ai biết”.
Có người dùng X bình luận: “Đây là một xã hội ‘người ăn thịt người’!”
“Bác sĩ vì tiền mà không việc ác nào không làm”.
“Cũng là thảm họa tận thế của nhân loại”.
Ngày 26/12/2025, một người đàn ông ở Đông Quản (Đông Hoản), Quảng Đông đăng video kể về trải nghiệm “bị ung thư” của mình. Người này tiết lộ, tháng 1/2024, do bị ho ông nên đến một bệnh viện ở Đông Quản chụp CT thông thường. Bác sĩ nói phổi của ông có một nốt ác tính 1,9 cm, cần phải phẫu thuật ngay, nếu lan rộng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau đó, người này đến một bệnh viện lớn hơn ở Đông Qoản, tốn hơn 300 tệ (khoảng 1,15 triệu VNĐ) để đăng ký khám chuyên gia, và hơn 10.000 tệ (38,5 triệu VNĐ) để làm kiểm tra PET-CT.
Bác sĩ cũng cho rằng phổi ông có một nốt ác tính 1,9 cm, nhất định phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Người này nói không muốn phẫu thuật ngay. Sau khi uống thuốc 2 tháng, ông về quê ở Vũ Hán tái khám tại một bệnh viện địa phương. Sau khi xem báo cáo PET-CT ông cung cấp, bác sĩ nói: “Thứ này chí mạng, ông còn dám kéo dài đến bây giờ sao!”
Trước sau 3 lần bị bác sĩ thông báo là nốt ác tính, cuối cùng người này quyết định phẫu thuật tại một bệnh viện ở Đông Qoản, Quảng Đông. Ngày 18/3/2024, trước khi phẫu thuật, ông làm một lần CT tăng cường.
Bác sĩ trợ lý tỏ ra nghi ngờ và nói với ông rằng phổi rất sạch, không có gì cả, không cần nhập viện phẫu thuật. Báo cáo CT ông đăng trong video ghi: Hai trường phổi rõ ràng, không thấy ổ mật độ bất thường rõ rệt.
Nội dung bài đăng trên tài khoản X: “Vì ho, bị 4 bệnh viện chẩn đoán ung thư, cần phải phẫu thuật ngay! Cuối cùng lại là chẩn đoán nhầm…”
Về việc này, có người chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Tôi bỏ 500 tệ (khoảng 1,9 triệu VNĐ) để đặt lịch khám khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải với bác sĩ Cát Đệ, vượt đường xa đến Thượng Hải. Thật kiêu căng! Vừa gặp đã kết luận ngay, tổng cộng chưa đến 5 câu đã đuổi đi, mở đơn rất đơn giản thô bạo yêu cầu phẫu thuật. Ngày hôm sau chụp CT tăng cường cho ông ta xem, lại là chưa đến 3 câu đã bắt tôi phẫu thuật. Tôi nói khả năng u nang lành tính có cần phẫu thuật không? Ông ta liền đuổi tôi đi gọi người tiếp theo. Bác sĩ tồi vô trách nhiệm!”
Còn có người tiết lộ, bản thân và người nhà bị chẩn đoán bệnh tim, suýt phải thay tim; có người bị chẩn đoán ung thư tuyến giáp, bị cắt nhầm nửa tuyến giáp; có người bị chẩn đoán ung thư răng giai đoạn cuối, kết quả nhổ răng xong thì không có chuyện gì. Có cư dân mạng chỉ ra: “Hệ quả của việc tạo doanh thu, những bác sĩ vô nhân tính!”
Quốc hội đã thông qua nghị quyết bổ sung ngày 24/11 là Ngày Văn hóa…
Với 478/487 đại biểu tán thành, Quốc hội quyết định thành lập TP Đồng Nai…
Không phải thực phẩm chức năng hay chế độ ăn phức tạp, một nghiên cứu…
Thứ Năm (23/4), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết đến nay chương…
Khi hạ cánh xuống Thái Lan, người "bạn" đã mời cô không xuất hiện.
EU đã chính thức phê duyệt khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro…