Ngày 11/10/2026, nhiều tổ chức, trong đó có Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Los Angeles, Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc và Đảng Dân chủ Tự do Hồng Kông, tổ chức mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để phản đối hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Trung Cộng. (Do ban tổ chức cung cấp)
Nhiều nhà dân chủ Trung Quốc tại Mỹ và Canada bị tấn công mạng; kẻ gian mạo danh họ gửi lời dọa đánh bom, trong đó có thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nạn nhân cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng sau các vụ việc và kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng biện pháp trừng phạt.
Sau khi lãnh đạo ĐCSTQ thăm Mỹ hồi tháng trước, nhiều người Hoa hải ngoại nghĩ rằng hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền này sẽ tạm lắng. Không ngờ, thời gian gần đây các cuộc tấn công mạng nhằm vào những người chống cộng lại diễn ra dồn dập như một đợt “tính sổ”.
Tại Mỹ và Canada, từ những người chống cộng có tiếng trên mạng đến các nhà dân chủ bình thường đều liên tục bị tấn công quy mô lớn. Email hay tài khoản mạng xã hội của họ bị chiếm, rồi bị dùng để phát đi lời dọa đánh bom và nhiều tin nhắn đe dọa khác.
Các nạn nhân đều cho rằng những cuộc tấn công quy mô như vậy không thể do cá nhân làm, mà chỉ có thể do nhà cầm quyền lên kế hoạch và chỉ đạo. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đáp trả và trừng trị nghiêm kẻ giật dây.
Đợt tấn công lần này ảnh hưởng tới Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc, Ủy ban Trù bị Quốc hội Trung Quốc (lâm thời), nhiều người chống cộng có tiếng trên mạng, cùng các thành viên bình thường của Đảng Dân chủ Trung Quốc và tổ chức Quốc hội Trung Quốc (lâm thời). Có người còn bị đe dọa trực tiếp đến an toàn thân thể.
Ông Giới Lập Kiến, Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc, hôm thứ Hai (19/10) cho biết tài khoản của một quản trị viên nhóm Telegram đã bị đánh cắp. Không lâu sau, đến lượt tài khoản Telegram chính của ông bị tấn công và bị các tài khoản tự động đồng loạt báo cáo vi phạm, rồi bị khóa.
Kiểm tra lại, ông phát hiện có người đã đăng nhập vào tài khoản của mình bằng một chiếc iPad tại Hồng Kông. Ông Giới, một trong những người chống cộng tích cực nhất ở hải ngoại, hiện chỉ có thể báo tin cho thành viên trong nhóm bằng cách khác.
Bà Thạch Thục Bình là quản trị viên một nhóm Telegram nòng cốt của Liên minh. Hôm 13/10, bà nhận được lời đề nghị từ một người bạn trên Telegram và bấm vào đường link người này gửi. Lúc đó, bà không thấy gì bất thường.
Đến tối, nhiều đảng viên gọi điện báo cho bà rằng những bình luận, cách hành xử dưới tên tài khoản của bà không giống bà chút nào.
Kẻ chiếm tài khoản đã dùng tên bà để đăng hàng loạt lời lẽ xúc phạm, chế giễu các nhà dân chủ hải ngoại, thậm chí khuyên họ “mau về nước tự thú đi”. Khi bị chất vấn, kẻ này thẳng tay “đá” nhiều thành viên ra khỏi nhóm nòng cốt.
“Sự việc lần này ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều,” bà Thạch nói.
Điều bà lo nhất là thông tin của các đảng viên bị lộ. Tài khoản của bà lưu thông tin liên lạc của rất nhiều người, và bà sợ những thông tin này rơi vào tay ĐCSTQ.
Đến nay, nhóm của bà chưa thấy kẻ chiếm tài khoản đòi chuyển tiền hay tống tiền. Kẻ này chỉ liên tục nhắn tin cho các đảng viên khác, chửi bới và “đá” người khỏi nhóm.
Tuy nhiên, ông Giới tiết lộ rằng ngay hôm sau ngày tài khoản của bà Thạch bị chiếm, người thân tại Trung Quốc của một số nhà dân chủ đã bị cảnh sát đến tận nhà đe dọa. Cảnh sát ĐCSTQ đưa ra hình ảnh chụp các biểu ngữ biểu tình và ảnh đơn xin gia nhập Đảng Dân chủ Trung Quốc để gây sức ép với gia đình, nói rằng các nhà dân chủ này đang có “hành vi phạm tội chống đảng, chống Trung Quốc” và phải rời khỏi các tổ chức dân chủ.
“Chỉ trong hơn một tháng, đã có hơn 20 đảng viên bị sách nhiễu, đe dọa và khủng bố tinh thần từ xa,” ông Giới nói.
Để mọi người không bị lừa, ông Giới và các cộng sự đã xóa một số thông tin nhạy cảm, công khai vụ tấn công và đăng cảnh báo trên nhiều mạng xã hội. Ông khuyên rằng trên mạng xã hội, hễ có người báo tài khoản của mình bị gắn cờ lừa đảo thì tuyệt đối không gửi lại bất kỳ dãy số nào, cũng không bấm vào đường link họ đưa. Người dùng nên bật xác thực hai lớp qua điện thoại và email, và xóa thông tin cá nhân như địa chỉ, giấy tờ tùy thân khỏi mạng càng sớm càng tốt.
Ủy ban Trù bị Quốc hội Trung Quốc (lâm thời), có trụ sở tại Los Angeles, cũng liên tục bị tấn công mạng. Kẻ tấn công dùng nhiều thủ đoạn: giả mạo danh tính, đăng ký ác ý và gửi hàng loạt yêu cầu xác minh, cài người vào nhóm, tấn công kỹ thuật và đe dọa ngoài đời thực. Một thành viên người Malaysia của Ủy ban còn bị bám theo, quấy rối và bị đe dọa tận nhà.
Những người chống cộng có tiếng trên mạng là một mục tiêu chính của đợt tấn công này.
Bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc kiêm Tổng biên tập tạp chí Mùa xuân Trung Quốc, và ông Trần Quang Thành, cựu luật sư nhân quyền Trung Quốc, gần đây cũng bị tấn công mạng. Ngày 4 và ngày 12 vừa qua, kẻ tấn công lần lượt mạo danh bà Thịnh và ông Trần, gửi email dọa đánh bom tới chính phủ hoặc lãnh đạo Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ.
Bà Thịnh kể rằng từ tháng 2 năm ngoái, bà không chỉ nhận được email dọa đánh bom mà tài khoản email và điện thoại của bà còn bị chiếm dụng để gửi những lời đe dọa tương tự đến các mục tiêu khác. Khi thì mục tiêu là Phủ Tổng thống Đài Loan, khi thì các sân bay lớn và cơ quan chính phủ chủ chốt của Đài Loan. Ông nội bà Thịnh từng là trưởng khoa Kinh tế Đại học Đông Hải tại Đài Loan, và trường này cũng nhận được lời đe dọa tương tự.
“Quốc hội Mỹ từng nhờ cảnh sát Canada đến nhà tôi hỏi chuyện,” bà nói. “Lý do là các cơ quan và tòa nhà chủ chốt của Chính phủ Mỹ nhận được lời dọa đánh bom gửi bằng tên và địa chỉ email của tôi.”
Bà cho biết sau đó, nhiều trường học, thủy cung và thư viện công cộng tại Toronto cũng nhận được lời dọa đánh bom mạo danh bà.
“Tình cảnh này khiến tôi khá bất lực. Nói thật, báo cảnh sát thì cảnh sát hình như cũng chẳng làm được gì,” bà Thịnh nói.
Dù vậy, trong tháng này Hạ viện Canada đã thông qua dự luật C-219 về chống đàn áp xuyên quốc gia và chuyển sang Thượng viện xem xét. Nếu được Thượng viện thông qua và ban hành thành luật, dự luật sẽ cung cấp một công cụ pháp lý quan trọng để Canada đối phó với hành vi này.
Ông Trần Quang Thành gần đây cũng bị quấy rối qua mạng. Kẻ tấn công mạo danh ông để gửi tin nhắn và email dọa đánh bom. Một lá thư viết bằng tiếng Nhật gửi tới Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Một lá thư khác gửi ông Trump, nói đã đặt bom dưới gầm xe của ông.
Ông Trần hiện khởi kiện ông Vương Chí An tại Tòa án Quận Tokyo với cáo buộc phỉ báng và xâm phạm danh dự. Ông Vương là cựu phóng viên đài CCTV, hiện sống tại Nhật Bản và làm truyền thông cá nhân.
“Nếu nói gần đây tôi có liên quan gì đến Nhật Bản, thì đó là vụ kiện của tôi ở Nhật. Hai việc này có thể liên quan đến nhau,” ông nói.
Ông Trần Quang Thành nhận định chuỗi vụ mạo danh này chắc chắn do ĐCSTQ giật dây. Theo ông, hai năm gần đây ĐCSTQ đẩy mạnh chiến tranh thông tin trên mạng nhắm vào thế giới tự do, tìm cách bôi nhọ những người chống cộng, nhất là những người kiên định.
“Kiểu đàn áp xuyên quốc gia này không thể do cá nhân làm,” ông Trần nói. “Cá nhân không có sức mạnh lớn như vậy, cũng không có động cơ đó. [Các cuộc tấn công mạng] đều nhắm vào những người chống cộng kiên định. Rõ ràng đứng sau là ĐCSTQ.”
Với nạn nhân, cách làm này thực sự gây phiền toái và xáo trộn cuộc sống, ông Trần phân tích. Hơn nữa, lâu nay, các nước phương Tây vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để xác định những kẻ chỉ đạo và thực hiện các vụ tấn công. “Đây là lý do quan trọng khiến [ĐCSTQ] ngày càng không kiêng nể gì,” ông nói.
Ông Giới Lập Kiến lên án: “Kiểu tấn công mạng này là sự xâm phạm chủ quyền và an ninh của một quốc gia [Mỹ].” Ông mong cộng đồng quốc tế phối hợp truy vết các tài khoản của những kẻ tấn công, làm rõ ai đứng sau tổ chức các vụ việc, để các nhà dân chủ hải ngoại có thể giao lưu, hoạt động và lên tiếng công khai như bình thường.
Một nam sinh Trường cao đẳng Lilama 2 ở Đồng Nai đón xe khách về…
Giới chức an ninh mạng và một số chính phủ cảnh báo hai lỗ hổng…
Bộ Y tế đề xuất cho phép người chưa đủ 18 tuổi đăng ký hiến…
Trẻ mẫu giáo nghèo ở Mỹ học thêm kỹ năng cảm xúc, xã hội, đến…
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump, chi phí sinh hoạt và nhập cư là 3…
Sân bay Dammam và một mỏ dầu của Ả Rập Xê Út bị tấn công,…