Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh chật kín người. (Ảnh chụp màn hình)
Theo truyền thông từ Trung Quốc, 5 người trong một gia đình ở Trùng Khánh, 6 người trong một gia đình ở Chu Khẩu tỉnh Hà Nam, 9 người trong một gia đình ở Trịnh Châu tỉnh Hà Nam và 9 người trong một gia đình ở Chiết Giang cùng bị ung thư. Cư dân mạng cũng chia sẻ nhiều video cho thấy các bệnh viện ung bứu ở Trung Quốc đông nghẹt người chờ khám.
Ở Trung Quốc Đại Lục, không chỉ dịch cúm và norovirus hiện đang hoành hành nghiêm trọng, các bệnh viện ung thư ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và các nơi khác cũng chật kín. Mọi người thường tin rằng “thảm họa vắc-xin COVID-19“ đã bùng phát.
Ngày 2/3 Đài phát thanh và truyền hình nhân dân Hà Nam đưa tin, ông Hứa tại Chu Khẩu, một thành viên trong gia đình ở tỉnh Hà Nam, cho biết nhà ông có 7 người, trong đó có 5 người mắc bệnh ung thư đường ruột. Bản thân ông cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh này. 2 người em trai của ông cũng phát hiện mắc bệnh polyp đường ruột (tình trạng một hoặc nhiều khối u xuất hiện trong lòng đường ruột).
Theo lời ông Hứa, người đang ngồi trên giường bệnh trong video, cho biết: “Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột. Bố tôi, chú tôi và 3 cô tôi đều bị ung thư ruột. Tôi có 2 em trai được chẩn đoán mắc bệnh polyp ruột và đã cắt bỏ kịp thời. Tôi thực sự sợ các con của anh chị em mình cũng sẽ…”
Vợ ông Hứa than khóc: “Gia đình chúng tôi không biết phải sống thế nào nữa! Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng ông ấy (chồng bà) lại mắc căn bệnh này.”
Ngày 25/2 một video lan truyền trên mạng cho biết, Bệnh viện Ung thư tỉnh Cát Lâm quá tải với hàng dài người chờ đợi, không thể nhìn thấy điểm cuối: “Có bao nhiêu người bị ung thư đây?”
Cư dân mạng chỉ ra rằng đây là một “Trung Quốc dưới thảm họa vắc-xin COVID-19“. Người đàn ông quay video kinh ngạc cho biết, đây là đội ngũ khoa siêu âm của Bệnh viện Ung thư tỉnh Cát Lâm, “Hãy nhìn người này…”
Trong một video khác, người nhà của một bệnh nhân đã khóc, và nói rằng trước tiên bác sĩ yêu cầu ông ấy ở lại bệnh viện một tháng để hóa trị. Phí nằm viện hàng ngày là 1.150 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu VNĐ), tiền giường một tháng là hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu VNĐ).
Sau khi tổng chi phí cả tháng được bảo hiểm y tế hoàn trả, ông ấy vẫn phải trả hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,05 tỷ VNĐ). Bác sĩ yêu cầu ông chuẩn bị tiền. Nếu không có số tiền này, ông ấy sẽ không được điều trị.
Cư dân mạng đăng lại video cho biết: “(Bây giờ) những loại virus tái nhiễm nhiều lần, bao gồm cả thứ gọi là cúm A, norovirus, viêm phổi do mycoplasma, adenovirus và các bệnh khác tái phát trong những năm gần đây, đều do thảm họa vắc-xin COVID-19 gây ra!”
Trong một video khác, một người nhà bệnh nhân đã khóc và nói rằng bác sĩ bảo ông ấy ở lại để hóa trị một tháng. Phí nằm viện hàng ngày là 1.150 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu VNĐ). Sau khi trừ đi tiền hoàn trả bảo hiểm y tế, tổng chi phí hàng tháng là hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,05 tỷ VNĐ). Bệnh viện bảo phải chuẩn bị trả hàng trăm ngàn nhân dân tệ!”
Theo Sina Finance, ngày 6/3 một người đàn ông 60 tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã đến bệnh viện để kiểm tra vì ho, nhưng phát hiện có bóng mờ trong phổi và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.
Sau khi hỏi thăm, bác sĩ được biết cha của người đàn ông này bị ung thư phổi, 2 em trai của ông cũng được chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Tổng cộng 9 thành viên khác trong gia đình đều được chẩn đoán bị ung thư, chủ yếu là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư thực quản…
Theo người đàn ông này, tất cả họ đều thích hút thuốc, hút 2 hoặc 3 bao thuốc một ngày, và nghi ngờ rằng căn bệnh ung thư có liên quan đến điều này.
Bác sĩ đề nghị người đàn ông này đưa gia đình đi xét nghiệm gen, và phát hiện ra rằng nhiều thành viên trong gia đình họ có đột biến di truyền hiếm gặp, có thể liên quan đến sự xuất hiện của bệnh ung thư.
Theo tờ “Đô thị Giang Nam”, ngày 15/1 Bệnh viện Ung bướu trực thuộc Đại học Trùng Khánh cho biết, gần đây bệnh viện đã chẩn đoán và điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Sau đó, mẹ, em gái, cậu và em gái họ ngoại của người này cũng được sàng lọc ung thư tuyến giáp. Kết quả đều dương tính và có khả năng cao là ung thư tuyến giáp.
Ngày 14/8/2022, “City Express” đưa tin, cô La (36 tuổi, đến từ Chiết Giang) được chẩn đoán ung thư tuyến giáp anaplastic sau khi sinh con thứ hai. Toàn bộ 8 người trong gia đình cô đều lần lượt phát hiện bị ung thư.
Bà nội của cô mất vì ung thư, cha cô mắc 4 loại ung thư, anh trai cô mắc bệnh u lympho, 2 người cô bị ung thư vú, 1 người chú bị ung thư gan, 1 người anh họ nội bị ung thư phổi và 1 người em họ nội bị ung thư phổi đã qua đời.
Trong phần bình luận của các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục, cư dân mạng từ nhiều nơi cho biết một số người thân trong gia đình họ cũng bị ung thư. Họ cho rằng vắc-xin COVID-19 đã gây đột biến gen.
Một cư dân mạng Hà Nam nói: “Kể từ khi có Douyin, tôi giống như một người đã xuống mồ. Tôi khóc vì gia đình này, rồi lại khóc vì gia đình khác. Hễ cảm động là khóc, không nói nữa, lại khóc vì gia đình tiếp theo…”
Một video mới được một số blogger trên nền tảng Tiktok Đại Lục đăng tải cho thấy bệnh viện chật kín người, gồm cả Bệnh viện Ung thư Bắc Kinh. Một cư dân mạng Bắc Kinh cho biết: “Ở Bắc Kinh, không chỉ có nhiều người trên đường đi làm và về nhà, mà còn có rất nhiều người trong bệnh viện.”
Cư dân mạng từ Thượng Hải, Hà Nam, Thiên Tân, Hắc Long Giang, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Liêu Ninh, Hà Bắc và những nơi khác đã để lại lời nhắn:
“Bệnh viện Ung thư Thượng Hải cũng đông nghẹt người.“
“Bệnh viện Trịnh Châu đông hơn.“
“Bệnh viện Ung thư Thiên Tân còn đông hơn thế này.“
“Bệnh viện Ung thư Cáp Nhĩ Tân cũng đông nghẹt người, khó tìm được giường bệnh.“
“Bệnh viện Tề Lỗ và Bệnh viện tỉnh Sơn Đông, dù là khoa ung bướu hay khoa nội trú, ngày nào cũng đông nghẹt người, chật như nêm!”
Ngày 7/2, cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện nói trên tài khoản X của mình rằng một thảm họa vắc-xin COVID-19 đã xảy ra ở Trung Quốc. “Những ca tử vong hàng loạt đang xảy ra. Người dân Trung Quốc phải cảnh giác!”
Ông nói: “Chính phủ sẽ không nói cho bạn biết sự thật, truyền thông xã hội sẽ chặn mọi tiếng nói nghi ngờ. Nhưng sự thật sẽ không biến mất. ‘Cuộc đại thảm sát thầm lặng’ do vắc-xin COVID-19 này gây ra đang âm thầm diễn ra ở Trung Quốc!”
Ông nhấn mạnh: “Chính phủ đang cố tình che đậy tất cả những sự thật này. Chính phủ Trung Quốc đang che đậy làn sóng tử vong do thảm họa vắc-xin COVID-19 gây ra!”
Bình Minh (t/h)
Người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ…
Chỉ cần bạn có một kỹ năng đơn giản bạn có thể thành công trong…
Người lạ tự xưng là công an, gọi điện thông báo rằng chị L. đang…
Thủ tướng Hungary Orbán công bố các khoản giảm thuế mới và các ưu đãi…
Bắc Kinh gần đây một lần nữa giải thích sai Nghị quyết 2758 của LHQ…
Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Hoa Kỳ (NGA) đã ngừng cung…