Trung Quốc

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Hà Vệ Đông đã chết? – Nhạc Sơn

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hà Vệ Đông đã mất tích kể từ sau kỳ “lưỡng hội” tháng Ba năm nay, được cho là đã “ngã ngựa”. Tin đồn mới nhất cho biết ông đã tự tử. Các vụ tự sát trong nội bộ quan trường ĐCSTQ, đặc biệt ở cấp cao, luôn vô cùng nhạy cảm. Nếu ông Hà Vệ Đông thực sự đã qua đời, điều này có ý nghĩa gì?

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Hà Vệ Đông. (Ảnh cắt từ video)

Tin đồn cho biết cả Hà Vệ Đông và Hà Hồng Quân đều đã qua đời

Nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn vào sáng ngày 24/5 đã tiết lộ trong một chương trình video rằng ông Hà Vệ Đông cũng đã “ra đi” (đã chết). Ông cho biết sau khi kỳ “lưỡng hội” (Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc – Nhân đại – và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc – Chính hiệp) kết thúc, ông Hà Vệ Đông bị bắt, ban đầu bị thẩm vấn tại Bệnh viện 301, sau đó bị chuyển đến giam giữ tại Bảo Định. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, vào giữa tháng Năm, toàn bộ đội cảnh vệ trông giữ ông Hà Vệ Đông đều đã quay trở về Bắc Kinh, ngay cả đầu bếp phục vụ sinh hoạt cho ông cũng trở về.

“Thông tin mới nhất cho biết, thời điểm ông Hà Vệ Đông mất còn sớm hơn cả ông Hà Hồng Quân, cụ thể là vào ngày 2/5, cũng tại Bệnh viện 301.”

Ngày 19/5, ông Thái Thận Khôn từng đăng bài trên mạng xã hội X, dẫn nguồn từ người cung cấp thông tin tại Bắc Kinh, rằng Thượng tướng Hà Hồng Quân, Phó Chủ nhiệm thường trực Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, đã tự sát trong thời gian bị Ủy ban Kỷ luật quân đội giam giữ. Dù được cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện 301, nhưng đã tử vong vào chiều ngày 18/5.

Theo tiết lộ từ ông Thái Thận Khôn, ông Hà Vệ Đông cũng là chết do tự sát. Điều này xảy ra chỉ hơn 2 tháng kể từ khi có tin ông bị bắt ngay sau khi kỳ họp Nhân đại kết thúc ngày 11/3.

Trong 2 năm gần đây, nhiều vụ thanh trừng trong quân đội ĐCSTQ liên tục bị phanh phui ở nước ngoài. Những người như ông Thái Thận Khôn, cựu nhà báo Trung Quốc Triệu Lan Kiện, cựu trung tá hải quân Diêu Thành… từng đưa ra nhiều thông tin về việc các quan chức Trung Quốc “ngã ngựa” và sau đó đều được xác thực.

Hàng loạt vụ tử vong bất thường của quan chức cấp cao ĐCSTQ

Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, đấu đá nội bộ trong ĐCSTQ trở nên gay gắt, và đã xuất hiện nhiều vụ tử vong bất thường của các quan chức cấp cao trong Đảng, chính phủ và quân đội. Tuy nhiên, rất hiếm khi chính quyền công khai nguyên nhân là tự sát. Tính đến nay, vụ duy nhất được công bố chính thức là trường hợp nguyên Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trương Dương vào năm 2017. Chính quyền nói ông chết vì bệnh, nhưng trên mạng lan truyền thông tin ông tự sát.

Năm 2019,  Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Nhậm Học Phong được cho là chết do bệnh nhưng cũng có tin là tự sát. 

Năm 2022, Thị trưởng Thiên Tân Liêu Quốc Huân cũng tương tự.

Từ năm 2023, các vụ tử vong kỳ lạ của quan chức cấp cao diễn ra dồn dập:

Tháng 7/2023, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Ngô Quốc Hoa được thông báo “chết do điều trị bệnh không hiệu quả”, nhưng Thiếu tướng Trương Tiểu Dương (con trai cố Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Chấn) tiết lộ trong vòng bạn bè rằng ông Ngô Quốc Hoa đã “treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh tầng 3 ở nhà riêng”.

Cũng trong tháng 7/2023, 3 tháng sau khi nguyên Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương Vương Thiếu Quân qua đời, Tân Hoa Xã đưa tin về cái chết của  ông rằng “chết do điều trị bệnh không hiệu quả”. Nguyên nhân thực sự cái chết của Vương cũng còn nhiều nghi vấn.

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, bị cách chức vào tháng 7/2023, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Có tin đồn nói “Tần Cương đã chết”. Người từng làm phiên dịch cho cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình là Cao Chí Khải, từng nói với truyền thông nước ngoài rằng: “Bạn sẽ không bao giờ thấy lại ông ấy (Tần Cương) nữa.”

Tháng 10/2023, cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường đột tử tại Thượng Hải. Nhiều tin đồn cho rằng ông bị ám hại. Cựu Trưởng phân xã Quảng Đông của Tân Hoa Xã là Cố Vạn Minh, người từng công khai nghi vấn cái chết của ông Lý Khắc Cường, đã bị kết án 01 năm tù với tội danh “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 10/12/2024, Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Dư Kiến Hoa được thông báo “không may qua đời do đột ngột phát bệnh và không cứu chữa được”, nhưng có tin trên mạng nói ông “tự sát tại văn phòng”.

ĐCSTQ từ lâu đã có truyền thống xử lý nội bộ hoặc bí mật hành quyết quan chức. Ông Chu Quốc Cương, một cựu quan chức cấp phòng từng đến Mỹ cách đây vài năm, kể rằng trong một buổi học tập chính trị, một cán bộ thuộc Quân ủy Trung ương nói rằng mỗi năm có rất nhiều quan chức bị kết án tử hình, nhưng không bao giờ được công bố.

Học giả Viên Hồng Băng hiện đang sống tại Úc, gần đây tiết lộ với Epoch Times rằng ĐCSTQ có 2 hình phạt tàn khốc nhất dành cho các sĩ quan quân đội bị “ngã ngựa”: Một là không cho ngủ, giam giữ sĩ quan trong một phòng có cửa sắt, mỗi khi họ sắp ngủ thì dùng búa đập vào cửa để họ giật mình tỉnh dậy. Người bình thường chỉ chịu được không quá 5 ngày thì tinh thần sẽ sụp đổ. 

Một hình phạt nữa là “quan tài sống”, giam trong một phòng biệt giam nhỏ như quan tài, không có ánh sáng, chỉ có một ô cửa nhỏ trên trần nhà để đưa đồ ăn vào. Việc đi vệ sinh cũng diễn ra trong không gian nhỏ bé ấy, có một rãnh nước chạy qua. Những ai bị giam ở đây thường chỉ chịu được tối đa 7 ngày rồi phải khai hết mọi chuyện.

Ông nói thêm rằng các tướng lĩnh thuộc hệ thống chính trị công tác đều hiểu rõ những thủ đoạn này, nên một khi gặp chuyện, họ thà chọn tự sát.

ĐCSTQ là tà giáo lớn nhất thế giới, với chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa, coi sinh mạng con người chỉ là một đống protein, có thể bị giết một cách tùy tiện. Sự gia tăng của các vụ quan chức tự sát và việc các bê bối bị che giấu chỉ cho thấy tính chất đẫm máu và mờ ám của cuộc đấu đá nội bộ trong tà giáo này. Mỗi người đi theo ĐCSTQ đều có thể trở thành nạn nhân của cỗ máy xay thịt độc tài này.

Thân tín liên tục gặp chuyện, tình thế bất lợi cho Tập Cận Bình

Làn sóng tin đồn mới nhất về việc các quan chức cấp cao tự sát trùng khớp với thời điểm ông Tập Cận Bình, người đứng đầu ĐCSTQ đang mất dần quyền lực. Cho đến nay, cuộc thanh trừng trong quân đội kể từ năm 2023 về cơ bản đều nhắm vào phe cánh của Tập.

Vào tháng Mười Một năm ngoái, thân tín hàng đầu trong quân đội của ông Tập – Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Miêu Hoa đã bị tuyên bố “ngã ngựa”. Đến tháng Ba năm nay, ông Hà Vệ Đông, người được xem là thân tín số hai trong quân đội của Tập, cũng bị đồn xảy ra chuyện. Ông Hà Vệ Đông này từng được ông Tập đặc cách đề bạt tại Đại hội 20, thăng chức làm Ủy viên Bộ Chính trị và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Cả ông Miêu Hoa và ông Hà Vệ Đông đều là bạn bè, đồng minh của ông Tập từ thời ông còn ở Phúc Kiến. Vì sao ông Miêu Hoa là thân tín số một, còn ông Hà Vệ Đông dù có chức cao hơn lại là số hai? Chủ yếu vì ông Miêu Hoa giành được lòng tin của ông Tập sớm hơn. Sau Đại hội 19 của ĐCSTQ, ông đã là Ủy viên Quân ủy và Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy, nắm quyền kiểm soát nhân sự trong quân đội. Mọi sự thăng chức trong quân đội đều phải qua tay ông Miêu Hoa rồi mới trình lên ông Tập. Việc ông Hà Vệ Đông được thăng cấp tại Đại hội 20 được cho là kết quả của những giao dịch quyền – tiền giữa ông Hà Vệ Đông và ông Miêu Hoa.

Sau khi ông Miêu Hoa “ngã ngựa”, còn có một loạt tướng lĩnh đồng minh khác cũng bị đồn đang bị điều tra, trong đó có ông Hà Hồng Quân và ông Hà Vệ Đông. Nếu như ông Hà Hồng Quân, một người cũng do ông Tập đích thân đề bạt, thực sự bị điều tra và tự sát, còn thân tín cấp cao hơn là ông Hà Vệ Đông cũng tự tử, thì điều đó có ý nghĩa gì?

Theo tôi, điều này ít nhất cho thấy tin đồn rằng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp đang được các nguyên lão trong Đảng hậu thuẫn để thực hiện cuộc thanh trừng phe Tập là có cơ sở. Việc ông Hà Vệ Đông và ông Hà Hồng Quân bị xử lý tàn nhẫn cho thấy ông Trương Hựu Hiệp ra tay không nương tay với người của ông Tập, đây cũng là một sự khinh miệt đối với ông Tập. Nếu họ chọn con đường tự sát, chắc chắn không phải để bảo vệ “chủ nhân”, mà vì không thể chịu đựng được sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Gần đây, liên tục xuất hiện những tin đồn về việc Trung Nam Hải đang thảo luận khả năng “phế truất Tập”. Hội nghị Trung ương 4 dự kiến vào mùa thu năm nay sẽ trở thành một cuộc họp có tính bước ngoặt.

Trong “Thôi bối đồ” – cuốn sách tiên tri huyền thoại hàng đầu của Trung Hoa – tượng số 46 có viết: “Hữu nhất quân nhân thân đới cung, chỉ ngôn ngã thị bạch đầu ông. Đông biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập đế cung”, ý tứ là có một quân nhân đeo cung, chỉ nói tôi là bạch đầu ông. Có một thanh kiếm vàng phục sẵn cổng phía đông, dũng sĩ vào hoàng cung bằng cửa sau. Điều này được cho là ám chỉ biến động ở Trung Nam Hải thời Tập. Trước đây đã có nhận định cho rằng Trương Hựu Hiệp (张又侠) – người có chữ “cung” (弓) trong tên – chính là “người mang cung” được nói đến trong “Thôi bối đồ”. Nếu đúng là vậy, thì với Tập, tai họa có thể đang đến rất gần.

Nhạc Sơn
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)

Nhạc Sơn

Published by
Nhạc Sơn

Recent Posts

Làm thế nào để giúp người thân vượt qua chứng nghiện game?

Khi trò chơi điện tử bắt đầu thay thế các mối quan hệ và trách…

16 phút ago

Đồng Nai: 5 công nhân ngộ độc khí CO, 2 người đã tử vong

5 công nhân bị ngộ độc khí CO khi tăng ca vào rạng sáng tại…

1 giờ ago

Ông Trump nói ông “không hài lòng” với ông Putin sau vụ tấn công lớn vào Ukraine

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các nhà báo rằng ông "không…

2 giờ ago

Chính quyền Trump cử phái đoàn tới Anh điều tra các vụ vi phạm tự do ngôn luận

Chính quyền Trump được cho là đã phái một nhóm chuyên viên sang Vương Quốc…

3 giờ ago

Báo cáo từ Ủy ban “Làm nước Mỹ khỏe trở lại”: Vì sao trẻ em ngày càng ốm yếu hơn?

Báo cáo cho rằng các bệnh mạn tính phổ biến ở trẻ em thời hiện…

3 giờ ago

Gordon Chang: Thỏa thuận Mỹ-Anh ngăn ĐCSTQ xâm nhập hạ tầng trọng yếu

Ông Gordon Chang chỉ ra rằng 'Thỏa thuận Thịnh vượng Kinh tế Mỹ-Anh' là một…

3 giờ ago