(Trái và giữa): Vu Văn Hồng - nhà sáng lập Tập đoàn Quốc tế Ngu Mỹ Nhân - quảng bá việc dùng máu người trẻ để giúp giới nhà giàu “phục hồi tuổi xuân”. (Phải): Trường học thuộc ĐCSTQ dùng nhiều biện pháp ép buộc học sinh hiến máu. (Ảnh ghép chụp màn hình)
Gần đây, do lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình trước lễ duyệt binh đề cập đến chủ đề “sống tới 150 tuổi” cùng với cái chết của diễn viên Vu Mông Lung, dư luận tiếp tục chú ý mạnh mẽ đến bóng đen mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Một video liên quan đến việc giới nhà giàu, quyền quý thay máu người trẻ để “duy trì tuổi xuân”, tuyên bố được kỹ thuật hỗ trợ chính thức từ phía ĐCSTQ, cũng được công khai trên mạng.
Ngày 14/11, trên nền tảng X lan truyền một đoạn video, trong đó có người rao bán “liệu pháp đổi máu” cho giới nhà giàu, nói dùng vi nang từ máu thanh thiếu niên 17–21 tuổi để thay thế, nhằm kích thích chức năng sinh lý và làm chậm lão hóa.
Trong video, một phụ nữ giới thiệu với một khách nam về cái gọi là “liệu pháp đổi máu độc quyền” của Trung Quốc. Theo lời cô này, công nghệ châu Âu chỉ truyền máu người trẻ, còn ở Trung Quốc là lấy các vi nang trong máu mà chỉ cơ thể nam thiếu niên 17–21 tuổi mới có – tức là chiết xuất protein chức năng của người trẻ, cần rất nhiều mới đủ tập trung tiêm vào một người, “trong hai tuần sẽ quay lại trạng thái thời trẻ”, “Giá rất đắt, vì thứ này rất khó kiếm”.
Người phụ nữ này còn nói họ đã mua một nhà máy sản xuất chế phẩm máu, là công ty niêm yết trị giá hàng trăm tỷ. Bệnh viện nơi cô làm việc “dựa lưng” là một tỷ phú Malaysia và một tập đoàn nổi tiếng của Trung Quốc: “Chúng tôi ngay cả ghép tạng cũng làm được”.
Theo lời người phụ nữ, công ty chủ yếu phục vụ giới siêu giàu: “Cuối năm chúng tôi có ‘mũi tiêm trường sinh’, mũi tiêm không chết. Đội nhà nước nghiên cứu ra, tập đoàn chúng tôi bỏ hàng chục tỷ để mua đứt bằng sáng chế kỹ thuật này”.
Cô nhấn mạnh kỹ thuật này có phê duyệt chính thức của ĐCSTQ, nhưng chưa phổ biến công khai, chỉ độc quyền dùng trong bệnh viện của họ.
Hiện công ty đang mở rộng kinh doanh tại Malaysia và áp dụng mô hình bán hàng phân tầng, dựa vào quan hệ để phát triển khách.
Tư liệu công khai cho thấy “vi nang máu” được nhắc đến trong video thường chỉ các túi ngoại bào (extracellular vesicles) – các cấu trúc dạng túi nhỏ được tế bào tiết ra, kích thước 30–200 nm, mang theo protein, lipid và acid nucleic.
Epoch Times hiện chưa thể xác nhận danh xưng “đội nhà nước” trong video là cơ quan nào, cũng chưa xác nhận được nhân vật xuất hiện trong video hay thời gian, địa điểm quay.
Tuy vậy, động thái này trùng khớp với việc thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện video của hot blogger Trung Quốc, đồng thời là người sáng lập Tập đoàn Quốc tế Ngu Mỹ Nhân – Vu Văn Hồng – dùng chính bản thân làm mẫu để quảng bá dịch vụ “đổi máu giữ tuổi xuân” của công ty mình. Vụ việc gây ra tranh luận dữ dội.
Nhiều cư dân mạng thốt lên: “Chừng ấy máu người trẻ lấy từ đâu?”
“Chẳng lẽ đây là lý do ngân hàng máu Trung Quốc luôn báo động thiếu?”
“Bảo sao từ tiểu học đến đại học đều ép học sinh hiến máu, hiến tạng.”
“Mỗi năm nhiều trẻ em mất tích như vậy, nghĩ kỹ thật rùng mình.”
“Phụ huynh ở Đại lục, hãy trông con cho kỹ.”
Những năm gần đây, các vụ trẻ vị thành niên mất tích ở Trung Quốc xuất hiện liên tục. Đầu năm nay, nhiều trường đại học bị tố ép sinh viên “tự nguyện, không thù lao” hiến máu bằng cách dùng điểm rèn luyện hoặc bằng tốt nghiệp để gây áp lực, gây tranh cãi lớn.
Vụ nam diễn viên Vu Mông Lung thời gian qua đã kéo theo nghi vấn nhiều minh tinh nổi tiếng “cải lão hoàn đồng”. Trong đó, ngôi sao võ thuật 62 tuổi Lý Liên Kiệt từng bị bắt gặp với diện mạo già nua, gần đây lại trẻ hóa bất ngờ; đồng thời có nhiều nghệ sĩ khác cũng bị nói là “trẻ lại bất thường”. Cư dân mạng nghi họ có thể đã được tiêm vi nang từ máu nam thanh niên.
Ngoài ra, ngày 3/9 tại lễ duyệt binh Bắc Kinh, cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường lên khán đài bất ngờ bị phát sóng trực tiếp. Ông Tập nói “70 tuổi vẫn là trẻ con”. Ông Putin hào hứng: “Không ngừng thay nội tạng có lẽ có thể trường sinh bất lão”. Ông Tập đáp: “Thế kỷ này dự đoán có thể sống tới 150 tuổi.” Việc này khiến dư luận liên tưởng đến dự án nghiên cứu đặc biệt của ĐCSTQ cho quan chức cấp cao – “Công trình sức khỏe lãnh đạo 981”.
Học giả Úc Viên Hồng Băng, người có quan hệ với nội bộ ĐCSTQ, từng tiết lộ với Epoch Times rằng sau khi ông Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ ba, do tuổi tác cao, Chánh văn phòng Trung ương – thân tín Thái Kỳ – đã bí mật xây dựng phiên bản nâng cấp của “Công trình 150 tuổi”, chia sẻ cùng giới quyền quý qua “ngoại giao nội tạng”.
Thực tế, cựu tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý từng tiết lộ năm 2017 rằng các lãnh đạo ĐCSTQ quen dùng nội tạng khỏe mạnh của người trẻ thay thế cho nội tạng lão hóa của mình, và thường xuyên tiêm huyết thanh do lính vũ cảnh trẻ cung cấp để duy trì hoạt tính cho nội tạng thay thế.
Nhưng bóng đen của ĐCSTQ từ lâu đã không chỉ nhắm vào người trẻ, mà còn vươn tới trẻ nhỏ.
Ngày 8/5/2024, La Soái Vũ – bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Tương Nhã 2, Hồ Nam – tử vong bất thường do rơi từ trên cao; công an nói là tự sát. Cha mẹ La Soái Vũ, nghi ngờ con trai bị hãm hại, đã phục hồi được lượng lớn dữ liệu đã bị xóa khỏi máy tính của anh, phát hiện tài liệu tố cáo nhân viên bệnh viện liên quan đến buôn bán nội tạng và nhiều hành vi phạm pháp khác. Tài liệu cho thấy bệnh viện yêu cầu La Soái Vũ tìm 12 trẻ em 3–9 tuổi làm nguồn cung nội tạng: “Lấy mẫu có yêu cầu, không được dính nước, phải lấy máu tĩnh mạch”.
Cha của La Soái Vũ trong một video tố cáo trước đó nói đề tài nghiên cứu của thầy hướng dẫn La Soái Vũ là “niết bàn tái sinh”, tức là “cải lão hoàn đồng”.
Gần đây, nhà bình luận giới giải trí Trung Quốc Tống Tổ Đức liên tục…
Việc đánh giá sức khỏe của những người nhập cư tiềm năng đã là một…
Mặc dù ngày nay sông Tiêu Tương đã không còn, nhưng nó vẫn chảy mãi…
Tổ chức Tiếng nói của người bản địa Alaska Inupiat tuyên bố rằng họ ủng…
Đây là lần bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan kể từ khi Tổng…