Những người khác quay lại và nhìn ông Tập Cận Bình rời đi. Chỉ có ông Trương Hựu Hiệp vẫn hướng về phía trước và không quay lại nhìn ông Tập. (Ảnh chụp màn hình)
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ Trương Hựu Hiệp và Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập ngày 24/1 bị tuyên bố lập án điều tra, làm bùng nổ dư luận trong và ngoài nước. Khi sự việc tiếp tục leo thang, hàng loạt thông tin rò rỉ xuất hiện. Theo tiết lộ của một cựu sĩ quan đã nghỉ hưu thuộc Tập đoàn quân 31 của PLA, sau khi Trương Hựu Hiệp bị bắt, quân đội Trung Quốc rơi vào hỗn loạn, các sĩ quan từ cấp đoàn–xử trở lên đồng loạt nộp đơn xin từ chức hoặc chuyển ngành.
Vị sĩ quan này cho biết, tại hiện trường bắt giữ Trương Hựu Hiệp được cho là đã xảy ra đụng độ vũ trang, khi lực lượng công an do Vương Tiểu Hồng chỉ huy đã trấn áp đội cận vệ Báo Tuyết của Trương Hựu Hiệp. Hiện nay, các tư lệnh tập đoàn quân đều từ chối công khai bày tỏ ủng hộ Tập Cận Bình, khiến quân đội rơi vào trạng thái “kháng cự thụ động”. Người tiết lộ tin dự đoán, trong vòng 10 ngày đến nửa tháng tới có thể sẽ xảy ra sự kiện lớn.
Theo nhà bình luận thời sự, người dẫn chương trình “Chân Quan Điểm” Chân Phi tiết lộ ngày 25/1, người cung cấp tin vốn là cán bộ của Tập đoàn quân 31, đơn vị từng là nơi phục vụ của Miêu Hoa và Hà Vệ Đông. Trước khi hai người này được điều về Bắc Kinh, nguồn tin đã thường xuyên tiếp xúc với họ, nên khá am hiểu tình hình nội bộ quân đội.
Vị sĩ quan này cho biết, sau khi Trương Hựu Hiệp bị bắt, nội bộ quân đội Trung Quốc “đã hoàn toàn rối loạn”. Các sĩ quan cấp đoàn–xử trở lên đều bị sốc: một vị lão tướng có thâm niên sâu như Trương Hựu Hiệp lại có thể bị “bắt gọn trong chớp mắt”, khiến tâm lý hoảng loạn lan rộng. Để tránh “vạ lây”, nhiều sĩ quan cấp trung và cao đồng loạt nộp đơn xin từ chức hoặc chuyển ngành, khiến các cơ quan tổ chức quá tải, chỉ còn cách “chuyển hồ sơ từng cấp lên trên”.
Nghiêm trọng hơn, khi Tập Cận Bình yêu cầu các tư lệnh tập đoàn quân công khai bày tỏ lập trường ủng hộ, phần lớn đều giữ im lặng. Theo người tiết lộ tin, quân đội rất coi trọng thâm niên và nghĩa khí, trong khi Trương Hựu Hiệp có uy tín rất cao trong quân đội, nên không ai muốn là người đầu tiên “quay giáo” ủng hộ Tập. Trong quân đội, quan điểm phổ biến là Tập Cận Bình bị xem là “quá ti tiện” và “hoàn toàn không có uy tín”.
Trước hai cách giải thích đang lan truyền trên thị trường thông tin, người tiết lộ cho biết ông nghiêng hẳn về phiên bản cho rằng Tập Cận Bình đã âm mưu từ lâu.
Phiên bản thứ nhất cho rằng Tập Cận Bình trong thời gian dài giả vờ hợp tác với Trương Hựu Hiệp và các nguyên lão, nhưng thực chất âm thầm chuẩn bị, chờ thời điểm thích hợp để “đánh một đòn chí mạng”, dùng hành động bất ngờ để bắt giữ Trương Hựu Hiệp.
Phiên bản thứ hai nói rằng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã lên kế hoạch binh biến, nhưng bị tố giác trước khi hành động khoảng hai giờ. Tập Cận Bình kịp thời phản công và bắt giữ tổng cộng 17 sĩ quan quân đội.
Người tiết lộ ủng hộ phiên bản thứ nhất, cho rằng đây là “đòn đánh chí tử đã được Tập Cận Bình chuẩn bị từ lâu”: bí mật huấn luyện lực lượng cảnh sát do Vương Tiểu Hồng chỉ huy, và trong lúc bắt giữ đã áp chế được đội cận vệ đặc nhiệm Báo Tuyết của Trương Hựu Hiệp.
Về quá trình cụ thể khi Trương Hựu Hiệp bị bắt, người tiết lộ đưa ra một số phân tích then chốt. Ông cho rằng, với cương vị Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Trương Hựu Hiệp ít nhất được bảo vệ bởi một đại đội cận vệ, và rất có thể lực lượng này thuộc tinh nhuệ của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang – Tổng đội Cơ động số 2 (đơn vị 82), tức đội đặc nhiệm Báo Tuyết.
Đội Báo Tuyết được thành lập năm 2002, là lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố cấp quốc gia của Trung Cộng, và trong hệ thống Quân Giải phóng Nhân dân được đánh giá là nằm trong top 5 về năng lực chiến đấu.
Người tiết lộ nhận định rằng tại hiện trường “chắc chắn đã xảy ra đấu súng”, và đưa ra hai khả năng:
Thứ nhất, trong đội cận vệ của Trương Hựu Hiệp có nội gián. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng này rất thấp, vì các vệ sĩ đều là tâm phúc đã từng “vào sinh ra tử” cùng Trương.
Thứ hai, lực lượng công an đã áp đảo được đội Báo Tuyết trong cuộc đụng độ vũ trang.
Ông nghiêng về khả năng thứ hai, cho rằng Tập Cận Bình đã sử dụng lực lượng đặc cảnh của Bộ Công an do Vương Tiểu Hồng chỉ huy. Đây là các đơn vị chuyên về bắt giữ trong đô thị, phản ứng nhanh, chống ám sát, chống bắn tỉa… được huấn luyện mang tính chuyên biệt, ở cấp độ tương đương đặc nhiệm quân đội.
Tuy nhiên, điều này lại đặt ra một câu hỏi mới: làm thế nào mà các đơn vị công an này có thể được huấn luyện bí mật trong thời gian dài mà không bị Trương Hựu Hiệp phát hiện?
Người tiết lộ cho biết, việc đội Báo Tuyết – lực lượng tinh nhuệ hàng đầu – lại “bị lực lượng công an của Vương Tiểu Hồng đánh bại” là điều khó chấp nhận đối với hệ thống Quân Giải phóng Nhân dân. Ông dự đoán: “Rồi sẽ có ngày những người này trả thù, sẽ có một cuộc thanh trừng đẫm máu nhắm vào lực lượng công an”.
Người tiết lộ mô tả tình trạng hỗn loạn hiện nay trong quân đội: các sĩ quan cấp cao liên tục xin chuyển ngành hoặc từ chức, các tư lệnh tập đoàn quân từ chối bày tỏ lập trường, khiến toàn bộ quân đội rơi vào trạng thái “kháng cự thụ động”. Ông dự đoán nếu tình hình tiếp diễn, “toàn bộ quân đội sẽ rơi vào tình trạng đình trệ”, mọi người chỉ “làm cho có, nước đục thả câu, nằm im phản kháng”.
Theo nguồn tin, các mệnh lệnh của Tập Cận Bình hiện nay “về cơ bản không thể thực thi”. Ông nói: “Chỉ thị truyền từ trên xuống từng tầng, nhưng cấp dưới hoàn toàn không phản hồi”, nhiều nhất chỉ “ừ hử cho qua” để đối phó. Ông cho biết: “Bây giờ nhiều người thậm chí không còn đi làm đúng nghĩa nữa”. Trong quân đội, những câu hỏi như “ai thực sự có quyền quyết định”, “phải làm thế nào”, “có làm hay không” đều trở thành vấn đề nan giải.
Người tiết lộ dự đoán Tập Cận Bình sẽ đề bạt một loạt nhân vật mới kiểu Hà Vệ Đông và Miêu Hoa, nhưng “liệu những người này có thật sự nghe lời ông ta hay không, có dám ra mặt hay không, đều là dấu hỏi lớn”. Ông cho rằng cách làm của Tập Cận Bình là “vô cùng ti tiện”: dùng Vương Kỳ Sơn để đánh người rồi loại bỏ Vương Kỳ Sơn; dùng Trương Hựu Hiệp để đánh Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu xong lại quay sang loại bỏ Trương Hựu Hiệp; cứ “đá một đợt, đánh một đợt”, khiến “không ai còn có thể tin tưởng ông ta”.
Về việc quân đội có thể phản công hay không, người tiết lộ cho rằng hiện nay “không còn người lãnh đạo”, thiếu người tổ chức và điều phối. Ông nhắc đến Trương Hựu Minh, một thân tín của Trương Hựu Hiệp và là nhân vật cấp cao còn sót lại, nhưng cho rằng với vai trò “kẻ hai mặt” và là thành viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, “liệu có dám phản kháng hay không vẫn là dấu hỏi”.
Ông cũng đề cập đến Lưu Nguyên, nhưng cho rằng “khả năng cao là cũng đã bị khống chế”. Theo ông, nếu trong quân đội xuất hiện một nhân vật có uy tín cao đứng ra dẫn dắt, thì “toàn bộ Quân Giải phóng Nhân dân rất có thể sẽ xảy ra một cuộc đối đầu lớn với Bộ Công an”. Ông nhấn mạnh rằng quân nhân “rất có khí phách”, và “bị lực lượng công an đánh gục thì sẽ không dễ gì nuốt giận”.
Người tiết lộ dự đoán trong vòng 10 ngày đến nửa tháng sẽ “xảy ra sự kiện lớn”, bởi Tập Cận Bình “hoàn toàn không thể lãnh đạo quân đội”. Cuối cùng, theo ông, “người có khả năng phát điên nhất chính là Tập Cận Bình”, và “cả thế giới đang chờ xem trò cười của ông ta”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của…
Ông Trump cho rằng Canada đang “tự hủy hoại một cách có hệ thống”, đồng…
19 tổ chức nhân quyền đã cùng ký tên trong một bức thư gửi Thủ…
Ngọn lửa xuất hiện từ khoảng 1h30 ngày 26/1 đã thiêu rụi dãy nhà trong…
Cả thế giới vẫn còn đắm chìm trong cơn say mê công nghệ do trí…
Một "chiến lược chống ĐCSTQ" đã hình thành trong nội bộ Đảng Cộng hòa.