Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở Khu Đại học Quảng Châu, với các báo cáo cho rằng thủ phạm nhắm mục tiêu cụ thể vào mắt phụ nữ. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)
Ngày 14/9, tại quảng trường thương mại GOGO Xintiandi ở Khu đô thị đại học Quảng Châu xảy ra vụ tấn công ngẫu nhiên bằng dao, khiến nhiều phụ nữ bị đâm vào mắt. Có thông tin cho rằng hung thủ chuyên nhắm vào mắt nạn nhân, nghi có động cơ trả thù xã hội. Nhiều video gây ám ảnh về vụ việc đang được lan truyền mạnh trên mạng.
Theo các thông tin tổng hợp trên mạng xã hội, ngày 14/9, một vụ tấn công bằng dao không phân biệt nạn nhân xảy ra tại quảng trường thương mại GOGO Xintiandi ở Khu đô thị đại học Quảng Châu. Một số cư dân mạng cho biết: “Bốn người đàn ông mặc đồ đen, chuyên nhắm vào các cô gái để đâm”, “Cầm dao thấy ai cũng đâm”, “Có rất nhiều người bị thương”, “Xe cứu thương đã đưa hai người đi bằng cáng.”
Một số bức ảnh còn cho thấy một phụ nữ ngồi trên đường, ngửa mặt lên, trên mặt dường như có một con dao cắm vào và quần áo bê bết máu. Một phụ nữ khác bên trong trung tâm thương mại cũng bị một con dao cắm vào vùng mắt, máu chảy đầy phía trước áo, trong khi một bà cụ đứng trước mặt cô với vẻ bất lực. Một cô gái mặc áo trắng khác ôm vùng mắt, ngồi xổm tại hành lang trung tâm thương mại. Một nhóm người thì hoảng loạn chạy về phía thang máy.
Phóng viên của Vision Times lưu ý: Các video dưới đây đều có hình ảnh máu me, độc giả cân nhắc trước khi xem.
Theo nội dung các ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được lan truyền trên mạng, vụ tấn công là một vụ “đâm người không phân biệt”. Một cư dân mạng viết: “Ngay tại trung tâm thương mại bên cạnh trường tôi, một nhóm người gây án, hiện xác định được vị trí của 4 người, không biết có ai trà trộn vào trường mà chưa bị bắt hay không.”
Người này cho biết thêm: “Hiện toàn bộ Khu đô thị đại học đã bị phong tỏa, trước cổng trường có cảnh sát vũ trang canh gác”.
Tài khoản X có tên “Luo Xiang~Phá màn, phá tường” đăng video cho biết hôm nay tại Đại học thành Quảng Châu, quận Phiên Ngung, xảy ra vụ các đối tượng hung hãn liên tục tấn công người qua đường, “hiện đã có ít nhất 7 người bị thương”. Theo tài khoản này, các đối tượng “vô cùng tàn nhẫn, dùng dao nhỏ chuyên đâm vào mắt phụ nữ!”
Tài khoản này bình luận: “Dù có oán giận lớn đến đâu cũng không phải là lý do để làm hại người vô tội. Dùng dao để trả thù xã hội, những người bị hại thường là những người không hề có ân oán với mình, cuối cùng chỉ khiến bản thân rơi xuống vực thẳm. Những chuyện như thế này diễn ra hàng ngày, thực sự quá đáng sợ!”.
Một sinh viên có mặt tại hiện trường nói với phóng viên Epoch Times rằng anh đã tận mắt chứng kiến hung thủ tấn công nhiều người ở khắp nơi. “Tất cả đều nhắm vào mắt, đã đâm 7 người, hoàn toàn là để trả thù xã hội. Cả nam lẫn nữ đều bị đâm, không phân biệt số người, cứ gặp ai là đâm.”
Anh cho biết hung thủ lúc đó nhanh chóng bỏ chạy, có thể có đồng phạm. Sau đó cảnh sát mới bắt được đối tượng. “Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy một người, (hắn) sau khi giết người đã chạy sang căng tin của trường bên cạnh tôi để ăn cơm, thật sự khiến người ta sợ chết khiếp”.
Một người dân đi ngang qua ở quận Hải Châu nói với Epoch Times: “Hình như là khu vực cổng số 2 của Đại học Công nghiệp Quảng Đông, có bốn hung thủ, nhưng tôi không nhìn thấy người nào. Có lẽ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đi xe máy đến. Tôi chỉ nhìn khoảng một phút rồi lập tức chạy đi, tôi cũng sợ chết. Có người cầm dao đâm người, hung thủ đang ở bên trong, còn tôi đi xe điện ở bên ngoài. Không biết bốn người đó có phải đang thực hiện nhiệm vụ gì không, cứ chuyên đâm vào mắt.”
Một số bài đăng trên mạng cho biết sau khi đâm bị thương nhiều người, nghi phạm chạy trốn đến căng tin khu phía Tây của Đại học Công nghiệp Quảng Đông và sau đó bị cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ.
Một thông tin khác lan truyền trên mạng cho biết một trong những hung thủ chạy vào căng tin số 3 của Đại học Công nghiệp Quảng Đông, gọi một bát cơm và đang ăn thì bị cảnh sát bắt giữ; một đối tượng khác chạy vào khu ký túc xá tòa nhà số 10 của Đại học Dược Quảng Đông.
Một cư dân mạng viết: “Quảng Châu xảy ra vụ tấn công người không phân biệt, nghe nói nhóm này có 4-7 người. Mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận nhé!”
Cảnh sát quận Phiên Ngung ra thông báo cho biết, khoảng 17 giờ 20 phút chiều 14/9, họ nhận được tin báo về việc một người đàn ông cầm dao tấn công người khác trước cửa một nhà hàng lẩu trên phố Tiểu Cốc Vi, quận Phiên Ngung. Sau đó, cảnh sát bắt giữ nghi phạm họ Lý, nam, 35 tuổi. Những người bị thương sau khi được điều trị đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, xử lý.
Theo The Beijing News, Công an Phân cục Phiên Ngung thuộc Công an thành phố Quảng Châu cho biết, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 14/9, đường dây 110 của Quảng Châu nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông cầm dao tấn công người khác trước cửa một nhà hàng lẩu trên phố Tiểu Cốc Vi. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện không ai nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm là một người đàn ông 35 tuổi họ Lý đã bị bắt giữ.
Theo các thông tin công khai, GOGO Xintiandi Quảng Châu nằm tại làng Bối Cương, quận Phiên Ngung, Quảng Châu, là một trung tâm thương mại quy mô lớn trong Khu đô thị đại học Quảng Châu, đồng thời là một trong những khu vực cung cấp các dịch vụ thương mại và sinh hoạt lớn của khu đại học, xung quanh tập trung nhiều trường đại học.
Tuần này đánh dấu 25 năm vụ khủng bố 11/9. Thời gian trôi nhanh như…
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có một lời hỏi thăm ứng khẩu bất…
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine sẽ không tấn công cơ…
Chừng nào Trung Quốc vẫn được xem là đối thủ cạnh tranh chủ yếu, và…
Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, người Hoa là thành phần kinh tế…
Ngày 14/9, 22 bang của Mỹ và Đặc khu Columbia đã khởi kiện nhằm ngăn…