TQ: 4 thanh niên tự tử trên hành lang kính của núi Thiên Môn Sơn

Ngày 4/4, 4 du khách đã tự tử bằng cách nhảy khỏi vách đá trên đường đi bộ bằng kính tại núi Thiên Môn ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Mặc dù một trong số họ đã được ngăn lại, nhưng trước đó người này đã uống thuốc độc và tử vong. Nội tình của vụ việc làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Khách du lịch đi bộ trên hành lang trên không bằng kính dài 100m và rộng 1,6m trên vách núi Thiên Môn Sơn trong Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 1/8/2016. (Ảnh: VCG/VCG qua Getty Images)

Những người thiệt mạng đều là thanh niên từ các tỉnh khác nhau. Tin tức chỉ mới công khai vào ngày 6/4.

Theo tin tức tổng hợp từ ctdsb.net, The Beijing News (Tân Kinh) và các báo cáo truyền thông khác: Vào ngày 6/4, một tài liệu lan truyền trên Internet cho biết, 2 ngày trước, 4 khách du lịch đã nhảy xuống vách đá ở đường phía tây của con đường bằng kính trên đỉnh Khu thắng cảnh Thiên Môn Sơn ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc.

Trong đó, 3 người đã nhảy xuống vách núi, 1 người bị ngăn lại và đưa vào bệnh viện, nhưng người này đã uống thuốc độc trước đó và đã tử vong.

Tài liệu cũng công bố thông tin danh tính của 4 người nhảy vách núi, gồm 3 nam và 1 nữ, lần lượt đến từ Phúc Kiến, Hà Bắc, Hà Nam và Tứ Xuyên, độ tuổi dao động từ 22-33 tuổi. Tài liệu cũng cho biết, sau khi cơ quan công an điều tra, 4 người được xác định sơ bộ là đã tự sát dựa trên vật dụng (thư tuyệt mệnh) mà họ để lại.

Tài liệu cho thấy, đơn vị báo cáo là chính quyền quận Vĩnh Định của thành phố Trương Gia Giới, và đơn vị tiếp nhận là Văn phòng trực tổng hợp của Chính quyền thành phố Trương Gia Giới.

Chiều ngày 6/4, một người quen thuộc với cảnh sát Trương Gia Giới đã xác nhận vụ việc với phóng viên của The Beijing News. Ông nói rằng thi thể của 3 người nhảy vách đá đều đã được tìm thấy, và các cơ quan liên quan đã tham gia vào cuộc điều tra.

Theo trang web chính thức của Khu thắng cảnh Thiên Môn Sơn, con đường bằng kính này dài 60m, điểm cao nhất là 1.430m so với mực nước biển, toàn bộ được làm bằng kính trong suốt.

Khách du lịch đi bộ trên hành lang trên không bằng kính dài 100m và rộng 1,6m trên vách núi Thiên Môn Sơn trong Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc. (Nguồn: Lakkana savaksuriyawong/ Shutterstock)

Chủ đề “du khách leo qua lan can an toàn và nhảy khỏi vách đá” từng lên tìm kiếm nóng vào ngày 6/4 nhưng sau đó đã bị gỡ xuống.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối trên Weibo:

“Uống thuốc độc trước khi nhảy khỏi vách đá … Đây chính là quyết tâm tìm đến cái chết.”;

“Thịt nát xương tan là nỗi khổ nào đây?”;

“Điều gì đã buộc họ phải đưa ra quyết định tự kết liễu mình như vậy?”;

“Có chuyện gì mà nghĩ không thông? Giải thoát rồi, để lại nỗi đau cho cha mẹ, người khó chịu đựng nhất vẫn là gia đình.”;

“Họ hẹn nhau trên mạng Internet sao? Nên kiểm tra xem có nhóm tự tử nào hay không!”

Do suy thoái kinh tế, nhiều bạn trẻ than thở trên mạng rằng họ không thể tìm được việc làm và rất khó kiếm sống. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn 4 thanh niên trên tự tử vì áp lực nợ nần quá lớn.

Ninh Phong

Published by
Ninh Phong

Recent Posts

Chủ nghĩa dân tộc chống Nhật: Loại chất kích thích rẻ nhất trong chính trị của ĐCSTQ

ĐCSTQ tận dụng chủ nghĩa dân tộc như một đòn bẩy chính trị không phải…

49 phút ago

TS Sinh học phân tử: 100 can axit bị lũ cuốn trôi là “sự cố hóa chất nghiêm trọng”

Axit sunfuric (H₂SO₄) là chất ăn mòn mạnh và cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp…

3 giờ ago

Bạn có thèm ăn trước khi đi ngủ? Các chuyên gia phân tích 6 lý do

Đã đến giờ đi ngủ, nhưng bạn vẫn muốn vào bếp tìm đồ ăn. Bạn…

3 giờ ago

[VIDEO] Đạo làm thầy của người xưa qua tuyệt tác “Sư đạo”

“Người làm thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hoá giải những điều còn…

4 giờ ago

Bé 8 tuổi bị vùi lấp trong nhà do sạt lở: Gãy xương đùi hở, đa chấn thương [VIDEO]

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy múc một cách thận trọng, di dời từng…

4 giờ ago

100 can axit sunfuric từ nhà máy đường ở Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi

Công an tỉnh Đắk Lắk phát cảnh báo khẩn sau khi mưa lũ cuốn trôi…

4 giờ ago