Trung Quốc

TQ: Cụ ông 71 tuổi qua đời 8 ngày sau khi được thả khỏi Nhà tù Cẩm Châu

Ngày 29/4/2026 vừa qua, ông Lưu Vạn Thắng, 71 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời chỉ 8 ngày sau khi mãn hạn bản án 6 năm tù vì đức tin của mình. Người thân cho biết sau khi được trả tự do khỏi Nhà tù Cẩm Châu ngày 22/4, ông gần như hôn mê suốt 8 ngày và qua đời tại nhà ở quận Lăng Hà ngay trước nửa đêm.

Gia đình cho biết trong những ngày cuối đời, ông không thể nói chuyện hay cử động, dù đôi lúc dường như vẫn còn nhận biết được tiếng nói của người xung quanh. Trên cổ tay và mắt cá chân ông vẫn còn nhiều vết thương chưa lành, vết thương phía trên cổ tay phải là rất nghiêm trọng.

Được biết ông Lưu Vạn Thắng là một tù nhân lương tâm bị kết án chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông đã bị tra tấn và bức hại bằng nhiều hình thức khác nhau trong tù.

Ông Lưu Vạn Thắng khi còn trẻ. (Ảnh: Minghui.org)
4 ngày sau khi được thả khỏi Nhà tù Cẩm Châu, những vết thương còn hiện rõ và chưa lành của ông Lưu Vạn Thắng. (Ảnh: Minghui.org)

Trường hợp của ông Lưu được Minghui.org đăng tải vào ngày 14/5/2026. Minghui.org là một cổng thông tin của người tập Pháp Luân Công ở hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Số liệu từ Minghui đã được nhiều tổ chức nhân quyền công nhận, được trích dẫn trong các phát biểu và các báo cáo nhân quyền của Mỹ và liên minh châu Âu.

Cả gia đình bị đàn áp

Cái chết của ông Lưu diễn ra chưa đầy 2 năm sau khi vợ ông, bà Chu Hoa – cũng là một người tập Pháp Luân Công – qua đời. Bà Chu từng nhiều lần bị bắt giữ và từng bị đưa đi lao động cưỡng bức vì đức tin của mình.

Sau lần ông Lưu bị kết án tù năm 2020, người thân cho biết bà Chu phải chịu áp lực tâm lý và kinh tế rất lớn, đặc biệt sau khi chính quyền ngừng chi trả lương hưu của ông.

Gia đình ông Lưu và bà Chu từng trở nên ổn định sau khi hai ông bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào giữa thập niên 1990. Theo lời kể của người thân, bà Chu đã hồi phục khỏi bệnh dạ dày nghiêm trọng và các triệu chứng liên quan đến ung thư dạ dày sau khi bắt đầu tu luyện năm 1995. Chứng rối loạn nhịp tim nặng của ông Lưu cũng biến mất sau khi ông bước vào tu luyện năm 1996.

Con trai của hai ông bà, dù không tu Pháp Luân Công, đã từng viết thư gửi công tố viên và thẩm phán sau vụ bắt giữ cha mình năm 2020. Trong thư, anh mô tả những thay đổi lớn về sức khỏe và tính cách của cha mẹ sau khi tu luyện. Anh cho biết cha mình trở nên trung thực, nhân hậu và không còn muốn lợi dụng người khác kể từ khi theo tập Pháp Luân Công.

Bị bắt và lĩnh án 6 năm tù

Ngày 23/4/2020, ông Lưu bị bắt gần bến xe đường dài Cẩm Châu khi đang nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và đề cập đến vụ “tự thiêu Thiên An Môn” – sự kiện mà nhiều nhà quan sát độc lập đã khẳng định là chiến dịch tuyên truyền dàn dựng nhằm biện minh cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Xem bài: Lừa dối, gây sốc, thủ tiêu: 27 bằng chứng trong sự kiện tự thiêu Thiên An Môn)

Theo nguồn tin, công an từ Đồn công an Cẩm Thiết sau đó đã khám xét nơi ở thuê của ông mà không xuất trình giấy tờ pháp lý hay giấy tờ tùy thân. Họ đã tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân, gồm máy nghe nhạc, một lư hương nhỏ, rồi liệt kê chúng làm cái gọi là “vật chứng” của vụ án.

Ông Lưu bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu, và vài ngày sau, viện kiểm sát chính thức phê chuẩn lệnh bắt.

Tháng 9/2020, Tòa án thành phố Lăng Hải mở phiên xử trực tuyến và tuyên án ông 6 năm tù cùng khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Kháng cáo của ông sau đó bị Tòa án trung cấp Cẩm Châu bác bỏ.

Tháng 3/2021, ông bị chuyển tới Nhà tù Bàn Cẩm rồi sau đó chuyển tiếp đến Nhà tù Cẩm Châu, nơi ông bị giam cho đến ngay trước khi qua đời.

Nhiều lần bị giam giữ và tra tấn

Ông Lưu từng nhiều lần bị bắt trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông bị giam giữ 2 lần vào năm 1999, mỗi lần 15 ngày, và lại bị bắt giữ vào năm 2010.

Năm 2001, ông đã phải chịu một hình thức tra tấn gọi là “bối kiếm”, trong đó một cánh tay bị bẻ vòng lên sau vai, còn cánh tay kia bị kéo ngược từ phía thắt lưng lên rồi còng hai tay lại với nhau. Theo các báo cáo, sau đó ông còn bị tù nhân đánh đập nhiều lần trong suốt 43 ngày bị giam.

Năm 2004, chính quyền kết án ông 3 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian này, ông đã bị cùm chân tay kéo dài, tước đoạt giấc ngủ, ép ngồi ghế nhỏ hàng giờ liền, bị hành hung và bị bức thực. Quản giáo đã ra lệnh cho tù nhân trói chân ông trong tư thế song bàn suốt nhiều giờ, đồng thời phát các đoạn ghi âm bôi nhọ Pháp Luân Công qua tai nghe gắn bên dưới một chiếc mũ sắt. Trong lúc đó, tù nhân còn đập mạnh vào mũ và đánh vào chân ông.

Nhà tù Cẩm Châu – Nơi bức hại người tập Pháp Luân Công

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cùng các tổ chức nhân quyền khác đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về điều kiện giam giữ tại Nhà tù Cẩm Châu.

Năm 2025, trung tâm này đưa tin về trường hợp một học viên khác là ông Triệu Cát Nguyên, người qua đời khi đang thụ án 7 năm rưỡi tại đây. Theo các báo cáo, ông Triệu suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng sau nhiều năm bị ngược đãi, bao gồm các cơn đau tim và dấu hiệu bị cưỡng bức cho ăn. Gia đình cho biết họ nhìn thấy dấu vết cùm khóa và nhiều thương tích khác trên thi thể ông trước khi hỏa táng.

Trung tâm này cũng từng công bố trường hợp ông Nhậm Hải Phi. Vợ ông, bà Vương Xuân Vũ (Sunny Wang), đã công khai vận động tại Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do cho chồng. Ông Nhậm bị kết án 10 năm tù năm 2021 và đã bị suy tim, suy thận sau các trận đánh đập trong thời gian giam giữ trước khi bị chuyển đến Nhà tù Cẩm Châu. Trường hợp của ông sau đó được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn trong Báo cáo Nhân quyền năm 2021 như một ví dụ về tình trạng giam giữ tùy tiện đối với người tập Pháp Luân Công.

Minghui.org cũng từng đưa tin về nhiều trường hợp tử vong khác liên quan đến ngược đãi tại Nhà tù Cẩm Châu, trong đó có các ông Trương Lập Điền, Thôi Chí Lâm và Tân Mẫn Đạc. Cái chết của ông Lưu là trường hợp mới nhất được báo cáo, phản ánh cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Minghui.org, tính đến tháng 5/2026, có 5.350 trường hợp người tập Pháp Luân Công tử vong đã xác minh là do cuộc đàn áp tại Trung Quốc, trong đó riêng năm 2025 có ít nhất 124 trường hợp. Việc nhiều người qua đời ngay sau khi được thả khỏi nơi giam giữ, thường trong tình trạng sức khỏe suy kiệt với nhiều thương tích trên thân thể, đã cho thấy tình trạng ngược đãi tù nhân lương tâm trong hệ thống trại giam ở Trung Quốc.

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Mỹ lên kế hoạch lập cơ sở cách ly Ebola tại Kenya cho công dân Mỹ

Trong bối cảnh làn sóng bùng phát Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo…

31 phút ago

Đài Loan: Mỹ giữ nguyên chính sách, đợt bán vũ khí tiếp tục theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan

Sau cuộc gặp Trump–Tập, dư luận chú ý đến chính sách của Mỹ đối với…

1 giờ ago

Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông trong tối 27/5

Sau nhiều ngày ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, Hà Nội được cảnh…

2 giờ ago

Uống nước nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo về một căn bệnh sắp xảy ra

Chính quá trình uống nước có thể phản ánh một số thay đổi trong tình…

3 giờ ago

SpaceX thắng hợp đồng quân sự 2,29 tỷ USD xây dựng mạng dữ liệu không gian cho Mỹ

Lực lượng Không gian tuyên bố rằng các nhà thầu phải bàn giao một hệ…

3 giờ ago

Một con thú ăn kiến ​​trốn thoát khỏi vườn thú đã được tìm thấy sau 7 ngày

Một con thú ăn kiến ​​nhỏ tại Vườn thú Đài Bắc đã được nhân viên…

4 giờ ago