Ngày 1/11/2025, blogger nổi tiếng Trung Quốc Thượng Quan Chính Nghĩa tiết lộ rằng sau nhiều ngày hoạt động bí mật, anh đã phát hiện một đường dây ngầm mua bán trẻ sơ sinh tại Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, thông qua các nền tảng như Tiểu Hồng Thư. (Ảnh chụp màn hình)
Tại Trung Quốc Đại Lục, tội phạm mua bán trẻ sơ sinh đã tồn tại trong thời gian dài. Blogger nổi tiếng Thượng Quan Chính Nghĩa sau nhiều ngày hoạt động bí mật đã vạch trần một đường dây ngầm tại Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, chuyên mua bán trẻ sơ sinh thông qua các nền tảng như Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu). Trong quá trình điều tra, anh từng bị công an địa phương tạm giữ.
Theo báo cáo của tờ The Paper tại Trung Quốc,, ngày 2/11, phân cục công an Hạc Thành tại thành phố Hoài Hóa đã phát thông báo: Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 1/11, nhận được báo cáo của người dân về manh mối tội phạm buôn bán trẻ sơ sinh, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, kiểm soát hai nghi phạm và thông báo người tố cáo hợp tác điều tra tại cơ quan công an. Đến tối cùng ngày, đã bắt giữ tổng cộng bốn nghi phạm, giải cứu thành công ba trẻ sơ sinh, vụ việc đang tiếp tục điều tra.
Trên Weibo, tình nguyện viên chống buôn người “Thượng Quan Chính Nghĩa” với 500.000 người theo dõi đã liên tục đăng hai bài viết vào ngày 1/11, nói rằng anh đã tố giác đường dây buôn người, giúp vụ việc được phơi bày. Tuy nhiên, Trưởng đồn cảnh sát Thành Nam của thành phố Hoài Hóa đã lấy lý do anh vi phạm pháp luật để tịch thu hai chiếc điện thoại của anh, đồng thời cử người giám sát anh hơn ba tiếng đồng hồ. May mắn thay, tối hôm đó anh đã rời khỏi Hoài Hóa an toàn. Các bài viết liên quan nhận được hàng ngàn bình luận, hàng nghìn lượt chia sẻ.
Hôm đó, Thượng Quan Chính Nghĩa viết rằng sau nhiều ngày bí mật điều tra, anh đã nắm được bằng chứng về một nữ đầu nậu buôn người tên là Viên ở Hoài Hóa, Hồ Nam. Người này sử dụng ứng dụng “Tiểu Hồng Thư” để tìm khách mua trẻ em, tự giả vờ là người nhận nuôi, mua con của các cô gái trẻ đang hoặc vừa sinh với giá rẻ rồi bán lại giá cao, mỗi trẻ được bán với giá 80.000 nhân dân tệ.
Theo tìm hiểu, đến nay, Viên đã bán nhiều trẻ sơ sinh. Trường hợp thứ nhất: một thiếu nữ 18 tuổi quê Chiêu Thông, Vân Nam, tháng 7 từ Giang Tô đến Hoài Hóa sinh bé gái tại bệnh viện địa phương. Thông tin vắc-xin của bé ghi người giám hộ là Viên. Viên cho biết bé gái này bán với giá 85.000 nhân dân tệ nhưng không rõ người mua.
Trường hợp thứ hai: cô gái 18 tuổi quê Nội Mông mang thai và đến Hoài Hóa, ngày 11/7 sinh bé gái đặt tên là “Viên X Dĩ”, trở thành “có quan hệ mẹ con” với Viên, hộ khẩu cũng nhập vào tên Viên. Nhưng ngày sinh của Viên X Dĩ trong hộ khẩu đã bị sửa thành 16/3/2025.
Trường hợp thứ ba: Viên mua về hai trẻ sơ sinh, bé trai tên Viên Duệ, bé gái tên Viên Tình, được đăng ký là cặp song sinh long phụng, nhập khẩu vào tên Viên. Giấy khai sinh của hai cháu ghi sinh ngày 16/3/2025, khai sinh ngày 24/3, mẹ là Viên, bố là Lý, sinh tại một bệnh viện ở Hoài Hóa, mã giấy khai sinh bắt đầu bằng chữ Y.
Sổ hộ khẩu của Viên ghi ba trẻ sơ sinh dưới tên mình gồm hai bé song sinh và bé gái do cô gái Nội Mông sinh ra.
Ngoài ra, Viên còn giữ một số bé chưa bán. Dịp nghỉ lễ “Quốc Khánh”, cô đến quận Song Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông, từ một cô gái tên Vương mua về một bé trai, dự định bán với giá 80.000 nhân dân tệ nhưng người mua hủy giao dịch nên chưa bán được. Một bé khác từ Huệ Châu, Quảng Đông cũng đang chờ bán.
Viên cho biết cô đã bán thành công ít nhất 5 trẻ sơ sinh, mỗi bé giá từ 80.000 đến 90.000 nhân dân tệ. Cô còn tiết lộ mình có kênh liên hệ với người trong bệnh viện, có thể lo giấy khai sinh, hồ sơ sinh đẻ,… để “rửa sạch” thân phận của trẻ.
Thượng Quan Chính Nghĩa tiết lộ, trưa 1/11, anh thấy hai trung gian đang giao dịch và một bé trai chưa bán tại quận Hạc Thành, Hoài Hóa liền báo công an, sau đó người trung gian và bé trai bị cảnh sát đưa đi.
Anh nộp các tài liệu bằng chứng đã thu thập được cho công an, nhưng phía công an lại khống chế anh, nói anh vi phạm pháp luật, tịch thu hai điện thoại và cử một nhóm giám sát anh hơn ba tiếng.
Tối hôm đó, blogger này đăng bài thông báo đã rời khỏi Hoài Hóa an toàn, cảm ơn sự quan tâm của cư dân mạng.
Trước sự việc này, dân mạng bình luận:
“Bên trong, bên ngoài đều ăn tiền; còn luật pháp gì nữa?”
“Có tổ chức chỉ chuyên bắt người tốt thôi à”
“Ôi trời, lần này công an làm việc nhanh ghê”
“Tôi gọi 110 Hoài Hóa và 110 Thành Nam, chắc nhiều người gọi lắm, vừa nối máy chưa nói hết đã bị cúp. Người tố giác có nghĩa vụ hợp tác điều tra, nhưng không phải là nghi phạm pháp luật, không được hạn chế tự do cá nhân hay tịch thu phương tiện liên lạc.”
Một số người còn cho biết:
“Thực ra công an biết có vụ buôn người nhưng bao che, làm ngơ, có cá nhân chịu trách nhiệm lấy cớ bắt người tố giác.”
“Vì là cả ổ, ở Hoài Hóa nhiều lắm, vài năm trước tôi đã nghe rồi, gần mình cũng có nghĩa là lan tràn rất ghê, từ lâu đã từng ổ một rồi.”
“Toàn bộ trên dưới trong ngoài đều thông đồng với nhau.”
“Có khi đứa trẻ hoang dã ở Vân Nam là mua về, nghe nói bị nuôi như chó, livestream kiếm tiền trên web đen, cuối cùng lại bán đi.”
“Thảo nào trẻ em bị ‘nuôi kiểu chó’ lại trở thành chuỗi công nghiệp, trẻ nhỏ dễ dàng bị bán, chưa kể những người tiếp xúc với trại trẻ mồ côi.”
“Đây chẳng phải là chi nhánh của vụ trẻ em ‘nuôi kiểu chó hóa’ ở Vân Nam sao?”
“Vụ của Vu Mông Lung, một nghi phạm cũng liên quan đến chuỗi công nghiệp trên Tiểu Hồng Thư.”
“Tiểu Hồng Thư thực ra không hề là app tốt, đằng sau đều là chuỗi công nghiệp.”
Theo dữ liệu trên Baidu, Thượng Quan Chính Nghĩa là người Lãng Trung, Nam Xương, Tứ Xuyên, là tình nguyện viên chống buôn người tại Trung Quốc. Anh từng được báo “Đô thị nhanh” bình chọn là “Người tốt Trung Quốc” năm 2010 và nhiều báo lớn gọi là “Anh hùng chống buôn người”.
Năm 13 tuổi, anh đến học võ ở chùa Thiếu Lâm Tung Sơn, 19 tuổi nhập ngũ, xuất ngũ làm bảo vệ, huấn luyện viên Taekwondo. Năm 2007 bắt đầu quan tâm tới vấn đề buôn trẻ em, trở thành tình nguyện viên chống buôn người. Năm 2012, gia nhập Quỹ an toàn trẻ em thuộc Quỹ cứu trợ xã hội Trung Hoa, lấy công việc tình nguyện chống buôn người làm sứ mệnh thường ngày.
Năm 2014, anh viết báo cáo về vấn đề làm giả giấy khai sinh, sổ tiêm phòng để tẩy trắng hộ khẩu trẻ em, kiến nghị lập hệ thống hồ sơ trẻ sơ sinh toàn quốc.
Tính tới năm 2015, Thượng Quan Chính Nghĩa đã hỗ trợ công an giải cứu hơn 130 trẻ em bị bắt cóc, bắt giữ nhiều nghi phạm, giải cứu hơn 2000 người bị lừa vào đa cấp, tài trợ 210 học sinh vùng khó khăn.
Thái Tư Vân / Vision Times
Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố rõ ràng rằng phía Mỹ…
Nhà máy Plaquemines tại Louisiana đạt doanh số 2,2 triệu tấn trong tháng 10, vượt…
Nói đến lòng trung nghĩa và tình yêu quê hương sâu sắc, trong lịch sử…
Đối với hết thảy sự tình trong cuộc sống, thuận theo tự nhiên mới là…
Ông Cheney là một người bảo thủ cứng rắn, từng giữ chức phó tổng thống…