Một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam đã giật lấy một đứa trẻ từ trên đường phố, nhưng đã bị khống chế ngay sau đó. (Ảnh chụp màn hình từ video Douyin)
Tối 13/1, trên đường phố tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, một phụ nữ lao tới giật một đưa trẻ trên tay người mẹ, nhưng nhanh chóng bị người dân khống chế tại chỗ rồi giao cho công an. Trong lúc bị đè xuống đất, người này liên tục nói “tôi sai rồi, tôi sai rồi, sau này không bắt trẻ nữa”, song khi vụ việc lan truyền trên mạng, đông đảo cư dân mạng phẫn nộ cho rằng hành vi này “không thể được tha thứ chỉ bằng vài câu nhận lỗi”.
Theo các báo mạng trong nước Trung Quốc, lúc đó một phụ huynh đang bế con đi trên phố thì bất ngờ bị một phụ nữ lạ mặt xông tới, vươn tay giật đứa bé khỏi vòng tay người mẹ. Đứa trẻ sợ hãi khóc thét, người mẹ hoảng loạn, ôm chặt con run rẩy, vừa khóc vừa vội gọi điện cầu cứu; thấy vậy, các chủ quầy và người đi đường lập tức lao tới, vật ngã người phụ nữ này, rồi giữ lại cho tới khi cảnh sát đến, sau đó người này yêu cầu được liên lạc với mẹ ruột mình và bị đưa đi để tiếp tục điều tra.
Sau khi sự việc được đưa lên mạng, nhiều ý kiến gay gắt: “Không thể tha, chuyện cướp trẻ con căn bản không xứng đáng có cơ hội ‘cải tà quy chính’, nói một câu sau này không bắt trẻ nữa là coi như chuộc tội sao?”
Có người cho rằng việc nhận sai là do “sợ bị đánh, sợ bị bắt nên mới tỏ ra đáng thương” chứ không phải thực tâm hối cải.
Một người nói thẳng: “Những người bình thường chúng ta đều hiểu, việc chăm sóc một đứa trẻ khó khăn thế nào, từ lúc con còn nhỏ đến khi biết đi, bố mẹ phải vất vả lo lắng, trong khi bọn buôn người chỉ cần ra tay là có thể cướp đi đứa trẻ, khiến cha mẹ phải sống trong nỗi đau suốt đời.”
Một người chia sẻ trải nghiệm cá nhân: “Tôi đưa con đi công viên, có một người đàn ông lạ mặt muốn bế con, nói con dễ thương lắm, tôi lập tức ôm con và chạy, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ!”
Một người khác bình luận: “Mỗi năm có hơn 200.000 trẻ em mất tích, nhưng rất ít trường hợp tìm lại được, mỗi kẻ buôn người là một cơn ác mộng đối với gia đình!”
Những năm gần đây, các vụ trẻ em và thanh thiếu niên mất tích liên tiếp được báo cáo ở Trung Quốc, nhiều trường hợp sau đó được thông báo “chết đuối” và loại trừ yếu tố hình sự, khiến dư luận nghi ngờ và bất an.
Theo truyền thông trong nước, một thiếu niên 19 tuổi họ Trần đã mất tích tại Lạc Dương trong lúc đi du lịch vào ngày 9/12/2025. Gia đình cho biết em vốn không phải người hướng nội, từng một mình đi Quảng Đông, trước khi mất tích còn gọi điện cho bà nội nói rằng mình đã “lên tàu về nhà rồi”.
Sau khi cảnh sát trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, phát hiện thiếu niên này buổi chiều hôm đó xuống xe ở Công viên Lạc Phổ rồi mất hẳn tung tích. Một tháng sau, ngày 9/1/2026, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em tại đoạn trung lưu sông Lạc; mặc dù cảnh sát ra thông báo nói thi thể “phù hợp với đặc trưng chết đuối” và loại trừ nghi ngờ hình sự, nhưng trên mạng đầy rẫy ý kiến chất vấn: “Tại sao mỗi lần trẻ mất tích, cuối cùng cũng đều được tìm thấy dưới nước?”.
Mới hai tuần đầu năm 2026, các vụ mất tích được đưa tin đã trải khắp các nơi như Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy, Tứ Xuyên…
Tại trấn Hắc Long, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, thiếu niên 13 tuổi tên Vương Nhất Thuần, lúc 6:00 sáng 12/1 mất tích trên đường tới trường; hôm sau thi thể được tìm thấy cách nhà 3 km, nhưng giác mạc và thận đã “không rõ tung tích”.
Sáng 12/1, bé gái 14 tuổi Hứa Mộng Dao ở huyện Đan Thành, Hà Nam mất tích trên đường đến trường.
Một bé trai 13 tuổi họ Trâu ở Chúc Thành, Sơn Đông mất tích sau khi xuống xe buổi trưa 12/1.
Chiều 11/1, bé trai 14 tuổi Dương Gia Hạo ở trấn Thượng Tập, huyện Tây Xuyên, Hà Nam mất tích trước cổng Trường Đức Uy.
Chiều 10/1, bé gái 11 tuổi Mã Hương Vũ ở trấn Túc Dương, huyện Vinh, thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên mất tích.
Cũng chiều 10/1, bé gái 13 tuổi Trần Hiền ở huyện Phổ An, châu Kiềm Tây Nam, tỉnh Quý Châu mất tích.
Trưa 7/1, nữ sinh 17 tuổi Uông Điền Nhã Kỳ của Trường trung học Cao Hà, huyện Hoài Ninh, tỉnh An Huy mất tích, sau đó thi thể được tìm thấy dưới sông.
Sáng 6/1, bé gái 15 tuổi Vương Tân Duyệt ở huyện Kiến Xương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh mất tích.
Tối 5/1, bé gái 14 tuổi Triệu Tân Nhiễm ở thôn Đông Uông, huyện Đại Thành, tỉnh Hà Bắc mất tích.
Ngày 4/1, thiếu niên 17 tuổi Trịch Minh Hạo ở thôn Hoàng Sơn, trấn Tiết Trang, huyện Phí, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông mất tích trong một khu dân cư ở Lâm Nghi
Rất nhiều người nghi ngờ những thanh thiếu niên mất tích đó đều bị “lấy nội tạng”, cư dân mạng lần lượt bình luận:
“Học sinh Tân Thái chết bí ẩn, trẻ con Hà Nam liên tiếp mất tích, cha mẹ nhớ trông chừng con mình cho kỹ, bây giờ người ‘tháo phụ tùng’ nhiều lắm rồi.”
“Khu công nghiệp KK ở Campuchia chuyển về nước rồi, Viện nghiên cứu khoa học sự sống ở Myanmar cũng chuyển về nước rồi, mổ lấy thận, bắt cóc người sắp được nội địa hóa thành ngành công nghiệp.”
“Nhiều nơi xuất hiện nhà máy khép kín, các khu công nghiệp sẽ như nấm mọc khắp trong nước.”
Trước thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự bất ổn của…
Bị cáo Đinh Thị Lan thừa nhận ghi hình các video nhưng phủ nhận đăng…
ổng thống Trump hôm 14/1 đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với một…
Ông Powell đã thông báo về vấn đề này vào Chủ nhật và phủ nhận…
Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam 8 người, bao gồm 2 giám…
Theo các báo cáo, tới 98% doanh thu xuất khẩu của Greenland đến từ hải…