Trung Quốc

Trung Quốc: Người sáng lập “Ảnh Lộ Trạm Đài” bị cáo buộc xâm hại tình dục hơn 20 nữ sinh

Ngày 23/4, phiên tòa xét xử Đỗ Anh Triết – người sáng lập trung tâm đào tạo nghệ thuật “Ảnh Lộ Trạm Đài” tại Bắc Kinh – đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận, khi bị cáo đối mặt với hàng loạt cáo buộc xâm hại tình dục liên quan đến hơn 20 nạn nhân.

Đỗ Anh Triết, người sáng lập học viện đào tạo nghệ thuật nổi tiếng “Ảnh Lộ Trạm Đài” ở Trung Quốc Đại Lục. (Ảnh: Weibo)

Vào lúc 9h ngày 23/4, vụ án Đỗ Anh Triết, người sáng lập cơ sở luyện thi nghệ thuật “Ảnh Lộ Trạm Đài” bị cáo buộc hiếp dâm và cưỡng ép dâm ô đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh. Đến khoảng 16h ngày 24/4, tòa án tuyên bố sẽ ra phán quyết vào thời điểm khác.

Theo trang tin Jimu News, phía công tố truy tố Đỗ Anh Triết với các tội hiếp dâm và cưỡng ép dâm ô, đồng thời đề nghị mức án tù chung thân và tước quyền chính trị suốt đời. Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Triết từ chối nhận tội và không chấp nhận hình phạt.

Bản cáo trạng cho thấy từ năm 2006-2019, Đỗ Anh Triết bị cáo buộc thực hiện 7 vụ cưỡng hiếp, trong đó 5 vụ không thành do nạn nhân chống cự. Độ tuổi của các nạn nhân từ 17-24 tuổi. Từ năm 2012-2019, Đỗ Anh Triết bị nghi ngờ cưỡng ép và quấy rối tình dục hơn 10 phụ nữ, độ tuổi từ 17-22.

Một số nguồn tin cho biết đây không phải là tất cả các trường hợp. Một số vụ việc khó truy tố do thời gian đã trôi qua hoặc do xảy ra ở nơi riêng tư, dẫn đến thiếu bằng chứng xác thực. Một số nạn nhân cũng chọn không theo đuổi vụ kiện vì nhiều lý do khác nhau.

Trước năm 2022, Đỗ Anh Triết là một nhân vật được đánh giá cao trong ngành luyện thi nghệ thuật. Ông ta có bằng thạc sĩ văn học từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là một trong những biên kịch của loạt phim hoạt hình nổi tiếng Chú Cá Chép Nhỏ.

Tận dụng danh tiếng đó, ông ta thành lập “Ảnh Lộ Trạm Đài vào năm 2002, một trung tâm đào tạo thi nghệ thuật có uy tín. Đỗ Anh Triết được biết đến như “nhân vật số 1 trong lĩnh vực luyện thi nghệ thuật điện ảnh và truyền hình”.

Trong tờ rơi tuyển sinh, ông ta quảng cáo khẩu hiệu “Gấp 29 lần mức trung bình”, tuyên bố rằng trong khi các trung tâm khác chỉ có thể gửi một học viên đi thi, “Ảnh Lộ” có thể gửi tới 29 học viên. Các khóa học kéo dài 20 ngày, mỗi ngày một buổi, yêu cầu thư giới thiệu, và phụ huynh đổ xô đăng ký cho con em mình.

Tháng 9/2022, một bài báo dài với tiêu đề “Lời tố cáo đẫm nước mắt của 21 học viên thi nghệ thuật: Đỗ Anh Triết của Ảnh Lộ gây phẫn nộ trong dư luận.

Trong bài báo, 21 nữ sinh viên kể lại trải nghiệm của mình, tố cáo Đỗ Anh Triết đã đưa họ vào phòng kín với lý do chuẩn bị phỏng vấn và chỉnh trang phục, và tấn công tình dục họ. Ông ta bắt các em tắm trong nhà vệ sinh không khóa và xông vào bất cứ lúc nào, cùng nhiều hành vi tấn công tình dục khác. Đỗ Anh Triết bị cáo buộc gây tổn hại nghiêm trọng đến các nạn nhân.

Trong một thời gian dài, tại “Ảnh Lộ Trạm Đài“, các em học sinh bị tịch thu điện thoại, bị hạn chế liên lạc với thế giới bên ngoài, còn đời sống tinh thần thì bị hoàn toàn chi phối bởi những lời thao túng của ông ta.

Cảnh sát Bắc Kinh lúc đó tuyên bố đã bắt giữ Đỗ Anh Triết.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Hạ viện Mỹ ra trát đòi 3 tổ chức cánh tả trong cuộc điều tra doanh nhân Roy Singham

Theo Fox News, hôm thứ Năm (23/7), Ủy ban Thuế vụ và Ngân sách (Ways…

4 giờ ago

Ông Trump: Sẽ sử dụng tiền của Iran để bù đắp thiệt hại tàu thuyền

Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ sớm quyết định liệu có tiến hành các…

4 giờ ago

Hơn 900 vụ cháy rừng đang hoành hành ở Canada

Cảnh sát tỉnh Ontario cho biết bất kỳ ai tự ý vào khu vực phong…

6 giờ ago

Mỹ không kích Iran đêm thứ 13, tiếng nổ vang nhiều nơi ở miền Nam

CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất cuộc tấn công nhằm vào các…

7 giờ ago

Iran tuyên bố các căn cứ Anh là mục tiêu hợp pháp, London nói sẽ tự vệ

Iran cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ nào của Anh được Mỹ sử dụng…

7 giờ ago

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho mỗi dự án bán dẫn, AI

TP.HCM đang lấy ý kiến chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các…

7 giờ ago