Trung Quốc

Từ khóa nhạy cảm về cái chết của ông Lý Khắc Cường lan truyền trên Douyin

Mới đây, bên dưới một video trên Douyin trong mục tìm kiếm liên quan được hệ thống thuật toán tự động đề xuất, bất ngờ xuất hiện một từ khóa nhạy cảm: “Vì sao Tập Cận Bình giết Lý Khắc Cường?”, khiến nhiều cư dân mạng sửng sốt. Một số người đã nhanh chóng chụp màn hình và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội bên ngoài Trung Quốc.

Ngày 5/6, một cụm từ tìm kiếm nhạy cảm bất ngờ xuất hiện trong thanh tìm kiếm liên quan bên dưới một video trên Douyin: “Vì sao Tập Cận Bình lại giết Lý Khắc Cường?” (Ảnh: Chụp màn hình / Mạng xã hội)

Ông Lý Khắc Cường đã thôi chức Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và tuyên bố nghỉ hưu vào tháng 3/2023, khép lại 10 năm đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Ngày 30/8 cùng năm, ông đến tham quan hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc và vẫy tay chào người dân. Đây là lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông trước khi qua đời.

Ngày 27/10/2023, trong thời gian nghỉ ngơi tại Thượng Hải, ông Lý Khắc Cường bất ngờ bị nhồi máu cơ tim. Dù được cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi, hưởng thọ 68 tuổi. Sau đó, giới chức công bố thông tin liên quan và cho biết nguyên nhân qua đời là một cơn đau tim đột ngột.

Tuy nhiên, thời điểm ông Lý Khắc Cường qua đời, bối cảnh chính trị và tình trạng sức khỏe của ông đều tồn tại nhiều điểm gây nghi vấn, nên đã xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng ông bị ám sát.

Tháng 6/2025, trang “Báo Nhân Dân” (Renmin Bao), một tờ báo độc lập bên ngoài Trung Quốc, tiết lộ rằng họ đã nhận được thông tin từ một nhân vật bí ẩn ký tên “Không có gì để nói”. Người này thuật lại toàn bộ quá trình được cho là vụ sát hại cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường. Theo lời kể, ông ta đã tham gia một nhóm gồm sáu người theo chỉ thị từ cấp trên để thực hiện nhiệm vụ mang mật danh “23107”.

Theo nội dung tiết lộ, nhóm sáu người đã bỏ một loại chất gây rối loạn tim mang mật danh “Cardio-Disruptor” vào nước uống của ông Lý Khắc Cường trước khi bơi, nhằm tạo ra các triệu chứng giống như “nhồi máu cơ tim cấp”. Sau khi ông Lý phát bệnh, họ tiến hành cái gọi là cấp cứu giả lập rồi đưa ông đến chi nhánh Phố Đông của Bệnh viện Thự Quang để điều trị, nhưng cuối cùng ông không qua khỏi. Người tiết lộ cho biết cơ sở y tế này cũng đã được lựa chọn từ trước.

Bài báo cho rằng đây là nội dung tiết lộ chi tiết nhất từ trước đến nay về quá trình dẫn đến cái chết của ông Lý Khắc Cường. Mặc dù chưa thể xác minh tính xác thực, nhưng xét về logic tổng thể cũng như diễn biến triệu chứng trước khi qua đời, các tình tiết được cho là tương đối phù hợp.

Ngày 14/6/2025, nhà bình luận thời sự Lão Đăng cho biết ông nhận được một lá thư tố giác có ghi tên thật, trong đó đề cập đến một chiến dịch bí mật cấp cao mang mật danh “23-107”. Nội dung thư cáo buộc ông Lý Khắc Cường không chết đột ngột do bệnh lý mà là nạn nhân của một vụ đầu độc có chủ đích do nhiều cơ quan phối hợp thực hiện. Các tình tiết được mô tả chi tiết hơn so với những thông tin trước đó.

Trong chương trình của mình, Lão Đăng khẳng định cái chết của ông Lý Khắc Cường là một “vụ sát hại trong nội bộ hệ thống”, chứ không phải đột tử tự nhiên. Ông đưa ra nhiều điểm nghi vấn: thứ nhất, sức khỏe của ông Lý Khắc Cường vốn luôn được đánh giá là tốt; thứ hai, nơi xảy ra sự việc là Nhà khách Quốc gia Đông Giao, một địa điểm được kiểm soát nghiêm ngặt; thứ ba, sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là đã buộc ông Lý Khắc Cường giao toàn bộ quyền lực, và ngay cả sau khi rời nhiệm sở, ông Lý vẫn bị giám sát chặt chẽ, gần như không có sự tự do.

Lão Đăng cho rằng vụ việc phản ánh tình trạng đấu đá nội bộ và tái cấu trúc quyền lực gay gắt trong ĐCSTQ. Theo ông, sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba, chính quyền của ông Tập Cận Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước, bao gồm sự suy thoái của thị trường bất động sản, nền kinh tế trì trệ, những biến động lớn trong bộ máy quân đội như việc thanh trừng Lực lượng Tên lửa và các tư lệnh chiến khu, cùng với cuộc khủng hoảng lòng tin của giới lãnh đạo cấp cao Trung Nam Hải.

Trong bối cảnh đó, ông Lý Khắc Cường được xem là nhân vật tiêu biểu nhất đại diện cho khuynh hướng cải cách trong nội bộ hệ thống. Sự hiện diện của ông bị cho là một mối đe dọa tiềm tàng đối với ông Tập. Theo lập luận này, dù là phản ứng của dư luận, bất mãn trong nội bộ đảng hay những biến động trong quân đội, tất cả đều có thể lấy ông Lý Khắc Cường làm điểm quy tụ để hình thành lực lượng đối trọng. Vì vậy, ông Tập được cho là đã ra tay trước.

Ngày 30/6/2025, sau một thời gian dài trì hoãn, Bộ Chính trị ĐCSTQ cuối cùng đã tổ chức cuộc họp. Một ngày trước đó, tức ngày 29/6, trên các nền tảng ở nước ngoài xuất hiện đơn kiến nghị của bà Trình Hồng, góa phụ của ông Lý Khắc Cường, gửi các nguyên lão trong đảng, yêu cầu điều tra nguyên nhân cái chết của chồng.

Ông Giang Phong, người dẫn chương trình thời sự Giang Phong Mạn Đàm, cho rằng bà Trình Hồng đã dùng những lời lẽ bình tĩnh nhất để gửi đi một thông điệp rằng “hung thủ vẫn còn ngồi trên vũ đài chính trị”. Theo ông, đây chính là nguyên nhân khiến ông Tập Cận Bình triệu tập cuộc họp Bộ Chính trị ngày 30/6.

Trong bức thư, bà Trình Hồng viết rằng những thông tin lan truyền trên mạng về toàn bộ quá trình ông Lý Khắc Cường bị sát hại khiến bà mất ngủ nhiều đêm. Bà không thể xác nhận các thông tin đó là đúng hay sai, nhưng hy vọng Ban Chấp hành Trung ương sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Bà cũng cho biết rằng trong thời gian trước khi ông Lý Khắc Cường qua đời, ông thường nhắc đến khả năng mình có thể gặp bất trắc. Những người làm việc xung quanh ông liên tục bị thay đổi, và ông thường xuyên nhìn thấy những gương mặt xa lạ xuất hiện bên cạnh mình.

Bà Trình Hồng cũng tiết lộ chuyến đi khảo sát tại Thượng Hải của ông Lý Khắc Cường là do chính ông Tập Cận Bình sắp xếp. Bà khẳng định không thể chấp nhận việc sự thật bị che giấu. Bà khẩn thiết đề nghị thành lập tổ điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng và công khai kết quả điều tra với công chúng. Cuối thư, bà còn nhắc lại sáu chữ mà ông Lý Khắc Cường từng nói khi rời nhiệm sở: “Người đang làm, trời đang nhìn.”

Ngày 1/9/2025, luật sư người Trung Quốc lưu vong tại Mỹ Chu Quân Hồng đã công bố trên nền tảng X một đoạn thông điệp được cho là từ bà Trình Hồng với nội dung: “Tôi muốn sự thật, không muốn những lời đối phó.”

Bà Trình Hồng cho biết khi nhận được tin chồng qua đời, bà không thể tin nổi. Bởi chỉ một ngày trước đó, trong cuộc gọi video, nụ cười, giọng nói và tinh thần của ông vẫn rất tốt. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, ông được thông báo là đã qua đời vì cơn đau tim đột ngột. Không có tiền sử bệnh, không có dấu hiệu báo trước, không có chi tiết về quá trình cấp cứu, cũng không có bất kỳ hồ sơ y tế đáng tin cậy nào; chỉ có một kết luận lạnh lùng.

Bà cũng nhắc lại cuộc đời của ông Lý Khắc Cường cùng câu nói nổi tiếng: “600 triệu người có thu nhập hàng tháng dưới 1.000 nhân dân tệ.” Bà một lần nữa nhấn mạnh rằng cái chết của ông không phù hợp với logic của một trường hợp tử vong tự nhiên, vì vậy bà yêu cầu Trung ương ĐCSTQ điều tra làm rõ sự thật.

Ngày 5/6 năm nay, trong mục tìm kiếm liên quan bên dưới một video tưởng chừng bình thường trên Douyin, bất ngờ xuất hiện cụm từ: “Vì sao Tập Cận Bình giết Lý Khắc Cường?” Nhiều cư dân mạng sau khi kinh ngạc đã nhanh chóng chụp màn hình và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài.

Một số ý kiến phân tích cho rằng dù Douyin có cơ chế kiểm duyệt đối với nội dung nhạy cảm, nhưng chức năng tìm kiếm liên quan vẫn chịu ảnh hưởng từ hành vi tìm kiếm của số lượng lớn người dùng. Vì vậy, khi ngày càng nhiều người liên tục tìm kiếm một từ khóa nhất định, hệ thống có thể đưa từ khóa đó vào danh sách đề xuất.

Nhiều cư dân mạng xem sự việc này là một tín hiệu đáng chú ý. Theo họ, điều đó cho thấy các cuộc thảo luận về nguyên nhân cái chết của ông Lý Khắc Cường không hề phai nhạt theo thời gian mà vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cùng với từ khóa nhạy cảm nói trên, một đoạn video công khai từ kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV ngày 11/3/2023 cũng được nhắc đến nhiều. Đoạn video dài vỏn vẹn 12 giây này được một số cơ quan truyền thông, nhà bình luận và các kênh truyền thông cá nhân ở nước ngoài xem là bằng chứng mang tính biểu tượng cho thấy mối quan hệ không hòa hợp giữa ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy sau khi ông Lý Cường được bầu làm Thủ tướng Quốc vụ viện, ông bắt tay với ông Tập Cận Bình trước, rồi tiến đến chỗ ông Lý Khắc Cường đang ngồi bên trái ông Tập. Khi đứng dậy, ông Lý Khắc Cường quay lưng về phía ông Tập Cận Bình và chủ động điều chỉnh vị trí để ông Lý Cường bắt tay mình từ khoảng không gian hẹp bên trái.

Ông Tập Cận Bình ban đầu vẫn đứng, sau đó lại ngồi xuống. Khi ông Lý Khắc Cường và ông Tập bắt tay nhau, ánh mắt của hai người chỉ giao nhau trong chốc lát và biểu cảm đều khá kiềm chế.

Sau khi ông Lý Khắc Cường qua đời, những chi tiết này liên tục được phân tích và diễn giải. Một số nhà quan sát ở nước ngoài cho rằng các ngôn ngữ cơ thể này phản ánh những căng thẳng tinh tế trong thời điểm chuyển giao quyền lực, đồng thời làm dấy lên thêm các cuộc thảo luận xoay quanh tin đồn “Tập – Lý bất hòa” vốn đã tồn tại từ lâu.

Một nhóm hình ảnh khác tại lễ viếng ông Lý Khắc Cường cũng thu hút sự chú ý. Trong một số bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội ở nước ngoài, bà Trình Hồng đã quay mặt sang hướng khác khi bắt tay ông Tập Cận Bình và không nhìn thẳng vào ông.

Một bức ảnh khác cho thấy một phụ nữ được cho là con gái của ông Lý Khắc Cường đứng cạnh bà Trình Hồng với vẻ mặt nghiêm nghị và liếc nhìn về một hướng khác. Có ý kiến cho rằng biểu cảm của cô thể hiện sự đau buồn, tức giận và bất mãn. Cũng có tin đồn nói rằng cô từ chối bắt tay ông Tập Cận Bình nên hình ảnh liên quan không được truyền thông nhà nước phát sóng, tuy nhiên những thông tin này chưa được xác nhận.

Từ đoạn video dài 12 giây tại kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đến những chi tiết tại tang lễ của ông Lý Khắc Cường, rồi đến sự xuất hiện của từ khóa nhạy cảm trên chức năng tìm kiếm liên quan của Douyin ngày 5/6, có thể thấy rằng trong một môi trường thiếu minh bạch về thông tin, công chúng thường có xu hướng suy đoán và diễn giải các chi tiết khác nhau.

Mặc dù từ khóa nhạy cảm xuất hiện trong mục tìm kiếm liên quan của Douyin phản ánh tâm lý công chúng và mức độ quan tâm của dư luận hơn là bản thân sự thật, nhưng điều đó cũng cho thấy những nghi vấn và suy đoán xoay quanh cái chết của ông Lý Khắc Cường vẫn chưa phai nhạt theo thời gian. Có lẽ một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày.

Thái Tư Vân / Vision Times

Xem thêm:

Thái Tư Vân

Published by
Thái Tư Vân

Recent Posts

Vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại: Pháp rà soát 70.000 đơn tố cáo liên quan đến trẻ em

Các công tố viên Pháp đã được lệnh rà soát toàn bộ các hồ sơ…

28 phút ago

Giàn nổi xuất hiện tại bãi cạn Scarborough, Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc

Chính phủ Philippines hôm thứ Ba (ngày 9/6) xác nhận đã gửi công hàm ngoại…

3 giờ ago

Bài tập tự nhận thức: Hãy học cách nhận biết và chấp nhận cảm xúc (P3)

Buông bỏ cảm xúc là bước cuối cùng trong quản lý cảm xúc.

4 giờ ago

Chủ tịch và Tổng giám đốc PECC3 bị bắt tạm giam

Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc…

4 giờ ago

Trực thăng quân đội Mỹ rơi tại eo biển Hormuz, ông Trump: Toàn bộ nhân sự an toàn

Một trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ đã gặp nạn gần eo…

5 giờ ago

Nghị sĩ Mỹ đề nghị lập pháp bảo vệ Shen Yun, điều tra các hành vi của ĐCSTQ

Đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm vào Shen Yun là hành vi tội…

6 giờ ago