Chuyện vua Trần duy hộ Phật Pháp, được chữa bệnh trong mộng

Là người duy hộ Phật Pháp, vua Trần Minh Tông đã được chữa khỏi bệnh mà các quan ngự y dù đã cố gắng nhưng hoàn toàn bất lực.

(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)

Vua Trần Minh Tông sinh năm 1300, là con thứ 4 của vua Trần Anh Tông và hoàng phi Huy Tư (con gái của Trần Bình Trọng).

Thời vua Trần Minh Tông vẫn duy trì được sự hưng thịnh cả về kinh tế và xã hội của các đời vua Trần trước đó. Nhà Vua trọng dụng những nhân tài Nho Gia thời đó như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Sư Mạnh.

Đặc biệt vua Trần Minh Tông rất mộ đạo. Đây vốn là truyền thống nhà Trần kể từ vua Trần Thái Tông. Vua cho dựng tượng Phật, xây dựng các điện Phật, Giác Kinh. Ông chăm chỉ nghiên cứu Phật Pháp, thường xuyên liên hệ với các Thiền sư, dùng Phật Pháp giáo hóa dân chúng, giúp đạo đức tinh thần người dân thăng hoa, xã hội ổn định

Tương truyền một lần nhà Vua bị đau mắt, các ngự y dùng mọi cách vẫn không sao chữa khỏi được. Một hôm nhà Vua ngủ mơ thấy có vị cao tăng đến xưng là Ông Mộng muốn được chữa mắt cho Vua. Khi nhà Vua thức dậy thì thấy mắt của mình đã được chữa khỏi.

Câu chuyện này được nhiều thư tịch ghi chép lại. Sách “Hải Dương phong vật chí” có ghi chép rằng:

“Chùa Quang Khánh ở xã Dưỡng Mông, huyện Kim Thành có một vị sư gọi là Ông Mộng, tu luyện đắc đạo, pháp thuật tinh thông.

Vua Trần Minh Tông bị khổ về chứng đau mắt, nằm mộng thấy có một nhà sư đến chữa, tự xưng là Ông Mộng. Khi tỉnh dậy, không cần dùng đến thuốc mà mắt tự khỏi, bèn sai người đi tìm hỏi khắp nơi, đến chùa tìm được nhà sư, sắc phong làm Từ Giác Quốc sư”.

Sách “Hải Dương phong vật khúc” tóm lược câu chuyện này bằng bài thơ sau:

Nọ Ông Mộng già lam tu luyện,
Vì Minh Tông ứng hiện lai y.
Trần triều phong sắc Quốc sư,
Thuở triều Hồng Đức đôi thơ biển vàng.

Trong câu thơ cuối có nhắc đến “triều Hồng Đức” của vua Lê Thánh Tông. Câu chuyện vào thời nhà Trần, tại sao lại có nhắc đến nhà Lê xuất hiện sau đó một thế kỷ?

Về vấn đề này, sách “Đồng Khánh dư địa chí” có mô tả chùa Đồng Khánh ở xã Dưỡng Mông, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương ngày nay) do Thiền sư Huệ Nhẫn khởi dựng từ thời nhà Trần. Ông Mộng chính là tên thường gọi của Thiền sư Huệ Nhẫn.

Khi vua Lê Thánh Tông ghé vào Chùa đã làm hai bài thơ rồi sai người đem khắc vào biển sơn son thiếp vàng đem treo trước cửa tiền đường của chùa, vì thế mà có câu “Thuở triều Hồng Đức đôi thơ biển vàng”.

Hiện nay tại chùa Quang Khánh vẫn còn tấm bia đá lưu lại bài thơ của vua Lê Thánh Tông với tựa đề “Ngự đề Quang Khánh tự”.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video:

Trần Hưng

Published by
Trần Hưng

Recent Posts

Hà Nội dự kiến tổ chức concert 60.000 khán giả dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 

Chương trình nghệ thuật tại Hà Nội dự kiến diễn ra tối 23/11, một ngày…

45 phút ago

Tổ phó tổ trật tự đô thị chỉ đạo thu hơn 550 triệu “bảo kê”

5 cộng tác viên trật tự đô thị ở TP.HCM bị cáo buộc nhận 554,9…

2 giờ ago

8 thói quen tốt giúp bạn nâng cấp bản thân và sống tích cực hơn mỗi ngày

Hình thành 8 thói quen tốt, giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn của…

5 giờ ago

TP.HCM: Hơn 51% người cao tuổi đi khám có ghi nhận tăng huyết áp, không phải hơn 16%

Sở Y tế TP.HCM cho biết 51,16% người cao tuổi có dữ liệu khám sức…

5 giờ ago

Nghiên cứu: Người có tính kiên nhẫn dễ trở thành doanh nhân và kiếm được nhiều tiền hơn

Một nghiên cứu phát hiện rằng, những người có tính kiên nhẫn dễ tự khởi…

5 giờ ago

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận đối mặt nguy cơ thiếu hơn 4 triệu m³ cát

Với tổng vốn đầu tư 36.172 tỷ đồng, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM…

5 giờ ago