Nhà dương cầm thế hệ đầu tiên của Trung Quốc năm nay 87 tuổi đang biểu diễn bài Lương Chúc (Ảnh cắt từ video)
Nhà dương cầm thuộc thế hệ đầu tiên tại Trung Quốc, Vu Y Lệ biểu diễn bài Lương Chúc, năm nay bà 87 tuổi, bước chân ra sân khấu có phần chậm chạp, nhưng khi bà ấn vào phím đàn, âm nhạc phát ra như mây trôi nước chảy, lúc này người nghe có cảm giác như thế giới đều lắng đọng lại.
Bà đã 87 tuổi nhưng hai tay vẫn rất linh hoạt, trí nhớ vẫn rất tốt.
Thành Nhân
Xem thêm:
Dù theo tôn giáo nào, người Việt Nam cũng có thể thắp nén nhang, lạy…
Trong dịp Tết Nguyên đán, khi đi thăm hỏi và chúc Tết họ hàng, trẻ…
Mặc Tử nhìn thấy có người đang nhuộm tơ tằm thì thở dài, vì bỏ…
Các hành động của chính quyền Trump dù vấp phải tranh cãi nhưng lại nhận…
Nhắc đến tết của người Mường chúng ta sẽ được đắm chìm trong không gian…
Nhắc đến Tết, bao nhiêu kỷ niệm, ký ức về Tết trong tuổi thơ tôi…