Blog

Bà Takaichi nhập viện sau bầu cử: Viêm khớp tái phát và thông điệp gửi tới công chúng

Vào đầu xuân năm 2026, chính trường Nhật Bản đón nhận một cơn lốc mạnh mẽ mang tên “Takaichi”. Ngày 8/2, bà Takaichi Sanae đã dẫn dắt đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện. Tuy nhiên, đúng lúc người dân trên khắp thế giới đang nín thở chờ đợi “Người đàn bà thép” này chứng tỏ khả năng của mình và dẫn dắt Nhật Bản thoát khỏi suy thoái, thì ngày 13/2 lại có tin bà phải nhập viện cấp cứu, gây ra lo lắng và quan ngại cho hàng triệu người.

Thủ tướng Takaichi Sanae, ảnh chụp này 4/10/2025 tại Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn ảnh: Yuichi Yamazaki – Pool/ Getty Images)

Tấm huân chương dân chủ từ những “cơn đau”

Tổng hợp báo chí Nhật Bản đưa tin, bà Takaichi đã đến bệnh viện tại Shinanomachi, Shinjuku, Tokyo để điều trị vào ngày 13/2, nơi bà được chẩn đoán mắc bệnh “viêm khớp dạng thấp” trở nặng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người xúc động chính là nguyên nhân dẫn đến đợt phát bệnh này — đây không đơn thuần là sự tái phát của bệnh cũ, mà bắt nguồn từ sự “thân thiện với người dân” cực độ trong suốt chiến dịch tranh cử.

Để tranh thủ từng lá phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện, bà Takaichi đã đi khắp đất nước vận động tranh cử không ngừng nghỉ. Trong một quốc gia dân chủ, mỗi lá phiếu đều mang một ý nghĩa ấm áp và chúng cần được chạm vào. Đối diện với những người ủng hộ nhiệt thành, bà luôn giữ nụ cười khiêm nhường, đưa tay phải ra để bắt tay chào hỏi từng người một. Hàng chục ngàn cái bắt tay và những cái kéo tay từ cử tri là một gánh nặng cực lớn đối với một người vốn đã mắc bệnh viêm khớp dạng thấp như bà.

Ngay từ ngày 1/2, bà đã từng phải hủy một chương trình truyền hình vì đau tay; tại các buổi mít tinh, nhiều cư dân mạng tinh ý cũng phát hiện tay phải của bà quấn băng gạc. Theo nguồn tin nội bộ từ Đảng Dân chủ Tự do, các ngón tay của bà bị sưng tấy và biến dạng nghiêm trọng do viêm, cơn đau dữ dội đến mức có lúc bà từng nghi ngờ mình bị gãy xương.

Nhưng để không làm ảnh hưởng đến sĩ khí bầu cử và không để những người ủng hộ phải lo lắng, người phụ nữ có vẻ ngoài mềm mỏng nhưng nội tâm kiên cường này đã chọn cách nhẫn chịu. Chỉ đến khi chiến thắng đã an bài, bà mới chịu đến bệnh viện. Đôi bàn tay sưng đỏ ấy chính là thành quả từ những lá phiếu mà bà đã giành được, và cũng là tấm huân chương danh dự cao quý nhất trong nền chính trị dân chủ.

“Không làm phiền người khác” – Một phẩm chất dân tộc khắc sâu trong xương tủy

Nếu như việc “bắt tay” thể hiện bản chất gần gũi cử tri của nền chính trị dân chủ, thì cách bà Takaichi đối diện với bệnh tật đã thể hiện một cách trọn vẹn phẩm chất cao quý “không gây phiền hà cho người khác” (Meiwaku) của dân tộc Nhật Bản.

Vào ngày 14, bà Takaichi đã đăng tải thông tin bình an trên nền tảng mạng xã hội X. Trong bài viết, bà thẳng thắn thừa nhận rằng vì lo ngại việc truyền thông đưa tin rộng rãi sẽ gây rắc rối cho bệnh viện, cũng như bệnh tình của bà có thể ảnh hưởng đến công việc quốc gia, nên trong suốt một thời gian dài, bà đã không đi xét nghiệm máu định kỳ (vốn là việc bắt buộc đối với bệnh nhân viêm khớp dạng thấp), thậm chí cả việc điều trị nha khoa cũng bị trì hoãn.

Sự “kiềm chế cực độ” này không phải là trường hợp ngoại lệ mà là phong cách làm việc nhất quán của bà. Có nguồn tin cho biết, trước đây, để không làm phiền đội ngũ an ninh và nhân viên, không muốn mọi người phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi để tháp tùng mình đi cắt tóc, bà đã chọn cách “DIY” (tự cắt tóc) tại nhà.

Trong xã hội ngày nay, nhiều chính trị gia đã quen với việc tiền hô hậu ủng và coi sự phục vụ của người khác là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà lãnh đạo quốc gia, bà Takaichi lại coi việc “không làm phiền người khác” là một chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Trong văn hóa Nhật Bản, đây là một biểu hiện của sự giáo dưỡng cao quý, đại diện cho sự thấu hiểu đối với người khác và sự tôn trọng trật tự xã hội. Bà thà tự mình chịu đựng cơn đau dữ dội từ những ngón tay biến dạng, thà tự soi gương cắt tóc, còn hơn là sử dụng nguồn lực công hoặc làm phiền người khác vì việc riêng. Sự khiêm nhường và chu đáo xuất phát từ nội tâm này chính là sự phản chiếu cụ thể của những đức tính truyền thống Nhật Bản hội tụ ở một chính trị gia hiện đại.

Sự mềm mỏng và minh bạch của “Người đàn bà thép”

Tại một số quốc gia độc tài, sức khỏe của nhà lãnh đạo được coi là bí mật quốc gia tối cao, mọi chuyện sinh lão bệnh tử đều nằm trong “chiếc hộp đen“, người dân chỉ có thể đoán già đoán non qua những lời đồn thổi; các nhà lãnh đạo luôn giữ khoảng cách, tách biệt với người dân bởi tầng tầng lớp lớp vệ sĩ và những “màn trình diễn chính trị” được dàn dựng tỉ mỉ.

Ngược lại, bà Takaichi đã chọn sự trung thực. Bà không hề che giấu bệnh tật của mình, mà thay vào đó, bà đã thông báo với cả nước như một người hàng xóm thân thiện: “Ban đầu tôi nghĩ đó là gãy xương, may mắn là bác sĩ nói chỉ bị viêm thôi”.

Sự minh bạch này không những không làm giảm uy tín của bà, mà ngược lại, chính sự chân thực đó đã kéo gần khoảng cách với người dân. Những đôi găng tay bảo vệ gửi đến từ khắp nơi trên cả nước chính là lời hồi đáp ấm áp nhất của người dân dành cho vị Thủ tướng “đầy tính nhân bản” này.

Trong bài thông báo, bà viết: “Chăm sóc tốt cho sức khỏe cũng là một phần của công việc.” Câu nói này thể hiện sự nhận thức chính trị chín chắn — vì lợi ích đất nước, bà phải giữ gìn sức khỏe; nhưng đồng thời, trong tương lai nếu cần thiết, “tôi sẽ sẵn sàng đến bệnh viện tiếp nhận điều trị”, không còn vì quá khách sáo mà trì hoãn việc điều trị. Đây cũng chính là lời hứa của bà đối với những người ủng hộ mình.

Sức mạnh kiên cường đằng sau đôi găng tay bảo vệ

Với tư cách là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Takaichi đang tái định hình văn hóa chính trị của quốc gia này. Về đối ngoại, bà thể hiện một “ý chí thép” trong việc đối đầu với các mối đe dọa địa chính trị từ Trung Quốc và Nga. Về đối nội, bà lại là một “người phụ nữ bình dị” – người phải đeo găng tay vì đau khớp và tự cắt tóc vì sợ làm phiền người khác.

Hình ảnh “trong cương có nhu” này có lẽ chính là phong cách lãnh đạo mà Nhật Bản đang cần nhất khi đối mặt với những thách thức quốc gia phức tạp hiện nay. Sau khi kết quả chẩn đoán xác nhận xương không bị tổn thương, bà Takaichi cho biết sẽ đeo găng tay bảo vệ và tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Chúng ta có thể dự đoán rằng, trong tương lai, đôi bàn tay đeo găng này không chỉ ký kết những văn kiện chính sách quốc gia quan trọng mà còn bắt tay và làm trung gian hòa giải với các nhà lãnh đạo thế giới trên trường quốc tế. Đối với những người quan tâm đến tương lai của Nhật Bản, việc nhập viện lần này là một tín hiệu tích cực: nó chứng minh rằng bà Sanae Takaichi không chỉ có quyết tâm bảo vệ đất nước, mà còn có phẩm chất nhân ái, sẵn lòng chịu đựng đau đớn vì dân chúng và luôn khắc ghi tâm niệm “không làm phiền người khác”. Một nhà lãnh đạo bằng xương bằng thịt, biết tiến biết thoái như vậy, thật sự xứng đáng với kỳ vọng của mọi người.

Trần Tĩnh

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Thống đốc California Newsom: “Donald Trump chỉ là tạm thời… sẽ rời đi trong ba năm”

Tại Hội nghị An ninh Munich, Thống đốc California Gavin Newsom đã công khai chỉ…

23 phút ago

David Marcus: Ai là người đã làm nhiều nhất để phơi bày Epstein?

Nhà bình luận David Marcus của Fox News nhận định Tổng thống Donald Trump đã…

30 phút ago

Tại sao người xưa lại cắn vàng?

Người xưa có khoảng 4 cách để phân biệt vàng thật giả. Phổ biến nhất…

37 phút ago

Tổng thống Trump: Hội đồng Hòa bình cam kết cung cấp hơn 5 tỷ USD cho Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (15/2) cho biết “Hội đồng Hòa bình”…

55 phút ago

Trung Quốc miễn visa 30 ngày cho công dân Canada, Anh từ 17/2/2026 đến 31/12/2026

Trung Quốc sẽ miễn thị thực cho công dân Canada và Vương quốc Anh mang…

3 giờ ago

Thủ tướng Israel: Mỹ sẽ rút dần viện trợ quân sự trong 10 năm tới

ông Netanyahu cũng tiết lộ rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Mỹ…

3 giờ ago