Blog

‘Bác sĩ thổi còi’ vạch trần màn đen tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Mời nghe đọc bài viết:

Ngày 8/5/2024, La Soái Vũ, 28 tuổi, bác sĩ thực tập khoa Ghép thận của Bệnh viện Tương Nhã 2 trực thuộc Đại học Trung Nam, Hồ Nam, đã rơi từ tầng 15 của một khu dân cư gần bệnh viện và thiệt mạng. Giống như thường lệ, phía chính quyền nhanh chóng kết luận đó là một vụ “tự sát”. Tuy nhiên, bố mẹ La Soái Vũ phát hiện dấu hiệu giằng co trong ký túc xá, mảnh kính vỡ trên giường, dữ liệu máy tính bị xóa, và điện thoại gửi một tin nhắn kỳ lạ 7 phút sau khi anh rơi. La Soái Vũ từng khẳng định rằng mình không bao giờ tự sát. Những nghi vấn này cho thấy đây có thể là một vụ giết người.

Điều càng chấn động hơn là sau khi khôi phục dữ liệu từ máy tính của con trai, bố mẹ La Soái Vũ tìm thấy 1.119 trang tài liệu chứng cứ, vạch trần tội ác mổ cướp và buôn bán nội tạng người bất hợp pháp do Bệnh viện Tương Nhã 2 của Đại học Trung Nam thực hiện. Các chứng cứ bao gồm ghi âm, hình ảnh, biểu mẫu hiến tạng liên quan đến trẻ em và thông tin hiến tạng giả mạo, hé lộ một mạng lưới buôn bán nội tạng khổng lồ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm đầu. Cái chết của La Soái Vũ không chỉ là bi kịch của một người trẻ, mà còn phơi bày một phần của tội ác mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ thực hiện. 

Bố mẹ của La Soái Vũ cầm căn cước, dùng tên thật tố cáo bệnh viện Tương Nhã 2 có liên quan đến vụ con trai mình rơi từ trên tầng ở ký túc xá bệnh viện xuống tử vong. (Ảnh cắt từ video)

Trọng tâm tố cáo của La Soái Vũ là các hành vi mờ ám tại trung tâm ghép tạng của bệnh viện. Anh phát hiện bệnh viện đã ngụy tạo hồ sơ “chết não”, làm giả thông tin người hiến, từ đó lấy nội tạng bất hợp pháp từ “người hiến” bao gồm cả trẻ em. Ví dụ, trong một biểu mẫu hiến tạng, một bé gái 11 tuổi tên là “Ngô X Hồng” bị xác định là “chết não“, chữ ký “người bố” họ Tạ, nhưng số điện thoại lại thuộc về người khác, địa chỉ gia đình ghi là đồn công an, cho thấy nhiều bất thường. La Soái Vũ còn bị yêu cầu tìm nội tạng phù hợp từ trẻ em 3–5 tuổi và 6–9 tuổi, mỗi nhóm 3 trường hợp, tổng cộng 12 trẻ em, điều gần như không thể tưởng tượng trong một hệ thống y tế bình thường. Anh đã thực hiện chuyển khoản qua WeChat với số tiền lên tới 40 triệu nhân dân tệ, liên quan đến trưởng phòng điều dưỡng Phương Xuân Hoa cùng những người khác, điều này cho thấy mức độ tham nhũng có hệ thống trong bệnh viện. Những chứng cứ này không chỉ phản ánh sự thối nát y tế, mà còn là tội ác giết người theo nhu cầu.

Tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ không phải hiện tượng mới. Trước năm 1999, ĐCSTQ đã bắt đầu lấy nội tạng từ tử tù. Từ năm 1999, khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, việc mổ cướp nội tạng sống đã trở thành một phần trong chính sách diệt chủng của chính quyền. 

Năm 2006, một cựu nhân viên bệnh viện ở Đông Bắc Trung Quốc, biệt danh “Annie”, đã tiết lộ với tờ Epoch Times rằng ĐCSTQ đã mổ sống lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công để bán vì lợi nhuận. Năm 2015, Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu điều tra về cáo buộc này. 

Năm 2023, bác sĩ quân y Trịnh Trị công khai kể lại việc tận mắt chứng kiến cảnh mổ cướp nội tạng sống không gây mê tại Bệnh viện Quân đội Thẩm Dương, trong đó có quân nhân vị thành niên là nạn nhân. 

Năm 2024, người tập Pháp Luân Công Trình Bội Minh tiết lộ tại Mỹ rằng phần thùy trái gan và một phần phổi của ông đã bị mổ cướp, sau đó ông thoát chết và tị nạn sang Mỹ. Các lời khai và cuộc điều tra cho thấy ngành công nghiệp ghép tạng của ĐCSTQ sử dụng người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, trẻ em và người dân mất tích làm “nguồn cung nội tạng”, với 60.000–100.000 ca ghép mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với 10.000 ca được công bố chính thức. 

Đây mới chỉ là số liệu của một bệnh viện – còn rất nhiều “bệnh viện Tương Nhã” khác ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã biến toàn bộ dân số Trung Quốc thành ngân hàng nội tạng cho thế giới, và dùng việc ưu tiên miễn phí ghép tạng cho lãnh đạo nước ngoài để đổi lấy sự ủng hộ chính trị. Kẻ giao dịch với ma quỷ, cuối cùng cũng sẽ thành ma quỷ – đó chính là ĐCSTQ, bản chất tàn ác ăn sâu trong xương tủy, là chế độ duy nhất trên thế giới coi nội tạng người dân  là công cụ kiếm lời. Ngày nay, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phải xét nghiệm máu khi nhập học, những học sinh rất khỏe mạnh sau khi được đối chiếu mô học sẽ bị lấy nội tạng dưới danh nghĩa chết não. Việc công khai lừa dối công chúng chính là sự chà đạp lên nhân tính.

Quả thật, từ khi ra đời, ĐCSTQ đã là như vậy, chưa từng thay đổi. Chính chúng ta đã quá mơ mộng hão huyền, nghĩ rằng ĐCSTQ sẽ thay đổi, đó chính là mộng tưởng của kẻ ngốc.

Sự kiện La Soái Vũ vạch trần mức độ rộng lớn của tội ác này. Bệnh viện Tương Nhã 2 Đại học Trung Nam là bệnh viện tuyến cao nhất (cấp 3A) tại Trung Quốc, có tư cách thực hiện ghép gan, thận, tim, phổi, với số lượng ca ghép tăng vọt nhưng nguồn gốc tạng lại không rõ ràng. Trong các biểu mẫu hiến tạng mà La Soái Vũ phát hiện, đa số thiếu thông tin hoặc có thông tin mâu thuẫn, cho thấy có sự thông đồng giữa bệnh viện với công an và ủy ban y tế. Điều gây sốc hơn nữa là khoa cấp cứu của bệnh viện bị gọi là “nhà xác”, nghi ngờ là nơi chuyển người khỏe mạnh vào và mổ nội tạng dưới danh nghĩa chết não.

Gốc rễ của việc mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc nằm ở chế độ độc tài toàn trị. Dưới thời Giang Trạch Dân, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, quân đội, và hệ thống y tế tạo thành chuỗi lợi ích, những nhân vật như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai bị cho là đầu sỏ điều hành mạng lưới buôn tạng. Dù Tập Cận Bình tuyên bố đã dừng dùng nội tạng tử tù, nhưng số ca ghép vẫn tăng – cho thấy việc mổ cướp vẫn đang tiếp diễn. Trường hợp La Soái Vũ cho thấy, những người vạch trần sự thật sẽ bị bịt miệng. Thông báo chính thức chỉ đề cập qua loa, che giấu các bằng chứng quan trọng, thậm chí còn cố gắng dùng 15 triệu nhân dân tệ làm phí bịt miệng để mua chuộc bố mẹ La Soái Vũ, bộc lộ ý đồ che đậy tội ác của họ.

Sự hy sinh của La Soái Vũ đã đánh thức sự quan tâm của công chúng đối với vấn đề mổ cướp nội tạng. Ngày 25/6/2024, Hạ viện Mỹ đã thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu trừng phạt các quan chức ĐCSTQ liên quan đến mổ cướp nội tạng, cho thấy cộng đồng quốc tế đã bắt đầu coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn tiếp tục giả mạo hồ sơ bệnh án, bịt miệng dư luận, che giấu sự thật. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra toàn diện vụ án La Soái Vũ, thúc đẩy điều tra độc lập, ngăn chặn tội ác diệt chủng của ĐCSTQ. Lòng dũng cảm của La Soái Vũ không nên trở thành vô ích, máu của anh ấy nên là điểm khởi đầu kết thúc tội ác này! Hy vọng nhiều người sẽ nhận ra bản chất của ĐCSTQ, và chỉ bằng cách chấm dứt tội ác này, chúng ta mới có thể tìm ra lối thoát. Mong rằng cái chết của La Soái Vũ có thể đánh thức hàng triệu người Trung Quốc, để mọi người đoàn kết, lan truyền sự thật, tìm hiểu sự thật, từ đó cứu thêm được nhiều sinh mạng hơn nữa.

Lưu Thế Vĩ

Published by
Lưu Thế Vĩ

Recent Posts

Lugansk được hoàn toàn giải phóng, Nga tuyên bố

Thống đốc tỉnh Lugansk Leonid Pasechnik tuyên bố hôm Thứ Hai rằng Cộng hòa Nhân…

50 phút ago

Vị đắng: Chìa khóa để cải thiện tiêu hóa và đường huyết

Người xưa thường nói “Thuốc đắng giã tật”. Hóa ra, vị đắng không chỉ là…

54 phút ago

Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế cao lên Nhật Bản vì từ chối nhập gạo Mỹ

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang đe dọa sẽ áp mức thuế cao hơn…

55 phút ago

Nghiện game: Điều gì xảy ra khi game thay thế thực tại?

Cuộc sống thực đầy gian nan, nhưng khi con người ngày càng dựa vào game…

1 giờ ago

Nghiền những ‘viên đá cứng đầu’ kỳ lạ, giải mã môi trường cổ đại của sao Hỏa

Trước khi khám phá mỏm đá mang tên Kenmore, xe tự hành Perseverance đánh bóng…

2 giờ ago

Bánh mì 5.000 năm tuổi được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ, tái hiện phương pháp cổ xưa

Một miếng bánh mì từ 5.000 năm trước đã được khai quật ở Thổ Nhĩ…

2 giờ ago