Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin đi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế chiến thứ II, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của SERGEY BOBYLEV / POOL / AFP qua Getty Images)
Ngày 7/9, tờ “The Guardian” đăng một bài viết, dùng lối hành văn nhẹ nhàng pha chất văn học nghệ thuật để miêu tả cảnh ông Tập Cận Bình và ông Putin trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh tán gẫu về cấy ghép nội tạng, nói rằng con người có lẽ sẽ sống tới 150 tuổi. Bài báo biến tội ác chống lại nhân loại thành một ảo tưởng lãng mạn về khoa học sự sống.
Họ còn cố tình dẫn dắt sang vấn đề đạo đức khi cấy ghép nội tạng lợn, như thể đang nghiên cứu sâu hơn khả năng kéo dài tuổi thọ con người. Bài viết lúc này lại tỏ ra rất “đúng đắn chính trị” khi bày tỏ lo ngại về sự đau đớn của động vật.
Lẽ nào The Guardian thật sự không biết rằng suốt hàng chục năm qua chế độ bạo chính Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dính líu đến hàng triệu người bị mổ cướp nội tạng hay sao?
Đây không chỉ là thái độ lệch lạc, mà còn là sự giả dối tàn nhẫn.
Ở Trung Quốc, cấy ghép nội tạng không đơn thuần là một bước tiến y học, mà là một ngành công nghiệp tanh máu do bạo quyền quốc gia thao túng.
Đây là một thảm họa nhân gian toàn diện:
Vô số học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Cơ Đốc, tù nhân lương tâm, những người bất đồng chính kiến bị bắt bớ, kết án bừa bãi, thậm chí bị bắt cóc và biến mất chỉ vì tín ngưỡng hoặc phát ngôn của họ.
Mổ cướp nội tạng không phải cá biệt, mà là tội ác thể chế hóa, tràn lan trên quy mô lớn. Vài chục năm qua, hàng triệu người vô tội trong bị biến thành vật thể trên dây chuyền máu, bị giết và cơ thể họ bị phân rã thành các “bộ phận” để buôn bán. Vô số gia đình tan nát, xã hội chìm trong nỗi sợ hãi câm lặng.
Thế nhưng trong bài viết của The Guardian, những nạn nhân này bị xóa sạch. Bài báo thậm chí còn coi việc “làm sao giải quyết tình trạng thiếu hụt nội tạng” là vấn đề kỹ thuật cần bàn, như thể vấn đề thật sự nhân loại đang đối diện không phải là vụ thảm sát do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng gây ra, mà là “thận lợn có dùng được không”.
Trò chơi chữ tráo đổi này chính là thủ đoạn tẩy trắng mà ĐCSTQ giỏi nhất: Khoác lên tội ác máu me một tấm áo choàng khoa học và phát triển, ru ngủ dư luận quốc tế. Nếu truyền thông chính thống phương Tây tự giác hay vô thức tham gia, chẳng khác nào trao tính hợp pháp cho bạo quyền.
Mổ cướp nội tạng không chỉ là đàn áp nhân quyền, mà còn phá vỡ nhiều giới hạn căn bản mà nền văn minh hiện đại dựa vào để tồn tại:
Đáng sợ hơn, công nghiệp nội tạng đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược kiểu mới dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Thông qua mổ cướp nội tạng, ĐCSTQ không chỉ lập nên chuỗi lợi ích đen khổng lồ trong nước, mà còn có thể thu hút một số chính khách, tài phiệt, giới quyền quý quốc tế tới Trung Quốc “cấy ghép đổi lấy sự sống”.
Chính loại “sức mạnh mềm” chất đống bằng máu này lại trở thành một vũ khí ngầm để ĐCSTQ mưu cầu ảnh hưởng toàn cầu.
Cách tường thuật này, với nạn nhân mà nói, chính là một sự sát hại lần thứ hai.
Họ đã chết thảm vì bị mổ cướp nội tạng, vậy mà trong truyền thông quốc tế lại lần nữa bị xóa bỏ, ngay cả tên tuổi, thân phận cũng không tồn tại.
Thế giới bị dẫn dắt chỉ lo đến sự “đau đớn của lợn”, mà không hề quan tâm đến bạo quyền ĐCSTQ, đặc biệt là chế độ Tập Cận Bình, kẻ trực tiếp thao túng cuộc tàn sát đẫm máu tàn bạo này. Đây là sự phản bội lương tri cơ bản nhất của loài người.
Khi một tờ báo phương Tây nổi tiếng như The Guardian dùng ngôn từ hoa mỹ để che giấu thảm sát, họ không chỉ làm tổn thương nạn nhân, mà còn làm tổn thương cả lương tri báo chí.
Đây là tội ác phản nhân loại hiếm thấy trong lịch sử. Nó không thể bị lãng mạn hóa, không thể được viết một cách nhẹ nhàng như vậy bởi bất cứ che đậy hay tẩy trắng nào, đều là đồng lõa.
Thịnh Tuyết
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)
Một số cư dân mạng cho biết hiện tượng hiếm gặp này thực chất đã…
'Turning Point USA' đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các yêu cầu thành…
Sơn Tây là khu vực đầu tiên được truyền thông chính thức của Trung Quốc…
Một trong những chương quan trọng nhất của “Bạch Vân gia huấn” là chương nói…
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một đoạn video, trong đó có người…
Alexander Đại Đế đưa Hy Lạp từ tiểu quốc trở thành đế quốc hùng mạnh.