Blog

Cuba cải cách lớn – Blog

Mới đây, cháu trai của ông Fidel Castro, Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva tuyên bố Cuba sẽ thực hiện mở cửa kinh tế lớn nhất kể từ năm 1961: cho phép kiều hối và người Cuba lưu vong đầu tư trở về nước, sở hữu doanh nghiệp, mở tài khoản ngoại tệ, và được cấp đất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Oscar Pérez-Oliva. (Ảnh chụp màn hình)

Điều này rõ ràng là kết quả của các cuộc “đàm phán” với Mỹ.

Trước đó, vào ngày 13/3, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel xuất hiện trên truyền hình quốc gia thông báo rằng Cuba sẽ bắt đầu đàm phán với Chính phủ Mỹ.

Khi Díaz-Canel công bố thông tin trên, phía sau ông là chân dung của ông Castro, và bên cạnh là câu nói nổi tiếng của José Martí, “Yêu Tổ quốc là hận không gì thắng nổi những kẻ áp bức nó, là ghét không nguôi những kẻ xâm lược nó”.

Ngày 13/3, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel thông báo trong một đoạn video phát trên truyền hình quốc gia. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Rubio tiếp xúc với các quan chức cấp cao Cuba, và tiến trình diễn ra nhanh chóng: trước tiên 51 tù nhân được phóng thích, ngay sau đó Cuba công bố mở cửa kinh tế quy mô lớn.

Đáng chú ý, người đứng ra đại diện đàm phán chính là ông Oscar Pérez-Oliva.

Từ năm 2025, áp lực từ Mỹ đối với Cuba đã lên mức cực hạn:

  • Cuba bị đưa trở lại danh sách “Quốc gia tài trợ khủng bố”,
  • Bị cắt kết nối với hệ thống thanh toán do Mỹ kiểm soát, khiến kiều hối từ nước ngoài bị gián đoạn,
  • Điện lực liên tục gián đoạn, du lịch bị tê liệt,
  • Và sau khi ông Maduro bị quân đội Mỹ bắt, Venezuela bình thường hóa quan hệ với Mỹ, cắt hoàn toàn nguồn cung dầu cho Cuba.

3 tháng không nhập khẩu dầu – trong khi quốc đảo này phụ thuộc 95% điện năng từ dầu mỏ – Cuba lập tức rơi vào cảnh mất điện kéo dài, gây ra khủng hoảng sinh tồn.

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố: sau khi giải quyết xong Venezuela và Iran, Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo, đe dọa sẽ áp dụng cách “khống chế” tương tự với giới lãnh đạo Cuba như cách xử lý Maduro và Khamenei, khiến Cuba “không dầu, không tiền, không lương thực”, chờ chính quyền tự sụp đổ.

Áp lực quân sự và kinh tế ngày càng gia tăng, trong khi dân chúng liên tục phản đối vì khó khăn sinh tồn. Một bên là lý tưởng cách mạng và tinh thần chống Mỹ, bên kia là đói khát và sinh tồn cơ bản – các khẩu hiệu mạnh mẽ nhất cũng trở nên vô nghĩa trước bữa ăn; ý chí kiên định nhất cũng khó đứng vững nếu thiếu sự ủng hộ của dân.

Giới lãnh đạo Cuba bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát. Để người dân có thể sống sót và vận hành quốc gia, họ buộc phải đàm phán với Mỹ, chọn cải cách kinh tế và mở cửa như một điều kiện thỏa hiệp, đổi lại Mỹ gỡ bỏ trừng phạt và hợp tác đầu tư.

Trương Vĩ Quốc

Published by
Trương Vĩ Quốc

Recent Posts

Ông Trump: Mỹ sẽ áp thuế nếu EU kết nạp Canada và đây là “hành động thù địch”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (16/9) tuyên bố Mỹ có thể áp…

2 phút ago

OpenAI ủng hộ 3 dự luật nhằm ngăn AI bị lạm dụng để phát triển vũ khí sinh học

Trong bối cảnh lo ngại về AI tiên tiến ngày càng gia tăng, nhiều hãng…

1 giờ ago

Vụ ám sát hụt ông Trump: Tay súng đã luyện bắn trước khi thực hiện vụ tấn công

Các hồ sơ điều tra mới được công bố của Cục Điều tra Liên bang…

2 giờ ago

Ông Trump bác bỏ thuyết AI tận thế, chuyên gia phân tích rủi ro mất kiểm soát

CEO OpenAI Sam Altman gần đây cũng cảnh báo an ninh mạng có thể đối…

3 giờ ago

Xăng E10RON95-III tăng gần 1.400 đồng/lít

Giá xăng E5RON92 và E10RON95-III cùng tăng gần 1.400 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày…

4 giờ ago

EVN hết lỗ lũy kế, ước lãi hơn 12.200 tỷ đồng trong 8 tháng

EVN cho biết đã xử lý hết khoản lỗ lũy kế từ những năm trước…

4 giờ ago