Blog

Đại sứ quán Trung Quốc ở Campuchia “bán đứng” nạn nhân cầu cứu?

Từ nguồn tin của NTDTV: “Anh báo công an, anh tìm đại sứ quán, họ chỉ bán đứng anh mà thôi.” Đây không phải lời thoại trong phim, mà là bài học đau đớn được đánh đổi bằng máu của Lý Hòa (tên đã thay đổi), một thanh niên quê Tứ Xuyên may mắn sống sót sau khi trốn thoát khỏi các khu lừa đảo viễn thông tại Campuchia.

Bức ảnh này do Ban Thư ký Ủy ban Chống lừa đảo Trực tuyến của Campuchia (CCOS) công bố, cho thấy tổng quan về một căn phòng được cho là đã được sử dụng cho công việc lừa đảo trực tuyến, trong chuyến thăm của một phái đoàn các nhà lập pháp Hàn Quốc bên ngoài Phnom Penh, hôm 22/10/2025. (Ảnh: CCOS)

Tháng 8/2025, khi cha mẹ Lý Hòa bán sạch tài sản để chuộc con trai trở về Trung Quốc, chàng trai trẻ này đã trải qua 3 tháng địa ngục trần gian tại khu lừa đảo khét tiếng “Bảo Long 4” ở Campuchia. Tuy nhiên, điều khiến anh tuyệt vọng nhất không phải là sự tàn bạo của bọn lừa đảo, mà là sự phản bội đến từ cơ quan ĐCSTQ ở nước ngoài — nơi mà anh từng coi là “cứu tinh”.

Cuộc gọi cầu cứu biến thành “án tử” – đại sứ quán rò rỉ thông tin

Những ký ức của Lý Hòa phơi bày một góc tối mà các nạn nhân lừa đảo ở Đông Nam Á không muốn đối diện nhất: sự cấu kết giữa quan chức và tội phạm không phải là lời đồn.

Theo lời kể của Lý Hòa, sau khi bị lừa sang khu Bảo Long 4, anh phải chịu đựng những hành hạ vô nhân đạo. Mạo hiểm tính mạng, anh đã tìm cách báo cho cha mẹ biết tên mà mình bị gọi trong khu, số phòng ký túc xá và mã cá nhân. Đầu tháng 7/2025, sau khi nhận được tin tức, cha mẹ anh chạy vạy khắp nơi trong nước và cuối cùng liên hệ được với Đại sứ quán ĐCSTQ tại Campuchia. Gia đình ngây thơ tin rằng chỉ cần cơ quan nhà nước can thiệp thì con trai họ sẽ được cứu. Họ đã cung cấp chi tiết vị trí giam giữ, thông tin cá nhân và tín hiệu cầu cứu của Lý Hòa. Nhưng điều họ không thể ngờ tới là, cuộc gọi cầu cứu này không những không mang lại lực lượng giải cứu, mà còn đẩy Lý Hòa đến sát bờ cái chết.

“Gia đình tôi vừa liên lạc xong với đại sứ quán thì bên khu này lập tức biết được,” Lý Hòa nhớ lại. Sau khi tiếp nhận tố giác, đại sứ quán không tiến hành cứu hộ mà lại “phản hồi” thông tin cho phía chính quyền Campuchia. Tại Campuchia, cảnh sát và các khu lừa đảo thường có mối quan hệ lợi ích chằng chịt. Thông tin nhanh chóng quay trở lại tay công ty lừa đảo đang kiểm soát Lý Hòa. Tiếp theo đó là một màn trả thù tàn khốc.

3 ngày địa ngục và gia đình tan nát

“Chỉ vì gia đình tôi báo công an và tìm đại sứ quán, tôi bị họ treo lên đánh suốt 3 ngày liền,” Lý Hòa run giọng kể lại. Trong 72 giờ bị treo ngược, anh phải chịu đủ mọi hình thức tra tấn như chích điện, đánh bằng gậy… Ban quản lý khu lừa đảo dùng anh để “giết gà dọa khỉ”, cảnh cáo các “lợn con” khác: đây chính là cái giá phải trả khi tìm đại sứ quán. Sau màn tra tấn, Lý Hòa không được thả mà còn bị bán như súc vật sang một công ty khác để tiếp tục bị bóc lột.

Mãi đến tháng 8/2025, trong tuyệt vọng, cha mẹ anh bán sạch tài sản và thông qua các kênh ngầm trả khoản tiền chuộc khổng lồ, cuối cùng mới đưa được con trai ra khỏi hang ổ ma quỷ. Cơn ác mộng kéo dài nhiều tháng không chỉ rút cạn tiền bạc của gia đình, mà còn để lại trong lòng Lý Hòa những vết thương tinh thần không bao giờ lành.

Khi được hỏi nhìn nhận thế nào về tuyên truyền chính thức của ĐCSTQ về “hợp tác Trung Quốc – Campuchia trong trấn áp lừa đảo”, Lý Hòa — lúc này đã ở trong nước — tỏ ra vô cùng sợ hãi: “Tôi không bàn về chủ đề này. Tôi còn muốn sống thêm một thời gian nữa”.

Lời chứng của người sống sót: Trấn áp là giả, mở rộng mới là thật

Mặc dù ĐCSTQ và chính quyền Campuchia gần đây liên tục tuyên truyền về “thực thi pháp luật chung”, nhưng theo Lý Hòa, đó chỉ là màn che mắt dư luận.

“Bên ngoài thì tưởng bị kiểm tra, bị đánh mạnh, nhưng bên trong vẫn liên tục tuyển người, xây thêm nhà,” Lý Hòa tiết lộ. Khu Bảo Long 4 nơi anh từng bị giam giữ có quy mô như một huyện nhỏ nhộn nhịp, các tòa nhà cao tầng san sát. Và đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Tại thành phố Bảo Long, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 đều đã quá tải, còn Bảo Long giai đoạn 5 đang được xây dựng rầm rộ.

“Còn có Thất Tinh Hải, Poipet, Bồ Tát… quy mô còn lớn hơn, đen tối hơn.”

Lời chứng của Lý Hòa phơi bày một thực tế tàn khốc: chuỗi công nghiệp lừa đảo không những không suy giảm, mà còn điên cuồng phát triển dưới sự bảo hộ của quyền lực.

Hang ổ mới lộ diện, quy mô tiệm cận khu KK

Những gì Lý Hòa nói đã được các tổ chức nhân đạo quốc tế xác nhận. Gần đây, ông Hồ Kiệt Lương (Hoo Keat Leong), đại diện truyền thông của Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO), đã bất chấp nguy hiểm để phanh phui một khu siêu lừa đảo kiểu mới nằm ở khu vực biên giới Campuchia.

Khu này tọa lạc tại Ou Bei Choan, sát tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, chỉ cách biên giới Thái Lan khoảng 1 km. Bất chấp nguy cơ bị các thế lực không rõ danh tính đe dọa, ông Hồ Kiệt Lương đã lái xe vòng quanh khu vực để ghi hình làm bằng chứng.

“Chỉ riêng việc chạy vòng quanh phần giữa khu đã mất 10 phút, đủ thấy diện tích khổng lồ,” ông Hồ cho biết. Quy mô hiện tại của khu này đã đạt khoảng 2/5 khu “KK” khét tiếng ở Myanmar và vẫn đang tiếp tục mở rộng. Video cho thấy tường bao cao ngất, phủ đầy mảnh kính vỡ và dây thép gai; cửa sổ ký túc xá đều bị hàn kín song sắt, trông như một nhà tù hiện đại khổng lồ.

Sở dĩ phát hiện được cứ điểm bí mật này là do một nạn nhân mang quốc tịch Malaysia mạo hiểm gửi định vị cầu cứu. Điều này một lần nữa cho thấy các tập đoàn lừa đảo đang dịch chuyển sang những khu vực hẻo lánh, sát biên giới hơn.

“Bóng đen quốc gia” phía sau chuỗi công nghiệp đen

Một số nhà phân tích cho rằng lý do các khu lừa đảo viễn thông ở Đông Nam Á liên tục tái diễn, thậm chí càng bị trấn áp càng mạnh hơn, nằm ở chiếc ô bảo hộ cấp nhà nước phía sau — chính là ĐCSTQ.

Tại Campuchia, các ngành lừa đảo và cờ bạc có nền tảng Trung Quốc đã trở thành trụ cột kinh tế, gắn chặt lợi ích với chính quyền sở tại và các tầng lớp quyền quý cấp cao của ĐCSTQ. Ngoài lừa đảo, các khu này còn bị cáo buộc liên quan đến các tội ác chống nhân loại như mổ cướp nội tạng, buôn người. Gần đây còn xuất hiện thông tin gây chấn động rằng “Viện Khoa học Sinh mệnh Campuchia” có vốn Trung Quốc bị nghi ngờ giam giữ phụ nữ bị lừa để liên tục sinh con, nhằm chiết xuất dịch tủy sống phục vụ việc chế tạo cái gọi là “thuốc trường sinh”.

Ngoài ra, Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc – Campuchia Kosmak, do ĐCSTQ viện trợ xây dựng, cũng bị cáo buộc đang thúc đẩy “bản địa hóa phẫu thuật cấy ghép nội tạng”, bị dư luận nghi ngờ là mở đường cho chuỗi buôn bán nội tạng.

Dù gần đây có thông tin khu “KK” tại Myawaddy, Myanmar bị chính quyền cho nổ phá dỡ, nhưng các nhà quan sát cho rằng đây giống một màn đấu đá lợi ích và “chia chác không đều” giữa ĐCSTQ và các thế lực quân phiệt Đông Nam Á hơn. Như lời Lý Hòa đã nói, đối với người dân bình thường, tin vào những cam kết cứu trợ chính thức thường đồng nghĩa với việc bước vào một thảm họa khác.

Trần Tĩnh

Published by
Trần Tĩnh

Recent Posts

Ông Trump đe dọa áp thuế 8 nước châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland

Thứ Bảy (ngày 17/1), Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố từ ngày 1/2 sẽ áp…

53 phút ago

Ông Lutnick: Doanh nghiệp chip muốn tránh thuế cao phải đầu tư vào Mỹ

Các điều khoản về chip trong thỏa thuận giữa Mỹ và Đài Loan có thể…

1 giờ ago

Một máy bay trinh sát của Indonesia đã gặp nạn, số phận 11 người chưa rõ

Hãng thông tấn Antara đưa tin rằng máy bay đã nhận được nhiều chỉ dẫn…

1 giờ ago

EU dự định lập pháp, nói “không” với thiết bị Trung Quốc trong hạ tầng then chốt

Động thái này đánh dấu sự nâng cấp lớn trong chiến lược chủ quyền công…

2 giờ ago

Ông Trump cảnh báo Iran không được nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ

Chính quyền Trump đã cảnh báo Iran không được tấn công các căn cứ quân…

2 giờ ago

Giới trẻ TQ đua nhau dùng ứng dụng “Chết hay chưa” phản ánh hiện tượng gì?

Gần đây, một ứng dụng có tên “Chết chưa?” (Dead or Not) bất ngờ trở…

2 giờ ago