Tối ngày 19/2/2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Bắc Mỹ đã có buổi biểu diễn duy nhất trong mùa diễn này tại Trung tâm Nghệ thuật Overture ở Madison, thủ phủ của bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Bức ảnh cho thấy các diễn viên đang chào tạm biệt. (Ảnh: Lâm Nghị/ Epoch Times)
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun hiện đang lưu diễn vòng quanh thế giới, liên tục tạo nên những buổi biểu diễn cháy vé tại Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Úc và nhiều nơi khác, được khán giả chủ lưu ở cả phương Đông và phương Tây ca ngợi và chào đón.
Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại sợ Shen Yun đến mức liên tục đưa ra lời đe dọa đánh bom giả trong những tháng gần đây, nhằm phá hoại các buổi biểu diễn? Bởi vì Shen Yun là tấm gương phản chiếu bản chất thực sự của ĐCSTQ.
Shen Yun tái hiện hoàn hảo nền văn hóa truyền thống đích thực 5.000 năm tuổi: Cảnh thiên triều thịnh thế, những câu chuyện lịch sử và nhiều huyền thoại, truyền thuyết nổi tiếng trên sân khấu toàn cầu, dẫn dắt khán giả vượt thời gian và không gian, cùng trải nghiệm trí tuệ và cảm hứng mà những câu chuyện văn hóa này mang lại.
Tuy nhiên, ĐCSTQ đã dành toàn bộ “hệ thống quốc gia” của mình để cố gắng bắt chước Shen Yun trong nhiều năm, nhưng cuối cùng lại cho ra đời nhiều sản phẩm nhái kém chất lượng, điều này khiến ĐCSTQ phải hổ thẹn.
Vì sao chuyện này lại xảy ra? Về cơ bản, ĐCSTQ không phải là một chế độ chính thống kế thừa truyền thống Trung Quốc, mà là một “bóng ma phương Tây” đã đánh cắp chế độ Trung Quốc.
Như “Tuyên ngôn Cộng sản” nêu rõ ngay từ đầu, Đảng Cộng sản là “một bóng ma lang thang khắp châu Âu”. Làm sao một hồn ma cướp chính quyền từ phương Tây lại có thể hiểu được nền văn hóa thần thánh cổ xưa được các triều đại phương Đông truyền lại và hàm ý về sự hợp nhất của Thiên, Địa, Nhân?
Ngoài ra, xã hội truyền thống được tái hiện trên sân khấu Shen Yun thể hiện “Chân, Thiện, Nhẫn”, cũng như các giá trị và hành vi đạo đức phổ quát của con người. Nó không có “Giả, Ác, Đấu” hay “vô thần” mà ĐCSTQ chủ trương, cũng không có “đấu tranh giai cấp”. Nó hoàn toàn khác với các giá trị méo mó được truyền bá và thúc đẩy bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Nhìn từ góc độ trên, điều này cũng chứng minh rằng chế độ ĐCSTQ không kế thừa truyền thống chính thống của Trung Quốc.
ĐCSTQ vẫn luôn khoe khoang rằng mình là “vị cứu tinh của dân tộc” đã giải phóng Trung Quốc cũ, và tạo ra một Trung Quốc mới. Tuy nhiên, thông qua việc so sánh xã hội quá khứ và hiện tại, thông qua các buổi biểu diễn của Shen Yun, có thể thấy rằng ĐCSTQ không chỉ không “cứu” được Trung Quốc, mà ngược lại còn “chia cắt” Trung Quốc.
ĐCSTQ không chỉ phá hủy văn hóa truyền thống, làm băng hoại đạo đức truyền thống, đàn áp tín ngưỡng chính thống, v.v., mà còn đàn áp người dân Trung Quốc trong một thời gian dài, gây ra hơn 80 triệu ca tử vong bất thường.
Nói thẳng ra, ĐCSTQ luôn thù địch với xã hội truyền thống và nhân dân ở mọi phương diện, và là một “sát tinh của dân tộc“.
Trong những năm gần đây, ngoại giao chiến lang của ĐCSTQ, những lời hứa viển vông và thiếu phẩm chất văn minh đã gây ra sự phản cảm lớn trong cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, Shen Yun đã tái hiện một “Trung Quốc trước thời chủ nghĩa cộng sản”, cung cấp cho khán giả từ phương Đông và phương Tây trên khắp thế giới một cái nhìn thoáng qua về Trung Quốc truyền thống như thế nào trước cuộc xâm lược của ĐCSTQ.
Shen Yun cũng giúp khán giả thấy được những đức tính truyền thống của người dân trong quá khứ, như coi trọng đạo đức, tương trợ và tin tưởng lẫn nhau, can đảm làm điều đúng đắn, tôn trọng người già và người có đức hạnh. Đây là một thế giới khác biệt so với Trung Quốc Cộng sản ngày nay.
Nói cách khác, màn trình diễn “Trung Quốc không có Đảng Cộng sản” của Shen Yun cũng cho người dân Trung Quốc trên toàn thế giới thấy rằng nếu một ngày nào đó ĐCSTQ sụp đổ, Trung Quốc trong tương lai sẽ quay trở lại với truyền thống của mình, mang lại sự an toàn, niềm tin và hy vọng cho người dân.
Từ khi nhậm chức, lãnh đạo ĐCSTQ đã nhiều lần chủ trương “Trung Hoa Mộng” và “Cuộc Phục hưng Vĩ đại“. Tuy nhiên, ĐCSTQ vô thần chưa bao giờ có thể nắm bắt được bản chất và ý nghĩa sâu xa của nền văn hóa thần truyền của Trung Quốc, khiến cho “Cuộc phục hưng văn hóa” mà ĐCSTQ tuyên bố vẫn chỉ là một sự ngụy biện, hình thành từ việc tích tụ hoặc biến đổi và bóp méo của các di tích văn hóa hời hợt và trống rỗng.
ĐCSTQ không thể tìm lại, hay khôi phục lại nội hàm rộng lớn và trí tuệ tuyệt vời phía sau văn hóa truyền thống và di tích văn hóa. Suy cho cùng, ĐCSTQ không tôn kính trời đất, không tin vào Thần Phật, nên tự nhiên không thể thực sự giải thích được các nguyên lý cơ bản của Đạo giáo và Nho giáo, cũng như nguồn cảm hứng sâu sắc của chúng cho nhân loại.
Một số tiết mục văn hóa của ĐCSTQ tại Trung Quốc lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống thực chất lại lợi dụng tư tưởng văn hóa đảng của ĐCSTQ, để bôi nhọ thần linh và bóp méo thần thoại, “ma quỷ hoá” và “thô tục hóa” các vị thần cổ đại.
Họ không chỉ phản bội thần linh và truyền thống, mà còn tự nhiên đi chệch xa khỏi trí tuệ và nội hàm mà những câu chuyện này muốn truyền lại cho các thế hệ tương lai.
Một số thời kỳ thịnh vượng của Trung Quốc cổ đại, như thời Trinh Quán của nhà Đường và thời Khang Hy, Càn Long của nhà Thanh, đều nổi tiếng với nền văn minh phong phú và đức hạnh, thu hút các nước lân cận cử sứ thần đến Trung Quốc để học tập và noi theo. Do đó, Trung Quốc được gọi là “Lễ nghi chi bang” (Quốc gia của lễ nghi).
Ngày nay, Shen Yun tái hiện văn hóa truyền thống trong cả xã hội phương Đông và phương Tây, được khán giả ở nhiều quốc gia chào đón nồng nhiệt, thường xuyên diễn ra cảnh tượng phòng vé “cháy vé”. Điểm này đúng với câu nói cổ xưa “lấy đức thu phục người” và “lấy văn hoá thu phục người”.
Tuy nhiên, Trung Quốc Cộng sản ngày nay thường xuyên bôi nhọ, nói dối các nước khác, còn sử dụng tiền bạc và vũ lực để hối lộ, ép buộc và kích động xung đột giữa các quốc gia trên thế giới.
So với Trung Quốc truyền thống được Shen Yun mô tả, sự khác biệt như thể trên trời dưới đất. Họ cũng cho thế giới thấy rõ rằng ĐCSTQ mới là nguyên nhân gốc rễ của nhiều sự hỗn loạn và xung đột trên toàn thế giới.
Tóm lại, buổi biểu diễn của Shen Yun thực sự là tấm gương phản chiếu bộ mặt thật của ĐCSTQ, chẳng trách ĐCSTQ lại sợ họ đến vậy.
Đường Hạo
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, đăng trên Epoch Times.)
Hàng ngàn nạn nhân nước ngoài được thả khỏi công viên lừa đảo của Myanmar…
Trước buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tạiTrung tâm Nghệ…
VKS xác định không có tài liệu, chứng cứ thể hiện cựu Bộ trưởng, cựu…
Sau một tháng trì hoãn, Tổng thống Trump cho biết mức thuế dự kiến áp…
Tên Yagi bị Việt Nam loại khỏi ngân hàng tên bão quốc tế do gây…
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được hỏi "ông có lời khuyên hay khuyến nghị…