Viết về những người trẻ cho đời thêm vui…

Mới đầu năm mà facebook đủ chuyện buồn. Và lo. Nửa đêm, tôi mở cửa sổ. Giữa đêm, lại không mưa (thiên hạ hay nói “sau cơn mưa trời lại sáng” mà), trời vẫn tối sầm. Giữa bầu trời đen, nhớ câu chuyện về Duy mà bạn Lê bá Thông vừa kể tối nay, đọc stt của Cindy Vuu… chợt nghĩ đến họ, thấy lòng bừng vui. Yêu họ. Đáng yêu thật.

Tôi biết không ít bạn trẻ như thế. Đặc biệt, họ là lớp trẻ – con của thế hệ những doanh nhân “trên trung niên” bạn tôi. Thế hệ trẻ đang tự tin tiếp nhận “gậy” từ ba mẹ, để tiếp tục đường đua “chạy tiếp sức”, tiếp tục cuộc hành trình của những ông bà chủ tư nhân Việt. Hôm nay tôi kể về 3 bạn. Mai và mốt…sẽ kể tiếp. Cho đời vui xíu (dù hễ tôi viết về điều vui, điều tốt thì ít bạn bè đọc và like hơn khi viết những câu chuyện không vui).

Đó là bạn VƯU LỆ QUYÊN, con gái rượu của doanh nhân Vưu Khải Thành, đang miệt mài với vô số những cảm hứng sáng tạo, đã làm mới thành công thương hiệu Biti’s. Từ đầu năm 2016, sản phẩm sneaker của Biti’s – Biti’s Hunter – đã khuấy động mạng xã hội, với give-away, Instagram, KOL (như Duy Khánh, Châu Đăng Khoa, Diễm My 9x, Hữu ViVi…). Trong MV mới nhất “Đi để trở về” được giới trẻ ưa thích có chàng Soobin lãng tử mang đôi Hunter đi để trở về . Giáng sinh thì các cô bé được thỏa lòng vì bố mẹ tăng những đôi giày bé xíu của “Frozen-nữ hoàng băng giá” mà Biti’s sản xuất và mua bản quyền sử dụng hình ảnh của Walt Disney.

Những đôi giày Hunter đang được bạn trẻ SG chọn thay Nike, Adidas.

Đó là bạn LY TRACY TRANG vừa được ba Lý Siêng, chủ tịch Cân Nhơn Hòa trao quyền Tổng Giám Đốc sau thời gian “thử việc” được HĐQT tín nhiệm. Trang vừa làm việc điều hành ở công ty, vừa làm xong tiến sĩ ở Anh (nghiên cứu về case quản trị nhân sự của chính Nhơn Hòa). Đáng quý và đáng nể nhất là ý chí đeo bám, lặn lội đến cùng của dân Nhơn Hòa: gần 200 chuyến, hầu như không bỏ chuyến nào đưa “hàng Việt về nông thôn” đi cùng BSA. Vừa dự phiên chợ, anh Terence Vũ, giám đốc marketing cty cùng đội ngũ vài người, toàn nam, đội mưa, dãi nắng, đẩy xe đem cân về tận những vùng hẻo lánh, xa xôi mở đại lý. Vũ là Việt Kiều, chồng Tracy Trang.

Một chị nông dân với kiểu thử cân Nhơn Hòa độc đáo, đứng cạnh là a Terence Vũ.

Đó là TRẦN LÊ DUY, một trong các nhạc trưởng dàn giao hưởng hợp xướng “Giấc mơ đêm mùa đông”. Nhìn Duy trẻ măng như sinh viên năm thứ nhất nhưng chàng đã tốt nghiệp Thủ khoa đại học HK, chuyên khoa sáng tạc nhạc, đang làm việc với Hollywood về nhạc phim.

Trần Lê Duy đang điều khiên bài hợp ca, người đứng bên phải của tam ca là KTS Trần Minh Tâm.

Nhiều lần dự những buổi “doanh nhân hát” tôi để ý chú nhỏ này, giờ gặp chú bé đó, phải ngạc nhiên vì chú lớn quá rồi, còn đủ bản lĩnh làm được điều hay là “hóa giải” xung đột về quan niệm biểu diễn của ba chú, kiền trúc sư Trần Minh Tâm, chủ tịch Cty TTT với các chú cũng lãnh đạo TTT. Ba Tâm của Duy ngại đưa bài hát Việt vào chương trình mừng giáng sinh, Duy viết phối âm các bài hát này, vẫn đậm chất Việt mà dùng cho dàn nhạc Tây rất hiện đại. Tôi nhìn Duy cười hồn nhiên khi quay lại chào khán giả mà nhẹ cả lòng…

FB VŨ KIM HẠNH

Published by
FB VŨ KIM HẠNH

Recent Posts

Philippines phản đối Trung Quốc xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên tại bãi cạn Scarborough

Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có ý định thiết lập “Khu bảo tồn quốc…

1 giờ ago

Giúp hoãn thi hành án phạt tù, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị khởi tố

Ông Hoàng Văn Huấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, bị khởi tố…

4 giờ ago

Công an TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo về dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình

Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo từ một nhà đầu…

5 giờ ago

Taxi công nghệ lao sang làn trái chiều, tông một người tử vong

Đang chở khách, chiếc xe taxi điện công nghệ bất ngờ lao sang làn ngược…

5 giờ ago

Gia đình phát hiện thi thể thanh niên Úc thiệt mạng tại Bali bị lấy mất nội tạng

Anh Haddow công nhân Úc được phát hiện chết trong hồ bơi ở Bali tháng…

5 giờ ago

Thẩm phán liên bang chặn lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia tới Portland của ông Trump

Thẩm phán Tòa Quận Karin Immergut đã ra quyết định cấm tạm thời khẩn cấp…

5 giờ ago