4 dấu hiệu cho thấy bạn gặp người quen từ kiếp trước. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Giữa biển người mênh mông, hai người có thể gặp nhau và quen biết nhau đều không phải là chuyện ngẫu nhiên, có lẽ tất cả đều liên quan đến kiếp trước. Chúng ta rất có khả năng đã trải qua hàng trăm lần luân hồi, mối nhân duyên kiếp này cũng có liên hệ mật thiết với sự giao tiếp hoặc những nguyện vọng từ tiền kiếp.
Nếu bạn gặp một người mà kiếp trước từng quen biết, có thể sẽ xuất hiện 4 dấu hiệu sau:
Bạn lập tức cảm thấy rất quen thuộc với người đó
Người bạn từng yêu ở kiếp trước, kiếp này cũng rất dễ yêu lại lần nữa. Nhất định sẽ có người mà bạn từng quen ở kiếp trước, kiếp này lại có thể làm bạn một lần nữa. Đây là một cảm giác rất thật – khi bạn gặp được, bạn sẽ biết ngay.
Bạn lập tức không có thiện cảm với người đó
Kiếp trước bạn chắc chắn cũng có kẻ thù hoặc người không ưa, giống như hiện tại. Trải nghiệm này có thể khiến bạn không có lý do cụ thể nào mà lại ghét một người. Điều đó không có nghĩa là bạn nên hận họ. Mối thù kiếp trước chưa thể hóa giải, kiếp này có thể giải tỏa được.
Giữa hai người có thần giao cách cảm
Giống như ET và Elliot, bạn dường như luôn biết người kia đang nghĩ gì, biết họ sắp nói gì. Khi bạn nghĩ về họ thì điện thoại hoặc tin nhắn từ họ liền đến.
Bạn cảm thấy đôi mắt của họ rất quen thuộc
Khi bạn nhìn vào mắt họ, bạn sẽ phát hiện ra có điều gì đó rất quen thuộc, lập tức khiến bạn bị thu hút. Các chuyên gia không tin rằng điều này là ngẫu nhiên. Bạn có thể thử để ý đến ánh mắt của những người bạn từng gặp.
Ngày xưa có một thư sinh nghèo khổ, đã sớm đính hôn với vị hôn thê của mình. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày trọng đại trong đời, nhưng vị hôn thê lại kết hôn với người khác. Thư sinh không chịu nổi cú sốc này, từ đó ngã bệnh không dậy nổi. Quá đỗi đau lòng, thư sinh muốn tìm đến cái chết. Một mình lang thang đến bên dòng sông rộng lớn, khi chuẩn bị nhảy vào dòng nước cuồn cuộn, Đức Phật từ phương Tây xuất hiện.
Đức Phật: Chàng trai trẻ, tại sao con lại muốn tìm đến cái chết?
Thư sinh: Người con yêu sâu đậm lại đi lấy người khác, con sống còn có ý nghĩa gì nữa
Đức Phật: Con có biết vì sao nàng lại lấy người khác không
Thư sinh: Vì sao vậy ạ
Đức Phật: Vì có tiền duyên từ kiếp trước nên mới có kết quả kiếp này.
Thư sinh: Tiền duyên?
Thế là Đức Phật dẫn thư sinh quay trở về kiếp trước
Thư sinh nhìn thấy một biển cả mênh mông, một thi thể phụ nữ bị sát hại nằm trần truồng trên bãi biển. Những người đi ngang qua đều liếc nhìn một cái, rồi lắc đầu bỏ đi.
Có một người trong số đó, đã cởi áo khoác của mình, đắp lên người cô gái rồi rời đi.
Sau đó lại có một người khác đi ngang qua, đào một cái hố bên cạnh thi thể, cẩn thận chôn cất xác cô gái.
Thư sinh nhìn Đức Phật với ánh mắt đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao Ngài lại cho mình xem những cảnh tượng này.
Đức Phật giải thích: Thực ra, thi thể người phụ nữ nằm trên bãi biển đó chính là tiền kiếp của vị hôn thê của con. Còn con, chính là người qua đường đã dừng lại và đắp cho cô ấy một chiếc áo.
Nàng ở kiếp này yêu con, là để trả lại cho con một ân tình.
Nhưng người mà nàng phải báo đáp cả đời này, chính là người đã chôn cất nàng ; cũng chính là người mà nàng kết hôn trong kiếp này…
Đây chính là luật nhân quả:
Vợ của kiếp này, là người mà kiếp trước bạn đã chôn cất; đến để báo đáp ân tình chưa trả.
Con trai của kiếp này, là chủ nợ của kiếp trước; đến để đòi món nợ chưa thanh toán.
Con gái của kiếp này, là người tình của kiếp trước; đến để nối lại đoạn tình còn dang dở.
Người tình của kiếp này, là vợ chồng từ kiếp trước; đến để tiếp tục mối duyên chưa trọn.Tri kỷ hồng nhan của kiếp này, là huynh muội của kiếp trước; đến để hoàn thành mối thâm tình chưa dứt.
Người vinh hiển lớn trong kiếp này, là người đại thiện trong kiếp trước; đến để nhận quả báo của đức hạnh đã gieo.
Kẻ đại ác trong kiếp này, là người từng chịu oan ức nhất trong kiếp trước; đến để báo oán cho mối hận sâu chưa nguôi.
Giữa biển người mênh mông, ta tìm kiếm người ấy hết lần này đến lần khác. Bất chợt quay đầu lại, người ấy lại đang đứng lặng lẽ nơi góc sáng của ánh đèn
Cuộc sống, vốn dĩ là một vòng luân hồi! Khi bạn nắm tay người mình yêu, đó chính là ký ức còn sót lại từ kiếp trước đang nhắc nhở bạn.
Lâm Mộc theo Vision Times
Bộ Công thương rút quyền cấp C/O của VCCI, bàn giao cho Cục Xuất nhập…
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai (21/4) đã công bố lệnh trừng phạt…
Theo công an Hà Nội, 20 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị thu…
Phu nhân của cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chia sẻ trên Facebook…
Trải qua 4 đời Vua, Hoàng Trình Thanh đã ra các kế sạch giúp ổn…
Cựu doanh nhân Thượng Hải, ông Hồ Lực Nhiệm, cho biết sự kiên trì của…