Ảnh minh họa. Mũi đất Cape Naturaliste ở vùng tây nam của Tây Úc, tại vịnh Geographe. (Nguồn: Martin Pelanek / Shutterstock)
Ngày 30/1, một cậu bé 13 tuổi đã thể hiện ý chí phi thường ngoài khơi bờ biển phía tây nước Úc. Cậu đã một mình bơi 4 km (2,5 dặm) vào bờ để cầu cứu, nhờ đó cứu được mẹ và hai người em nhỏ bị sóng biển cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đều hết lời ca ngợi lòng dũng cảm và quyết tâm của cậu bé.
Theo trang tin CBS News đưa tin vào thứ Ba (ngày 3/2), vụ việc xảy ra vào trưa ngày 30/1. Một gia đình 4 người đến từ thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Úc (Western Australia), gồm người anh cả 13 tuổi Austin Appelbee, mẹ là bà Joanne Appelbee (47 tuổi), em trai Beau (12 tuổi) và em gái Grace (8 tuổi) đang đi nghỉ dưỡng.
Họ thuê thuyền kayak và ván chèo từ khách sạn để ra biển vui chơi, nhưng không may gặp phải gió mạnh và điều kiện biển xấu, dần dần bị sóng đẩy ra xa bờ và cùng rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Ban đầu, Austin cố gắng chèo chiếc kayak bơm hơi vào bờ để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng sau đó thuyền bắt đầu bị nước xâm nhập. Cậu buộc phải bỏ thuyền và bơi vào bờ, rồi về sau còn cởi cả áo phao vì áo phao cản trở việc bơi.
Trong cuộc phỏng vấn vào thứ Ba (3/2), Austin cho biết cậu đã bơi khoảng 4 tiếng đồng hồ trong làn sóng dữ, khi đó cậu cố gắng tập trung suy nghĩ vào những điều tích cực.
Cậu nói: “Sóng rất lớn, mà cháu thì không mặc áo phao… Cháu chỉ luôn nghĩ ‘cứ bơi tiếp, cứ bơi tiếp’. Rồi cuối cùng cháu cũng vào được bờ, khi chân chạm đáy bãi biển thì cháu gục xuống ngay.”
Cuối cùng, Austin cập bờ vào khoảng 6h chiều. Vào thứ Ba (3/2), cậu nói với Đài BBC cậu không nghĩ mình là anh hùng, cậu chỉ làm điều mà mình phải làm.
Theo chỉ huy Paul Bresland của lực lượng cứu hộ biển Naturaliste Marine Rescue chia sẻ với Đài ABC, trong 2 giờ đầu tiên Austin bơi khi vẫn mặc áo phao, còn 2 giờ sau thì hoàn toàn là bơi bằng sức lực của bản thân.
Ông Bresland nói cậu bé dũng cảm này cảm thấy mặc áo phao thì không thể bơi vào bờ được, nên đã vứt bỏ áo phao và tiếp tục bơi hai giờ cuối. Ông mô tả màn thể hiện của Austin mạnh mẽ như siêu nhân.
Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên ABC vào thứ Ba (3/2), người mẹ Joanne cho biết: “Một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi là nói với Austin rằng: ‘Con hãy cố bơi vào bờ và tìm người giúp đỡ’”.
Bà không thể bỏ lại 3 đứa trẻ để đi cầu cứu, nên chỉ có thể nói với Austin rằng cậu thử bơi vào bờ tìm người giúp đỡ. Tình hình có thể sẽ nhanh chóng trở nên rất nghiêm trọng.
Bà tin rằng Austin có thể vào được bờ, nhưng khi mặt trời lặn mà lực lượng cứu hộ vẫn chưa tới, trong lòng bà vô cùng lo lắng.
“Chúng tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan, cùng hát, cùng đùa giỡn và… coi đó như một trò chơi, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn và lúc đó biển trở nên rất dữ dội. Sóng rất lớn,” bà nói.
Chỉ huy cứu hộ Bresland nói với ABC rằng Joanne đã phải đạp nước trong nhiều giờ giữa sóng lớn, đồng thời cố gắng để hai đứa trẻ luôn bám chặt vào ván chèo.
Ông Bresland nói về mặt thể lực, bà ấy cảm thấy mình đã không thể cầm cự nổi nữa, nhưng khi các con nhìn vào mắt bà, bà lại tiếp tục gắng gượng và giữ các con quây quần bên nhau.
Đến 8h30 tối cùng ngày, trực thăng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện bà Joanne và hai đứa trẻ giữa biển. Cả 3 đều mặc áo phao và bám chặt vào một tấm ván chèo. Lúc này, họ đã trôi dạt 14 km (khoảng 9 dặm) từ vùng biển Quindalup và phải cầm cự dưới nước suốt 10 tiếng đồng hồ.
Khi được cứu, cả 3 người đều run lên vì lạnh, đôi chân của Beau đã mất cảm giác do hạ thân nhiệt. Bà Joanne nói bà có 3 báu vật, cả 3 đều còn sống, với bà như vậy là đủ.
Sau khi được cứu, cả 4 thành viên trong gia đình đều được kiểm tra y tế và không ai cần phải nhập viện.
Thanh tra cảnh sát James Bradley cho biết trong một tuyên bố rằng: “Không thể không hết lời ca ngợi hành động của cậu bé 13 tuổi này. Chính sự quyết tâm và lòng dũng cảm của em đã cứu sống mẹ và các anh chị em của mình.”
Nhóm cứu hộ biển tình nguyện Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group cũng đăng bài trên Facebook ca ngợi gia đình này, đặc biệt là Austin.
Nhóm viết lòng dũng cảm, sức mạnh và tinh thần can đảm mà gia đình này thể hiện là điều phi thường, đặc biệt là cậu bé đã bơi 4 km để cầu cứu và khởi động toàn bộ chiến dịch cứu hộ.
Đối thoại “Đối tác Thịnh vượng Kinh tế Đài Loan – Mỹ” (EPPD) lần thứ…
Ngày 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm rét,…
Cơ chế bốc thăm của H-1B sẽ được thực hiện bằng "cơ chế bốc thăm…
Các đối tác châu Âu của Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng đàm phán…
Từ ngày 1/3, theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tài…
Trung Quốc đã bất ngờ thông báo rằng Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự…