Đời Sống

Cậu bé 12 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối tuyên thệ làm cảnh sát

Devarjaye ‘DJ’ Daniel bị chẩn đoán ung thư não và cột sống từ năm 6 tuổi nhưng cậu vẫn luôn sống hết mình mỗi ngày. Cậu được nhiều cơ quan cảnh sát kết nạp vào hàng ngũ danh dự.

Tuy bị mắc ung thư giai đoạn cuối nhưng cậu bé Devarjaye “DJ” Daniel (12 tuổi, đến từ Texas) vẫn muốn sống hết mình với tư cách là một cảnh sát.

Daniel được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não và cột sống từ năm 6 tuổi. Kể từ đó đến nay, cậu bé đã phải trải qua 13 cuộc phẫu thuật.

Cha của cậu bé, Theodis Daniel, cho biết mỗi ngày con trai ông đều phải chiến đấu để giành giật sự sống nhưng điều đó không thể ngăn cản ước mơ trở thành một cảnh sát thực thụ của cậu. Đó là lý do tại sao hàng trăm sở và cơ quan thực thi pháp luật trong và ngoài nước đã trao cho cậu cơ hội đứng vào hàng ngũ của họ.

Vào tháng 3, Daniel đã tuyên thệ vào 821 cơ quan với tư cách là một cảnh sát danh dự.

“Mỗi ngày cháu đều nhắc nhở bản thân hãy tin vào Chúa, giữ an toàn, luôn tích cực, tử tế với người khác, cầu nguyện cho những đứa trẻ mắc bệnh ung thư và đừng đối xử tệ với mọi người”, Daniel nói.

Mới đây, cậu bé đã gia nhập Sở Cảnh sát Birmingham của Alabama với tư cách là phó cảnh sát trưởng. Như vậy, cậu bé đã nhận được 905 danh hiệu thực thi pháp luật danh dự (bao gồm cả những lời tuyên thệ quốc tế) tính đến hôm nay. Vào tháng 8, DJ đã đến Ý để tuyên thệ vào Carabinieri – lực lượng hiến binh quốc gia của đất nước.

Các quan chức của Cơ quan Thực thi Pháp luật Alabama (ALEA) cho biết: “Devarjay “DJ” Daniel, chào mừng cháu đến với gia đình ALEA. Hôm qua, Thư ký ALEA Hal Taylor và Giám đốc DPS, Đại tá Jonathan Archer đã tham gia cùng Sở Cảnh sát Birmingham cùng nhiều cơ quan khác tại lễ tuyên thệ nhậm chức cho DJ với tư cách là sĩ quan thực thi pháp luật danh dự và Cảnh sát tiểu bang Alabama tại Birmingham. DJ, 12 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não và cột sống giai đoạn cuối khi mới 6 tuổi. Mặc dù đã phải trải qua 13 cuộc phẫu thuật nhưng quyết tâm trở thành cảnh sát của cậu bé chưa bao giờ dao động.

Vào năm 2019, DJ được tuyên thệ nhậm chức lần đầu tiên tại Sở Cảnh sát Brookshire ở Texas. Kể từ đó, cậu bé đã tuyên thệ nhậm chức tại 871 sở cảnh sát trên khắp Hoa Kỳ. Theodis Daniel, cha của DJ đã nói với tất cả các sĩ quan trong buổi lễ rằng: “Các bạn đã mang đến một ngày tuyệt vời cho con trai tôi. Trên thực tế, các bạn đã cứu mạng Daniel trong suốt năm năm qua’. Cảm ơn DJ vì đã truyền cảm hứng và trở thành anh hùng của tất cả chúng tôi”.

Cha của Daniel vô cùng tự hào về con trai.

“Chúng tôi đã dành tất cả thời gian còn lại để lan truyền tình yêu cuộc sống cho mọi người. Hãy trân trọng cuộc sống và những gì bạn đang có”, Theodis nói.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Người biểu tình Madagascar vẫn xuống đường bất chấp Tổng thống tuyên bố giải tán chính phủ

Các cuộc biểu tình kéo dài 4 ngày – lấy cảm hứng từ phong trào…

14 phút ago

Vụ 3 người mất tích ở Lào Cai: Hai thi thể được tìm thấy trong chiếc xe ép chặt

Sau nhiều giờ xuyên đêm nỗ lực đào bới khối đất đá khổng lồ, chiếc…

27 phút ago

Hai UAV giao hàng của Amazon va chạm với cần cẩu bị chính phủ Mỹ điều tra

Hai UAV giao hàng Amazon Prime Air đã va chạm với một cần cẩu xây…

29 phút ago

Ông Putin tại Valdai 2025: “Nếu chúng tôi là hổ giấy, thì NATO là gì?”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phản hồi mạnh mẽ về tình hình…

53 phút ago

T.T Trump: Hoa Kỳ đang trong cuộc xung đột vũ trang với các băng đảng ma túy

Vào tháng 8, Trump đã phê chuẩn việc điều động một số tàu khu trục…

57 phút ago

Toàn văn phát biểu của ông Putin tại Valdai 2025 “Thế giới Đa Cực: Cẩm nang Hành động”

Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu và thảo luận tại Diễn đàn…

1 giờ ago